Tiếp lửa truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ

Những người lính Cụ Hồ sau khi trở về địa phương vẫn tiếp tục đồng hành cùng thế hệ trẻ Bắc Ninh qua nhiều hoạt động ý nghĩa như: Nói chuyện truyền thống, trưng bày kỷ vật chiến tranh, thăm lại chiến trường xưa… Ngọn lửa cách mạng, tinh thần yêu nước và khát vọng cống hiến vẫn luôn được truyền cho các thế hệ thanh, thiếu niên.

Truyền cảm hứng cách mạng

Thời gian qua, Hội Cựu chiến binh tỉnh chỉ đạo các hội cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030”. Hội Cựu chiến binh tỉnh chỉ đạo các hội cơ sở lựa chọn những hội viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, uy tín và khả năng thuyết phục để trực tiếp tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước, khát vọng hòa bình đến thế hệ trẻ. 5 năm qua, nhân các ngày lễ lớn của dân tộc như: Ngày thành lập Đảng (3/2), Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12)…, các cấp hội trong tỉnh đã phối hợp với tổ chức đoàn và nhà trường tổ chức hơn 3.000 buổi giáo dục truyền thống cách mạng, thu hút hơn 1,5 triệu lượt học sinh tham gia.

 Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ qua các tư liệu, hiện vật được trưng bày tại Trung tâm Văn hóa Luy Lâu, phường Thuận Thành.

Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ qua các tư liệu, hiện vật được trưng bày tại Trung tâm Văn hóa Luy Lâu, phường Thuận Thành.

Trong các buổi giao lưu, đoàn viên, thanh niên, học sinh được trực tiếp gặp gỡ nhân chứng lịch sử. Đại tá Phạm Ngọc Sơn, 81 tuổi, nguyên Phó Tham mưu trưởng Quân khu 1, từng tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975 chia sẻ: “Tôi được chứng kiến thời khắc lịch sử 30/4/1975. Khi tiến vào Dinh Độc Lập, tôi được giao nhiệm vụ lập danh sách nội các chính quyền Sài Gòn và thông báo cho ông Dương Văn Minh được gặp gia đình trong 15 phút. Ông ngạc nhiên, xúc động cảm ơn quân giải phóng đã bảo đảm an toàn. Đó là thời khắc tôi không bao giờ quên và cũng là câu chuyện tôi kể mãi để thế hệ sau thêm tự hào về lịch sử dân tộc”.

Không chỉ ông Sơn, nhiều cựu chiến binh khác cũng tích cực tham gia công tác giáo dục truyền thống. Họ dành thời gian sưu tầm tư liệu, biên soạn kỷ yếu, viết hồi ký chiến đấu để lưu giữ cho đời sau. Đây là những trang sử sống động, giúp học sinh hiểu rõ hơn giá trị độc lập, tự do mà các thế hệ cha anh đã đánh đổi bằng máu xương.

Ngoài việc mời nhân chứng đến trường, nhiều hoạt động giáo dục truyền thống được tổ chức linh hoạt tại cộng đồng, nhà văn hóa thôn để tiếp cận đông đảo thanh, thiếu niên và người dân. Ở cấp tỉnh, mối quan hệ phối hợp giữa Hội Cựu chiến binh và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn được tăng cường thông qua chương trình phối hợp giai đoạn 2023 - 2028 nhằm bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lan tỏa giá trị từ những kỷ vật

Đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, các cấp Hội Cựu chiến binh trong tỉnh thường xuyên phối hợp tổ chức nhiều hoạt động tri ân như: Thắp nến, dọn nghĩa trang liệt sĩ, thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình thương, bệnh binh; trưng bày tư liệu, hiện vật thời chiến tranh; thăm lại chiến trường xưa... Những buổi lễ trang nghiêm ấy luôn có sự đồng hành của học sinh, đoàn viên, thanh niên, giúp các em trực tiếp trải nghiệm, hiểu sâu hơn truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”.

Giáo dục truyền thống không chỉ giúp thế hệ trẻ hiểu về lịch sử mà còn tạo động lực để họ sống có lý tưởng, có trách nhiệm. Nhiều đoàn viên, thanh niên tại các địa phương của tỉnh sau khi tham gia hoạt động về nguồn đã tình nguyện đăng ký vào quân ngũ hoặc tham gia phong trào khởi nghiệp, lập thân, lập nghiệp tại quê hương.

Hằng năm, Hội Cựu chiến binh tỉnh chỉ đạo các hội cơ sở phối hợp chặt chẽ với Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh tham gia trưng bày lưu động mang chủ đề “Sáng mãi tấm gương người chiến sĩ cách mạng tỉnh Bắc Ninh bị địch bắt tù đày trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ”. Ông Hoàng Huy Tập, Phó Chủ tịch Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh cho biết: “5 năm qua, chúng tôi đã tổ chức 11 cuộc trưng bày, thu hút gần 500 đoàn với hơn 37.000 lượt cựu chiến binh, đoàn viên, thanh niên, học sinh tham quan, tìm hiểu. Những hiện vật, câu chuyện giúp thế hệ trẻ hiểu giá trị của hòa bình, trân trọng quá khứ và sống trách nhiệm hơn với hiện tại”.

Tại các cuộc giao lưu, học sinh xúc động trước những câu chuyện kiên trung nơi “địa ngục trần gian” Côn Đảo, Phú Quốc. Nhiều tấm gương bất khuất đã trở thành biểu tượng như: Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Đình Xô ở xã Tân Chi bị tra tấn dã man nhưng vẫn kiên quyết giữ trọn khí tiết; ông Vũ Văn Kim ở phường Trí Quả tự rạch bụng để phản đối hành động không trao trả tù binh; ông Nguyễn Văn Ất ở phường Tam Sơn bị nhốt trong “chuồng cọp” nhưng cùng đồng đội mưu trí vượt ngục trở về…

Em Nguyễn Thu Trang, học sinh lớp 8 Trường Trung học cơ sở Mão Điền chia sẻ: “Nghe các cựu chiến binh kể chuyện và xem những kỷ vật trưng bày, chúng cháu rất tự hào về tinh thần đấu tranh anh dũng của các thế hệ cha ông. Đó là những tấm gương sáng để chúng cháu rèn luyện, phấn đấu, tích cực tham gia các phong trào “Uống nước nhớ nguồn”, “Thắp nến tri ân”, “Ngày Chủ nhật xanh”...".

Giáo dục truyền thống không chỉ giúp thế hệ trẻ hiểu về lịch sử mà còn tạo động lực để họ sống có lý tưởng, có trách nhiệm. Nhiều đoàn viên, thanh niên tại các địa phương của tỉnh sau khi tham gia hoạt động về nguồn đã tình nguyện đăng ký vào quân ngũ hoặc tham gia phong trào khởi nghiệp, lập thân, lập nghiệp tại quê hương.

Những việc làm thiết thực của các cấp Hội Cựu chiến binh và Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh đã tác động sâu sắc đến nhận thức và hành động của thanh, thiếu niên. Đó không chỉ là sự tri ân với quá khứ mà còn là nguồn lực tinh thần to lớn, tiếp thêm niềm tin, trách nhiệm để thế hệ trẻ hôm nay vững vàng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bài, ảnh: Văn Phong

Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/tiep-lua-truyen-thong-cach-mang-cho-the-he-tre-postid427690.bbg