Tiếng đàn kể chuyện mùa Xuân

Khi những cánh mai đào vẫn đang khoe sắc và phong vị Tết vẫn còn đong đầy trong từng lời chúc, hãy cùng chươn trình 'Vườn hoa âm nhạc tuổi thơ' mùng 4 Tết lắng nghe những thanh âm trong trẻo của nhạc cụ dân tộc để thấy yêu thêm nét đẹp văn hóa truyền thống và sự gắn kết của tình thân.

Châu Anh biểu diễn “Đoản ca xuân” (Thanh Sơn) cùng Vũ đoàn Happy Kids, tiếng đàn nhị trong trẻo lan tỏa vẻ đẹp âm nhạc truyền thống trong ngày Tết. Ảnh: Xuân Phú

Châu Anh biểu diễn “Đoản ca xuân” (Thanh Sơn) cùng Vũ đoàn Happy Kids, tiếng đàn nhị trong trẻo lan tỏa vẻ đẹp âm nhạc truyền thống trong ngày Tết. Ảnh: Xuân Phú

Trong không gian ấm áp sắc xuân, chương trình Vườn hoa âm nhạc tuổi thơ với chủ đề “Tết của yêu thương” mang đến một thông điệp nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa về sự chuyển giao: “Tiễn rắn, đón ngựa”. Tiễn năm cũ bằng sự khép lại hành trình tuổi rắn bền bỉ và chăm chỉ. Đón năm mới cũng là mở ra hành trình tuổi Ngựa mạnh mẽ, bay xa với bao hy vọng và ước mơ. Dưới sự dẫn dắt duyên dáng của bộ đôi MC Thoại Anh và Thảo Nguyên, khán giả sẽ được hòa mình vào những câu chuyện kể bằng âm nhạc đầy cảm xúc.

Chương trình Vườn hoa âm nhạc tuổi thơ chủ đề “Tết của yêu thương” phát sóng mùng 4 Tết, mang đến không gian âm nhạc dân tộc ấm áp, gửi gắm thông điệp tiễn năm cũ - đón năm mới với niềm tin và hy vọng. Ảnh: Xuân Phú

Châu Anh - Mai Phương - Thái Hòa chia sẻ ước mong năm mới, tiễn tuổi Rắn chăm chỉ, bền bỉ và chào đón tuổi Ngựa mạnh mẽ, vươn xa. Ảnh: Xuân Phú

Châu Anh - Mai Phương - Thái Hòa chia sẻ ước mong năm mới, tiễn tuổi Rắn chăm chỉ, bền bỉ và chào đón tuổi Ngựa mạnh mẽ, vươn xa. Ảnh: Xuân Phú

Chương trình mùng 4 Tết chào đón 3 gương mặt khách mời sở hữu bảng thành tích nghệ thuật đáng nể, mang theo nguồn năng lượng tích cực cho những ngày đầu năm mới. Gặp gỡ những "nghệ sĩ nhí" tài năng của đất Đồng Nai: Phan Nguyễn Châu Anh, cô học trò lớp 6/22 Trường THCS Trảng Dài với tiếng đàn Nhị sâu lắng. Châu Anh không chỉ sở hữu Giải Ba cấp quốc gia, Giải Nhất cấp tỉnh và nhiều giải thưởng cấp thành phố trong Hội thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng. Châu Anh mà còn vinh dự nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, được tuyên dương Cháu ngoan Bác Hồ cấp tỉnh và mới đây, bạn còn đạt danh hiệu “Nhà Sử học nhỏ tuổi” do Nhà thiếu nhi tỉnh Đồng Nai tổ chức. Hai anh em Thái Hòa - Mai Phương: Hai "viên ngọc quý" của xã Lộc Ninh. Anh trai Thái Hòa đoạt Giải Nhất độc tấu đàn đá bảng B cấp tỉnh, trong khi cô em gái Mai Phương cũng xuất sắc giành Giải Nhất độc tấu nhạc cụ bảng A cấp Tiểu học năm 2025.

