Tiếng chào mào thơm xuân

Về nghe giọng lũ chào mào

Tranh minh họa: N.Huế

Tranh minh họa: N.Huế

Về nghe giọng lũ chào mào
Hót thơm trên những cành cao chín vàng
Con chồn con cáo vô hang
Nằm nghe gió thổi mùa sang lạnh lùng

Đất cằn thương củ khoai sùng
Bí bầu ong đốt, đì đùng bão giông
Tiếng bà ho gió mùa đông
Chiếc khăn len quấn mấy vòng nhăn nheo

Trên tay vòng bạc em đeo
Mùa xuân mạch nước trong veo mắt người
Áo bay va tiếng em cười
Tóc mai len lén sợi ngoài hoa lê

Gió bao nhiêu tuổi gió se
Em bao nhiêu buổi chợ quê nồng nàn?
Anh về thương một tiếng đàn
Trên môi mi thứ nốt bàng hoàng bay

Chào mào ăn trái chín cây
Em về chao một nét mày thiên duyên
Tết vào nón lá che nghiêng
Áo tà Nguyên đán nét huyền vào thơ...

Thơ: Nguyễn Thánh Ngã .

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/tieng-chao-mao-thom-xuan-419049.html