Tiếng khóc xé lòng bên dòng Vu Gia

Dòng Vu Gia (Quảng Nam) vốn hiền hòa thanh bình yên ả là vậy nhưng bỗng nổi cơn thịnh nộ nuốt chửng 10 người trong một chiều đầy nắng. 6 người trong số đó đã không còn cơ hội thêm một lần trong đời được nhìn thấy, được ngắm và được xuôi ngược trên con sông này.

Tang thương môt vùng quê!

Đến bây giờ khi nhắc đến, người dân xã Đại Cường, huyện Đại Lộc tỉnh Quảng Nam vẫn chưa hết bàng hoàng trước vụ tai nạn đắm thuyền trên sông Vu Gia vào chiều 25/2. Đó là một ngày định mệnh đã vĩnh viễn cướp đi 6 người con của quê hương, tang thương bao trùm khắp lối.

15 giờ ngày 25/2/2020, chiếc ghe nhỏ chở 10 người dân làng Khương Mỹ, xã Đại Cường, huyện Đại Lộc đi làm bãi trở về. Chẳng ai nghĩ, đó là chuyến hành trình cuộc đời ngắn nhất và cũng là dài nhất của mình. Đau đớn thay, trong 10 người ấy họ đều là bà con thân quen và trên cả họ là cha con, mẹ con ruột rà. Nước mắt và tiếng gào thét gọi tên người thân không ngừng vang lên bao trùm cả một khúc sông. Giữa sự ồn ào đầy đau đớn ấy, dòng Vu Gia vẫn bình thản thâm u, vẫn muốn giành lấy đến cùng những con người xấu số.

Công tác tìm kếm thi thể nạn nhân vẫn được chính quyền, các cơ quan chức năng tiến hành khẩn trương, liên tục trong đêm. Một người, rồi hai, ba người được tìm thấy. Chỉ cách đó không lâu họ vẫn cùng nhau làm việc, cùng nhau chuyện trò, vậy mà trong phút chốc âm dương cách biệt. Người thân của 6 nạn nhân không ngờ buổi sáng ngày 25/2 là ngày cuối cùng người thân của mình còn được sống ở dương gian. Thử hỏi có nỗi đau nào bằng. Ông trời vốn vậy, càng vào lúc con người cần phép màu nhất lại luôn mang đến toàn sự éo le, đau đớn.

Người dân tập trung bên sông Vu Gia, khu vực xảy ra vụ đắm thuyền.

Người dân tập trung bên sông Vu Gia, khu vực xảy ra vụ đắm thuyền.

Lực lượng cứu hộ căng mình tìm kiếm thi thể nạn nhân trong đêm.

Lực lượng cứu hộ căng mình tìm kiếm thi thể nạn nhân trong đêm.

Thẫn thờ dõi theo những bóng người ngụp lặn giữa lòng sông, người thân của các nạn nhân nghẹn ngào kể: Như thường lệ, dùng xong buổi cơm trưa, mọi người trong làng rủ nhau sang bãi bồi nằm giữa sông Vu Gia để chăm sóc hoa màu. Trong những ngày này do ảnh hưởng của dịch Covit 19 nên 2 cháu Nguyễn Hoàng Ánh Ng. (2015) và Nguyễn Hoàng Ánh V. (2016) được nghỉ học. Vì không có người trông coi nên chị Nguyễn Thị A. (1990- giáo viên mầm non) đưa hai con sang bãi chơi. Riêng chị Lê Thị Kim H.có quê tại xã Bình Triều, Thăng Bình vừa về làm dâu nhà nạn nhân Nguyễn Đình B. cũng tranh thủ sang bãi bồi chăm sóc hoa màu giúp cha chồng.

Mọi người rủ nhau cùng trở về làng sau khi nhổ cỏ, hái bắp… Chiếc ghe nhỏ bằng nhôm thường ngày vẫn ngược xuôi trên dòng Vu Gia hôm nay “gánh đỡ” 10 người. Trong đó có ông Phạm Cơ M., bà Nguyễn Thị T., bé Th., anh K., 3 mẹ con chị Nguyễn Thị A. và 3 người trong gia đình ông B. gồm: ông Nguyễn Hữu B., anh Nguyễn Hữu H. (con trai ông B.) và chị H. Khi ông B. cầm lái con thuyền đến giữa dòng thì khựng lại. Nước bắt đầu tràn vào khoang thuyền và nhấn chìm nó trong chốc lát. Tất cả 10 người trên thuyền kêu cứu trong vô vọng, dòng sông như một mãnh thú đã há miệng chực sẵn và ngoạm lấy chừng ấy con người. Trong lúc ấy một người đang chèo đò gần đó phát hiện đã đến vớt được hai người là ông M., bé Th.

