Thương cảnh con thơ 'khát' mẹ

Nhiều ngày nay, tiếng khóc con trẻ vang ra từ căn nhà nhỏ của anh Hồ Văn Hồ (sinh năm 2002), trú tại thôn Tăng Cô Hang, xã Lìa, huyện Hướng Hóa, như cứa vào lòng người. Mới chào đời vỏn vẹn 6 ngày, con của anh Hồ đã rơi vào cảnh mồ côi. Tiếng khóc của em như nói hộ cơn khát hơi ấm và dòng sữa mẹ.

Anh Hồ Văn Hồ chăm sóc con gái nhỏ - Ảnh: T.L

Anh Hồ Văn Hồ chăm sóc con gái nhỏ - Ảnh: T.L

Năm 2020, anh Hồ Văn Hồ và chị Hồ Thị Loàn nên duyên vợ chồng. Kết hôn với đôi bàn tay trắng, anh chị phải ở nhờ nhà ba mẹ. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng vợ chồng anh chưa bao giờ than vãn. Hằng ngày, đôi vợ chồng trẻ chăm chỉ làm nương rẫy. Hễ ai đó gọi đi làm thuê, làm mướn, anh chị đều sẵn sàng. Từ sâu thẳm, hai người mong muốn sớm có một ngôi nhà nhỏ rộn tiếng nói cười của con trẻ.

Sau hơn 2 năm về dưới một mái nhà, hạnh phúc của vợ chồng anh Hồ vẫn luôn tròn đầy dẫu đối diện không ít khó khăn, thử thách. Hạnh phúc càng viên mãn khi chị Loàn sinh một cô con gái kháu khỉnh, khỏe mạnh. Anh chị đặt tên con là Hồ Thị Phương Vy.

Trong tâm trí, vợ chồng anh Hồ luôn tin rằng, trang mới của cuộc sống gia đình đã thực sự mở ra với khởi điểm nhiều niềm vui. Thế nhưng, trong tháng ngày hạnh phúc nhất, tai ương lại giáng xuống. Chỉ 6 ngày sau sinh, chị Loàn bỗng nhiên thấy mệt, ho nhiều, rồi lịm đi. Dù đã được đưa đến trạm y tế nhưng chị không qua khỏi. Sự ra đi vội vã của vợ khiến anh Hồ như chết đứng. Từ trước đến nay, anh chưa bao giờ nghĩ ranh giới giữa sự sống và cái chết, hạnh phúc và khổ đau mong manh như vậy.

“Đến giờ, tôi vẫn chưa biết nguyên nhân dẫn đến cái chết của vợ mình. Nỗi đau quá lớn khiến tôi không dám nhắc đến nó. Tôi thương vợ và xót xa cho cảnh mồ côi của con”, anh Hồ nghẹn ngào nói.

Từ ngày vợ mất, anh Hồ phải gác chuyện rẫy nương để chăm sóc con. Mỗi khi thấy con khóc vì thiếu hơi ấm và dòng sữa mẹ, nước mắt như chảy vào lòng anh. Sau những đêm trắng, anh tiều tụy thấy rõ. Trong thâm tâm, anh Hồ vẫn luôn tự nhủ mình phải mạnh mẽ đứng lên để làm chỗ dựa cho con và ba mẹ già nhưng điều đó lại không dễ.

“Nghe tin cháu mồ côi mẹ từ khi còn quá nhỏ, một số cá nhân hảo tâm đã đến giúp gia đình có lon sữa, tấm áo, chiếc tả... Thế nhưng, em vẫn rất lo lắng bởi dù ở lứa tuổi nào, mồ côi vẫn là nỗi đau quá lớn. Phương Vy sẽ phải đối diện nỗi đau ấy theo từng ngày lớn khôn”, anh Hồ chia sẻ.

Q.H

*Mọi sự ủng hộ gia đình anh Hồ Văn Hồ xin gửi đến Báo Quảng Trị, 311 Hùng Vương - thành phố Đông Hà (ĐT: 0919001317) hoặc chuyển vào tài khoản: Báo Quảng Trị, số TK: 0771000000456 tại NHTMCP Ngoại thương Việt NamChi nhánh Quảng Trị hoặc gửi trực tiếp về gia đình theo địa chỉ: Anh Hồ Văn Hồ, thôn Tăng Cô Hang, xã Lìa, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/thuong-canh-con-tho-khat-me-186531.htm