Tiện một chút, hại nhiều điều
Sáng cuối tuần (ngày 25-10), trời mưa lất phất. Trong con ngõ nhỏ phố Trương Định (phường Tương Mai), anh Nguyễn Văn Lâm dắt xe máy ra cổng, vừa đội mũ bảo hiểm, anh vừa quay vào nhà lấy chiếc ô cầm tay.
Thấy vậy, mẹ anh gọi với ra:
- Trời mưa thế, đi xe máy, sao con không mặc áo mưa mà lại cầm ô. Vừa không bảo đảm an toàn khi lái xe, có thể gây nguy hiểm cho mình và người khác?
Lâm vừa mở ô, vừa cười:
- Con chỉ chạy ra chợ thôi, gần xíu ấy mà, mặc áo mưa lích kích lắm!
Nói rồi, anh nổ máy, một tay lái xe, một tay giữ ô, chiếc xe loạng choạng phóng đi trong màn mưa. Mấy người hàng xóm đứng nhìn, lắc đầu:
- Đi xe máy mà cầm ô, lái xe như thế nguy hiểm lắm. Vừa vi phạm luật giao thông, vừa dễ ngã. Che mưa được chút, nhưng không cẩn thận mà rước họa vào thân!
Phản ánh tới Người Xây dựng, bà Nguyễn Thị Băng (phố Trương Định) bày tỏ: Chỉ vì tiện, vì ngại mặc áo mưa, nhiều người vẫn vô tư một tay đi xe máy, một tay cầm ô, bất chấp nguy hiểm cho mình và người khác. Một hành động tưởng nhỏ, nhưng cũng đủ gây tai nạn chỉ trong khoảnh khắc. Giữ an toàn cũng là giữ gìn nếp văn minh giao thông, đừng vì tiện một chút mà ảnh hưởng đến chính bản thân mình và người xung quanh.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/tien-mot-chut-hai-nhieu-dieu-722275.html











