Thước đo lòng người

Duyên lặng buồn. Lúc này, các đồng nghiệp trong phòng cho cô biết rõ bản chất thật của Kim Chi. Thì ra, chính Kim Chi đã 'cướp' chồng sắp cưới của chị Trâm Anh. Hai người không nhìn mặt nhau từ đó.

Duyên mới ra trường, cô được nhận vào thử việc tại một công ty bất động sản. Ngày đầu tiên đi làm, cô còn nhiều bỡ ngỡ bởi môi trường làm việc khác xa so với những ngày cô đi thực tập. Công ty nơi Duyên làm việc chuyên kinh doanh bất động sản nên cô phải làm quen với những cạnh tranh khốc liệt của thị trường. Không những thế, cạnh tranh giữa các đồng nghiệp cũng căng thẳng không kém. Cũng may, trong phòng cô có chị Kim Chi giúp đỡ, chỉ bảo nên Duyên dần tiến bộ trong nghiệp vụ. Vốn là người thông minh, nhạy bén nên Duyên tiếp thu kiến thức khá nhanh.

Chị Kim Chi là một người giỏi về chuyên môn và khôn khéo trong cư xử nên không mất lòng ai. Vì vậy, Duyên lấy làm ngưỡng mộ chị lắm. Cô nghe theo mọi lời khuyên của “bà chị vàng”. Dần dần, chị Kim Chi cũng hé lộ cho cô biết tính cách từng người trong phòng và dặn Duyên cách ứng xử. Đặc biệt, chị Kim Chi dặn Duyên: “Em phải cẩn thận với Trâm Anh, chị ta là loại đàn bà lẳng lơ. Tuy giỏi chuyên môn đấy, nhưng không đứng đắn. Em cứ vào trang mạng xã hội của chị ta mà xem, toàn thả thính câu giai”.

Duyên nghe lời “bà chị” của mình và bắt đầu để ý Trâm Anh cả ngoài đời lẫn trên mạng ảo. Cô thấy chị thường up ảnh có phần gợi cảm, các dòng trạng thái luôn lãng mạn, thoáng buồn nên càng tin vào lời nói của Kim Chi. Ở ngoài đời, chị Trâm Anh cũng ít khi chia sẻ chuyện riêng. Hàng ngày đến công ty chị làm hết việc thì về, ít giao lưu với mọi người. Vậy nên, Duyên tự đặt ra khoảng cách với chị Trâm Anh.

Ảnh tư liệu

Ảnh tư liệu

Hôm nay, Duyên chuẩn bị ký được một thương vụ lớn. Từ ngày vào công ty làm việc, cô mới chỉ “chốt” được vài hợp đồng nho nhỏ. Cô mừng lắm nên vội gọi điện “khoe” với chị Kim Chi. Đây là lần đầu tiên Duyên sắp chạm tay vào hợp đồng lớn như vậy. Kim Chi tỏ ra vui mừng và hỏi Duyên rất cặn kẽ về thông tin của khách hàng. Sau đó, chị còn dặn Duyên phải hết sức thận trọng với Trâm Anh, kẻo bị cướp mất hợp đồng.

Sau đó vài ngày, khách hàng đột nhiên “ngãng ra”, không xúc tiến ký kết hợp đồng với Duyên nữa. Cô khá buồn và xuống tinh thần. Duyên có ý nghi ngờ: “Không biết Trâm Anh có tác động gì vào việc này không?”. Mọi ánh mắt, lời nói, tâm trạng của Trâm Anh đều khiến Duyên “ngứa mắt” và không ít lần đốp chát giữa phòng: “Cái loại đàn bà lẳng lơ thì bảo sao chả dễ ký hợp đồng”.

Chiều nay, đang trong giờ làm việc, chị Kim Chi nghe điện thoại rồi vội vã ra khỏi văn phòng mà quên tắt máy tính. Duyên sang tắt hộ máy tính của chị và vô tình đọc được vài dòng “chat” còn sót lại trên máy tính của chị với chính đối tác của cô. Mắt cô hoa lên khi thấy chị nói với họ cô là nhân viên mới, chưa có đủ tầm để tư vấn một hợp đồng lớn như vậy. Và họ đã chính thức gọi Kim Chi đến để thương thảo ký hợp đồng.

Duyên lặng buồn. Lúc này, các đồng nghiệp trong phòng cho cô biết rõ bản chất thật của Kim Chi. Thì ra, chính Kim Chi đã “cướp” chồng sắp cưới của chị Trâm Anh. Hai người không nhìn mặt nhau từ đó.

Kinh doanh bất động sản là một nghề khắc nghiệt, hầu hết nhân viên đều dặn nhau phải “bảo mật thông tin” đối với Kim Chi vì sự “hai mặt” của chị ta. Chị Trâm Anh tuy sống hơi khép kín nhưng luôn thật lòng giúp đỡ đồng nghiệp khi họ cần, kể cả chia sẻ thông tin quan trọng. Đặc biệt, chị không bao giờ tranh cướp tình cảm của ai. Lúc này, Duyên mới thấm câu: “Dò sông dò biển dễ dò/ Mấy ai lấy thước mà đo lòng người”.

Vy Anh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/thuoc-do-long-nguoi-167470.html