Anh H. và ông B. sau phút hoảng loạn đã kịp trấn tĩnh, vớt được 2 người đưa vào bờ an toàn. Tuy nhiên khi hai người tiếp tục bơi ra để vớt những nạn nhan khác thì đã bị chìm, mất tích. Ai cũng nói cha con ông B. bơi giỏi nổi tiếng cả cái làng Khương Mỹ. Cho nên việc hai người bị “Hà Bá” nhấn chìm càng khiến nhiều người hoang mang, khó hiểu. Trong vụ tai nạn này ai cũng đau lòng, nỗi đau này không gì sánh bằng càng không thể đem ra so sánh nỗi đau gia đình nào lớn hơn. Ấy vậy nhưng khi nhắc đến hai cháu nhỏ Ng. và V. con của chị A. thì nỗi đau dường như thêm phần quặn thắt. Cả hai cháu đều ở trong độ tuổi ăn, tuổi chơi, cả một tương lai đang đợi phía trước nhưng chỉ phút chốc… tan tành. Chỉ cần nhắc tới, người thân các gia đình xấu số lại cuộn lên những cơn đau xé lòng..

Làng Khương Mỹ vốn đông vui, ai cũng đang chờ đón một vụ mùa bội thu từ bãi bồi, bãi ngang bên dòng Vu Gia nhưng tiếc thay bên màu xanh ruộng ngô khoai lúa ấy nay lại phủ đầy một màu tang trắng. 6 người trong 2 gia đình cùng ra đi một lúc, đó là nỗi đau đang chồng lên nỗi đau.

Quyết không để người dân “lạnh lẽo” dưới lòng sông

Ngay sau khi sự việc đau lòng xảy ra, các cơ quan chức năng địa phương đã có mặt. Hơn 10 thợ lặn cùng hàng trăm CBCS lực lượng cứu hộ của các lực lượng vũ trang, cùng các ban ngành đã được huy động.

Màn đêm bao phủ, khúc sông nơi xảy ra vụ tai nạn chìm thuyền càng thêm đặc quánh. Dưới sông từng đợt ngụp lặn của lực lượng tìm kiếm vẫn khẩn trương mặc cho gió lạnh. Dọc bờ sông Vu Gia, hàng ngàn người dân bỏ bữa cơm tối, bám riết triền sông hướng về các lực lượng cứu hộ với mong muốn sẽ tìm được các nạn nhân. Tiếng khóc than người thân trong đêm vì thế càng thêm phần rõ rệt.

Ông Lê Trí Thanh- Chủ tịch UBND tỉnh Quang Nam có mặt tại hiện trường ngay sau khi hay tin, chỉ đạo bằng mọi giá phải tìm kiếm người mất tích hoặc vớt thi thể người bị nạn, giảm đau thương cho gia đình nạn nhân. Để thuận lợi cho công tác tìm kiếm các nạn nhân xấu số, ông đã đề nghị các thủy điện đầu nguồn sông Vu Gia ngưng ngay việc xả nước. Cùng với đó kêu gọi các cấp ngành, đoàn thể chung sức chia sẻ nỗi đau với các gia đình nạn nhân gặp nạn. “Riêng công tác tìm kiếm, cứu hộ, tôi đề nghị các lực lượng được giao nhiệm vụ gồm lực lượng 4 tại chỗ của xã Đại Cường và huyện Đại Lộc cùng các lực lượng chức năng với tinh thần trách nhiệm cao nhất phải căng mình xuyên đêm, tìm kiếm liên tục cho đến khi tìm thấy hết các nạn nhân đang mất tích”, ông Thanh nói thêm.

Cũng trong chiều 25/2, sau khi nhận được thông tin vụ việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và Bộ trưởng Bộ GTVT đã phân công ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cùng lãnh đạo các đơn vị chức năng của Bộ GTVT và Cục Đường thủy nội địa Việt Nam vào hiện trường để phối hợp với lãnh đạo Ban ATGT Quảng Nam chỉ đạo khắc phục hậu quả. Khuya 25/2, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng trực tiếp đến hiện trường. Thời điểm ông Hùng có mặt cũng là lúc lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ lật thuyền.

Vụ tai nạn là một sự mất mát lớn đối với quê hương Quảng Nam nói chung, thôn Khương Mỹ, huyện Đại Lộc nói riêng. Để nỗi đau thương mất mát ấy mãi là quá khứ mong rằng người dân địa phương cần trang bị cho mình những phương tiện cần thiết, đảm bảo an toàn khi lưu thông trên sông. Cũng hy vọng, bãi bồi sông Vu Gia mãi xanh mướt, mang đến niềm vui cho người dân bản địa sau những mất mát tang thương này.

Trang Trần

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/doi-song/tieng-khoc-xe-long-ben-dong-vu-gia-38072.html