Tiền vệ Khuất Văn Khang: 'Tôi muốn cùng Việt Nam đến với World Cup'
Thủ quân của đội tuyển U.23 Việt Nam Khuất Văn Khang, ca ngợi tinh thần chiến đấu và sự kiên cường của đội bóng khi họ chuẩn bị đối đầu với chủ nhà Indonesia ở trận chung kết Giải U.23 Đông Nam Á (ĐNA) 2025 diễn ra hôm nay 29-7. Anh cũng bày tỏ khát vọng có ngày được tham dự World Cup.

Văn Khang muốn cùng Việt Nam bảo vệ chức vô địch Giải U.23 Đông Nam Á và dự World Cup trong tương lai. Ảnh: ASEAN UNITED FC
Ở đấu trường U.23 ĐNA, Việt Nam thể hiện sự vượt trội trong những năm gần đây bằng cách giành 2 chức vô địch liên tiếp, đồng thời bất bại 12 trận kể từ trận thua 0-1 trước Indonesia ở bán kết năm 2019.
Văn Khang có mặt trong đội hình xuất phát của Việt Nam khi họ vượt qua Indonesia trong loạt sút luân lưu ở trận chung kết năm 2023 tại Rayong, Thái Lan. Trước thềm trận chung kết, cầu thủ 22 tuổi này đã chia sẻ với trang ASEAN United FC rằng anh rất muốn đóng vai trò chủ chốt trong nỗ lực kéo dài thành tích xuất sắc của mình tại giải đấu.
Chúc mừng đội tuyển U.23 Việt Nam đã lọt vào trận chung kết. Anh cảm thấy thế nào về màn trình diễn của đội mình tại Giải U.23 ĐNA cho đến nay?
- Cảm ơn lời chúc này. Tôi rất tự hào về tinh thần chiến đấu của toàn đội. Chúng tôi đã thi đấu bằng sự đoàn kết, tuân thủ chiến thuật và cống hiến hết mình trong từng trận đấu. Việc lọt vào chung kết là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của tất cả mọi người.
Anh đã thi đấu trong đội hình vô địch của Việt Nam tại giải đấu gần nhất năm 2023. Anh cảm thấy thế nào về vai trò thủ lĩnh của mình với tư cách là một trong những cầu thủ kỳ cựu của đội tuyển U.23 Việt Nam hiện tại?
- Tôi không coi đó là gánh nặng mà là trách nhiệm. Là đội trưởng, tôi cố gắng hỗ trợ các đồng đội cả trong và ngoài sân cỏ. Tôi muốn mang lại sự tự tin và năng lượng tích cực cho toàn đội.
Anh cũng đã thi đấu với Indonesia trong trận chung kết năm 2023. Anh có mong chờ được so tài với họ một lần nữa trước sự cổ vũ nồng nhiệt của người hâm mộ Indonesia trong trận chung kết không?
- Thi đấu với Indonesia trên sân nhà của họ chắc chắn là một thử thách khó khăn, xét đến sự cổ vũ nồng nhiệt mà họ nhận được. Nhưng điều đó cũng thúc đẩy chúng tôi thể hiện bản lĩnh. Chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt nhất có thể và bước vào trận chung kết với sự tự tin tuyệt đối.
Anh so sánh đội tuyển U.23 Việt Nam hiện tại với đội hình đã vô địch giải đấu năm 2023 như thế nào?
- Mỗi thế hệ đều có bản sắc riêng. Đội hình năm nay trẻ hơn và nhiều người lần đầu tiên được thi đấu tại giải đấu. Nhưng điều không thay đổi chính là tinh thần đồng đội và khát khao cống hiến hết mình cho đất nước. Đó là điều khiến tôi tin tưởng vào sức mạnh tập thể của chúng tôi.
Anh ấn tượng nhất với đồng đội nào hiện tại?
- Nhiều cầu thủ đã thể hiện tốt, nhưng nếu phải chọn một, tôi sẽ chọn Nguyễn Xuân Bắc. Cậu ấy tràn đầy năng lượng, quyết đoán và thường tạo ra tác động lớn trong các pha tấn công.
Về bản thân, anh mong đợi mùa giải sắp tới như thế nào, khi thi đấu cho cả đội tuyển quốc gia và câu lạc bộ Thể Công Viettel (TCV)?
- Tôi luôn quyết tâm cống hiến hết mình trong mọi trận đấu, dù là cho đội tuyển quốc gia hay cho TCV FC. Mùa giải sắp tới là cơ hội để tôi tiếp tục hoàn thiện và đóng góp nhiều hơn cho cả 2 đội bóng.
Anh có tham vọng gì trong tương lai với tư cách là một cầu thủ bóng đá?
- Như mọi cầu thủ bóng đá khác, tôi mơ ước được thi đấu ở đẳng cấp cao nhất. Tôi hy vọng sẽ tiếp tục khoác áo đội tuyển quốc gia và sau đó ra nước ngoài thi đấu để tích lũy thêm kinh nghiệm. Quan trọng nhất, tôi hy vọng một ngày nào đó trong sự nghiệp, tôi sẽ có cơ hội được thi đấu tại World Cup.
* U.23 Thái Lan thắng U.23 Philippines 3-1

Các cầu thủ Thái Lan giành hạng 3 tại Giải U.23 Đông Nam Á 2025. Ảnh: ASEAN UNITED FC
Thái Lan đã giành được vị trí thứ ba tại Giải vô địch U.23 ĐNA 2025 nhờ các pha ghi bàn của Phanthamit Prapanth, Siraphop Wandee và Seksan Ratree, ấn định chiến thắng 3-1 trước Philippines tại sân vận động Gelora Bung Karno vào thứ Hai 28-7.
Phanthamit đưa người Thái vươn lên dẫn trước khi anh đón đường chuyền vừa vặn của Sittha Boonlha ở phút 29 và sang hiệp 2, Siraphop nhân đôi lợi thế ở phút 74.
Otu Bisong Banatao rút ngắn cách biệt bằng cú đánh đầu ở phút 79. Phía đối diện, cầu thủ vào sân thay người Seksan ghi bàn thắng thứ ba cho Thái Lan trong một pha phản công sắc bén, để ấn định chiến thắng thuyết phục cho "Bầy voi chiến" trẻ.