Thương vong trong xung đột tại Israel và các vùng lãnh thổ Palestine tiếp tục tăng mạnh

Chiều 8-10 (theo giờ Việt Nam), số liệu do truyền thông quốc tế cập nhật cho thấy, đã có khoảng 4.500 trường hợp thương vong trong bối cảnh xung đột tại Israel tiếp tục leo thang.

Người dân Palestine bên cạnh một tòa nhà đổ sập tại Dải Gaza.

Người dân Palestine bên cạnh một tòa nhà đổ sập tại Dải Gaza.

Theo Bộ Y tế Palestine, đã có ít nhất 313 người Palestine thiệt mạng, trong đó có 20 trẻ em, và gần 2.000 người bị thương. Trong khi đó, truyền thông Israel thông báo đã có ít nhất 350 người thiệt mạng, trong đó ít nhất 26 binh sĩ. Khoảng 1.800 người Israel cũng bị thương.

Quân đội Israel cũng cho biết, “một số lượng đáng kể” công dân và binh sĩ nước này đang bị giữ làm con tin tại Dải Gaza. Thực tế, cả Israel và Hamas đều thông báo bắt giữ nhiều người trong giao tranh. Daniel Hagari, phát ngôn viên quân đội Israel, cho biết trong một cuộc họp báo rằng "hàng chục" chiến binh Palestine đang bị giam cầm, nhưng không cung cấp bất kỳ con số cụ thể nào.

Trong khi đó, Phát ngôn viên Hamas Abu Obeida cho biết lực lượng này đã bắt giữ "hàng chục" binh sĩ Israel, cho biết những người này đang bị giam giữ ở "những nơi an toàn" và đường hầm. Phó thủ lĩnh Hamas Saleh al-Arouri trước đó tuyên bố rằng, những người bị bắt sẽ được sử dụng để trao đổi tù nhân.

Trả lời phỏng vấn của Al Jazeera, Phát ngôn viên cấp cao của Hamas Osama Hamdan khẳng định, lực lượng này không tấn công dân thường. “Chúng tôi đã tuyên bố những người định cư là một phần của sự chiếm đóng và là một phần của lực lượng vũ trang Israel. Họ không phải là dân thường” – người phát ngôn này của Hamas nhấn mạnh.

Cùng ngày, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin xác nhận đã có hai công dân nước này bị thiệt mạng, 8 người bị thương trong xung đột. Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Parnpree Bahiddha-Nukara cũng cho biết 11 công dân nước này đang bị bắt làm con tin.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/thuong-vong-trong-xung-dot-tai-israel-va-cac-vung-lanh-tho-palestine-tiep-tuc-tang-manh-644406.html