Tiếc thương người cán bộ Công an hy sinh vì bình yên cuộc sống
Thông tin Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh (SN 1989), Phó Tổ trưởng Tổ phòng, chống tội phạm Công an xã Xuân Lộc (Đắk Lắk) hy sinh khi truy bắt tội phạm trưa nay (8/9) đã khiến cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an tỉnh Đắk Lắk cùng người dân địa phương bàng hoàng, đau xót và tiếc thương vô hạn.
Trao đổi với PV Báo CAND chiều cùng ngày, Thượng tá Nguyễn Khắc Thạnh, Trưởng Phòng Tổ chức – Cán bộ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh là một cán bộ trưởng thành từ chiến sĩ nghĩa vụ CAND. Anh sinh trưởng ở vùng quê ven biển phía Bắc tỉnh Phú Yên trước đây.
Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, Cánh tham gia nghĩa vụ CAND tháng 3/2008 và lần lượt công tác tại Trung tâm Huấn luyện - Bồi dưỡng nghiệp vụ và Phòng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Công an tỉnh Phú Yên. Với những nỗ lực tích cực trong công tác, Cánh được chuyển sang chiến sĩ CAND chuyên nghiệp từ tháng 3/2011 và tiếp tục công tác ở Phòng CSCĐ Công an tỉnh Phú Yên.

Di ảnh Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh.
Niềm tin yêu và khát vọng đã thôi thúc chiến sĩ Nguyễn Đông Cánh miệt mài học tập, thi đậu vào Trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang – Bộ Công an tháng 10/2011. Rời trường từ tháng 9/2013, Cánh được phân công về Công an thị xã Sông Cầu, chỉ sau 3 năm công tác anh tiếp tục thi đậu Trường Đại học Cảnh sát nhân dân.
Tốt nghiệp đại học, Cánh trở về đơn vị nhận nhiệm vụ tại Đội điều tra tổng hợp Công an thị xã Sông Cầu và luôn phát huy hiệu quả trình độ năng lực trong công tác. Khi triển khai thực hiện Đề án đưa Công an chính quy về cơ sở, Cánh tình nguyện về công tác tại Công an xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu từ tháng 9/2020.
Thực hiện chủ trương sắp xếp cấp xã, giải thể cấp huyện và hợp nhất một số tỉnh, thành phố; hai xã Xuân Lộc và Xuân Hải sắp xếp thành xã Xuân Lộc, Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh được phân công chức trách Phó Tổ trưởng Tổ phòng, chống tội phạm Công an xã Xuân Lộc (Đắk Lắk).
Đang ở độ tuổi 36 và đã có hành trình công tác 17 năm trong lực lượng CAND, Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh còn nhiều khát vọng cống hiến trí lực trong công tác bảo vệ an ninh trật tự và bình yên cuộc sống của nhân dân. Thế nhưng định mệnh ập đến với anh trong buổi sáng 8/9, khiến đồng đội, gia đình và người thân đau đớn, xót thương.

Hung thủ Nguyễn Văn Ty sau khi bị bắt giữ.
Như Báo CAND đã thông tin, theo sự phân công của Ban Chỉ huy Công an xã Xuân Lộc, sáng 8/9, Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh cùng 5 CBCS gồm Đại úy Hồ Trần Phúc, Thượng úy Tạ Quốc Lực, Đại úy Nguyễn Tiến Bình, Thượng úy Nguyễn Hải Lực truy tìm Nguyễn Văn Ty (SN 1995, trú ở thôn 4, xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk). Đây là đối tượng đã có hành vi cố ý gây thương tích đối với người chị dâu là bà Nguyễn Thị Kết (SN 1989), đang cư trú cùng nhà.
Khi tổ công tác đến gần nơi ở của Nguyễn Văn Ty thì đối tượng này nhanh chân tẩu thoát về phía rừng keo ở thôn 4, xã Xuân Lộc, nên tổ công tác truy đuổi một chặng đường, nhưng do địa hình cây rừng che khuất nên mất dấu đối tượng.
Với quyết tâm truy bắt tội phạm, tổ công tác chia nhau tiếp tục lùng tìm dấu tích Nguyễn Văn Ty trên diện rộng. Đến 11h cùng ngày, Đại úy Nguyễn Tiến Bình phát hiện Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh đã hy sinh với nhiều vết thương trên cơ thể.
Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an xã Xuân Lộc khẩn trương thông báo cho Công an xã Xuân Cảnh, Công an phường Sông Cầu cùng các lực lượng có liên quan phối hợp truy lùng hung thủ gây án. Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk trực tiếp đến xã Xuân Lộc chỉ đạo triển khai các biện pháp nghiệp vụ và đã phát hiện Nguyễn Văn Ty đang lẩn trốn bên trong phòng tắm tại nhà. Lực lượng Công an đã kêu gọi đầu thú, nhưng đối tượng này vẫn cầm dao cố thủ bên trong.
Bằng các biện pháp quyết liệt, 12h40’ trưa 8/9, lực lượng Công an đã bắt giữ Nguyễn Văn Ty để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Bước đầu qua đấu tranh xét hỏi, đối tượng này khai nhận đã cầm dao đâm nhiều nhát vào ngực và đầu Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh. Tại thời điểm gây án và khi bị bắt giữ, đối tượng Nguyễn Văn Ty không có dấu hiệu ngáo đá như thông tin ban đầu.
Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh hy sinh khi người vợ là Nguyễn Thị Thu Thắm (SN 1999) chưa có việc làm ổn định, người con trai là cháu Nguyễn Thành Tiến chỉ mới 3 tuổi. Vợ chồng anh cùng bố mẹ ruột đều sinh sống ở thôn 2, xã Xuân Lộc (Đắk Lắk). Anh ra đi nhưng tinh thần kiên quyết đấu tranh phòng, chống tội phạm cùng với phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao của người cán bộ Công an năng động, xông xáo trong thực thi nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự và sâu sắc, nhiệt tình trong nhiều hoạt động xã hội. Dù hi sinh nhưng anh sẽ luôn sống mãi trong lòng đồng đội và người dân.