Phan Nguyễn Châu Anh (lớp 6/22, Trường THCS Trảng Dài), gương mặt thiếu nhi tiêu biểu với nhiều thành tích nổi bật và niềm đam mê đàn Nhị. Ảnh: Minh Huệ

Phan Nguyễn Châu Anh (lớp 6/22, Trường THCS Trảng Dài), gương mặt thiếu nhi tiêu biểu với nhiều thành tích nổi bật và niềm đam mê đàn Nhị. Ảnh: Minh Huệ

Đến với chương trình, khán giả sẽ được thưởng thức những màn trình diễn nhạc cụ dân tộc độc đáo được đầu tư công phu về cả sân khấu, trang phục, cảnh trí lẫn đạo cụ. Sân khấu bùng nổ sắc màu truyền thống, mang lại cảm giác tươi mới như tiếng núi rừng thức giấc ngày đầu năm. Rộn ràng thanh âm đại ngàn với tiếng đàn đá của Thái Hòa và Mai Phương qua các ca khúc “Xuân họp mặt” và “Chuyện cũ bỏ qua”; sâu lắng cung đàn quê hương với tiếng đàn Nhị của Châu Anh trong bài “Đoản ca xuân” không chỉ gợi lên sự bình yên mà còn khơi dậy tình yêu dành cho âm nhạc dân tộc truyền thống. Và lời nhắn nhủ ấm áp qua tiết mục “Về nhà thôi nhé” là lời kết trọn vẹn cho thông điệp về sự sum họp và tình cảm gia đình.

Hai anh em Nguyễn Thái Hòa - Nguyễn Kiều Mai Phương (xã Lộc Ninh) chia sẻ hành trình theo đuổi nhạc cụ dân tộc, đặc biệt là đàn đá. Ảnh: Minh Huệ

Hai anh em Nguyễn Thái Hòa - Nguyễn Kiều Mai Phương (xã Lộc Ninh) chia sẻ hành trình theo đuổi nhạc cụ dân tộc, đặc biệt là đàn đá. Ảnh: Minh Huệ

Thái Hòa trình diễn đàn đá ca khúc “Chuyện cũ bỏ qua” (Huỳnh Hiền Năng), gửi gắm thông điệp khép lại điều chưa trọn vẹn để bước vào năm mới nhẹ nhàng hơn. Ảnh: Phương Dung

Thái Hòa trình diễn đàn đá ca khúc “Chuyện cũ bỏ qua” (Huỳnh Hiền Năng), gửi gắm thông điệp khép lại điều chưa trọn vẹn để bước vào năm mới nhẹ nhàng hơn. Ảnh: Phương Dung

Thông qua phần giao lưu nhẹ nhàng, các khách mời nhí không chỉ biểu diễn tài năng mà còn chia sẻ những điều ước giản dị: từ việc phụ giúp ba mẹ, chúc Tết ông bà đến khát vọng giữ gìn bản sắc âm nhạc dân tộc. “Tết của yêu thương” nhắc nhở chúng ta rằng, hạnh phúc đôi khi chỉ nằm ở cách chúng ta quan tâm và dành tặng nhau những giai điệu dịu dàng mỗi ngày. Đừng bỏ lỡ cuộc hẹn đầy cảm xúc này. Hãy cùng Vườn hoa âm nhạc tuổi thơ viết tiếp những nốt nhạc rực rỡ cho một năm mới hạnh phúc và thành công. Chương trình Vườn hoa âm nhạc tuổi thơ chủ đề “Tết của yêu thương” sẽ được phát sóng vào mùng 4 Tết xuân Bính Ngọ, tức thứ Sáu, ngày 20-2-2026 trên kênh ĐN1 của Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai, hoặc xem trực tuyến qua ứng dụng TV 360.

Châu Anh - Thái Hòa - Mai Phương cùng nhau lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ tại Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai. Ảnh Xuân Phú

Châu Anh - Thái Hòa - Mai Phương cùng nhau lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ tại Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai. Ảnh Xuân Phú

Phương Dung - Minh Huệ

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/van-hoa/202602/tieng-dan-ke-chuyen-mua-xuan-b0c09f2/