Tiếc thương người bảo vệ dũng cảm đối đầu hai tên cướp

Những ngày qua, nỗi tiếc thương, xót xa của người dân, cộng đồng mạng dành cho người bảo vệ già xấu số - nạn nhân tử vong trong vụ 2 thanh niên dùng súng cướp tài sản xảy ra tại Chi nhánh ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), phòng giao dịch Q.Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng).

Sáng 23/11, lãnh đạo Quận ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) và P.Chính Gián đến viếng, thăm hỏi, chia buồn với gia đình ông Trần Minh Thành (50 tuổi, ngụ Q.Thanh Khê) - nhân viên bảo vệ Phòng giao dịch Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Đà Nẵng.

Đoàn đã hỗ trợ gia đình 5 triệu đồng. Thượng tá Nguyễn Thành Nam - Trưởng Công an Q.Sơn Trà dẫn đầu đơn vị đến viếng, thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ 5 triệu đồng. Trước đó, chiều và tối 22/11, Đại tá Nguyễn Văn Tăng - Phó Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng cùng lãnh đạo Quận ủy, UBND quận, Ủy ban MTTQVN, Công an Q.Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) đến động viên, thăm hỏi và hỗ trợ 25 triệu đồng đến gia đình ông Thành. Ngoài ra, đại diện ngân hàng BIDV TP.Đà Nẵng, Chi nhánh Ngân hàng CSXH TP.Đà Nẵng cũng hỗ trợ, động viên, thăm hỏi gia đình.

Rất nhiều người dân, các đơn vị trong 2 ngày qua đến Nhà tang lễ trên đường Lê Đại Hành (TP.Đà Nẵng) để viếng, chia buồn, động viên thân nhân ông Thành; bày tỏ cảm phục, chia sẻ trước hành động quả cảm, kiên quyết ngăn cản tội phạm gây án, không ngại hiểm nguy để bảo vệ tài sản, thể hiện trách nhiệm cao với công việc.

Ông Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng và Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng đến viếng, thăm hỏi, động viên gia đình ông Trần Minh Thành - nạn nhân tử vong trong vụ 2 thanh niên cướp ngân hàng BIDV

Ông Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng và Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng đến viếng, thăm hỏi, động viên gia đình ông Trần Minh Thành - nạn nhân tử vong trong vụ 2 thanh niên cướp ngân hàng BIDV

Hoàn cảnh gia đình ông Thành rất khó khăn, người vợ là giáo viên dạy học ở tỉnh Sóc Trăng, đã nghỉ hưu, hiện đang sống ở tỉnh Sóc Trăng. Con gái ông Thành mới 25 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học tại TP.HCM và mới đi làm. Ông Thành sống một mình và làm bảo vệ của Công ty CP dịch vụ Bảo vệ an ninh, được đơn vị phân công làm việc tại chi nhánh ngân hàng BIDV chi nhánh Q.Ngũ Hành Sơn, mức lương 4,7 triệu đồng/tháng. Ông Thành mới làm bảo vệ được gần 4 tháng.

Đau buồn, tiếc nuối với ông Thành bao nhiêu thì người dân phẫn nộ trước sự hung hăng, tàn ác của 2 tên cướp bấy nhiêu. Như Chuyên đề Công an TP.HCM đã thông tin, Nguyễn Mạnh Cường (SN 1988, quê X.Quế Mỹ, H.Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) và Trần Văn Trí (SN 2001, ngụ X.Hòa Sơn, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) vào Phòng giao dịch Ngũ Hành Sơn của BIDV Chi nhánh Đà Nẵng để cướp. Một đối tượng cầm súng bắn chỉ thiên để uy hiếp, đe dọa nhân viên bảo vệ rồi dùng vũ khí, vũ lực đe dọa để cướp tiền. Cán bộ, nhân viên ngân hàng và bảo vệ ngăn chặn, chống trả, xô ngã đối tượng thì bị chúng tấn công.

Cán bộ, chiến sĩ Công an tại Đà Nẵng viếng nạn nhân.

Cán bộ, chiến sĩ Công an tại Đà Nẵng viếng nạn nhân.

Đại tá Nguyễn Văn Tăng - Phó Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình.

Đại tá Nguyễn Văn Tăng - Phó Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình.

Trước sự manh động, liều lĩnh của các đối tượng, ông Thành dũng cảm lao đến, hô hoán ngăn cản, chống trả quyết liệt. Vì vậy các đối tượng không thể thực hiện được hành vi cướp tiền, phải chạy ra ngoài, lên xe máy để tháo chạy. Không để bọn cướp chạy thoát, ông Thành cùng một số người dân đuổi theo và khống chế, bắt giữ một đối tượng. Đối tượng còn lại bỏ chạy thì ông Thành đuổi theo, áp sát. Trong lúc giằng co, đối tượng dùng dao đâm vào lưng ông Thành rồi bỏ trốn. Hậu quả, ông Thành bị đâm dẫn đến thương tích nặng, mất nhiều máu, được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong vào lúc 15 giờ 30 cùng ngày.

Ngay khi xảy ra sự việc, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng đến hiện trường chỉ đạo các đơn vị, lực lượng phối hợp các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, truy xét các nghi phạm. Đến khoảng 14 giờ 50, lực lượng Công an cùng người dân, cán bộ nhân viên ngân hàng khống chế, bắt giữ Trí và Cường.

Đại diện cơ quan ban ngành viếng nạn nhân

Đại diện cơ quan ban ngành viếng nạn nhân

Công an xác định, Trí và Cường vốn không biết nhau, mà quen trên mạng xã hội thông qua hội nhóm về nợ nần, kiếm tiền từ những việc làm bẩn, xấu. Ban đầu, 2 đối tượng bàn bạc, thống nhất đi đường để cướp hoặc đến nhà dân trộm cắp tài sản nhưng sau đó đổi hướng, bàn cách cướp ngân hàng. Mục đích của các đối tượng là để lấy tiền tiêu xài, đánh bạc, chơi game... Trước khi gây án, Cường đặt mua 1 khẩu súng trên mạng và chuẩn bị thêm các đồ dùng, vật dụng để nhằm che giấu, hóa trang.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng đang tạm giữ hình sự đối với Cường và Trí, tiếp tục điều tra vụ án.

Hoàng Quân

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/tiec-thuong-nguoi-bao-ve-gia-dung-cam-doi-dau-hai-ten-cuop_155712.html