Tìm cha giữa đất thiêng: Hành trình xúc động của người con liệt sĩ
Ngày 27/7 năm nay, hành trình tri ân của Công ty Nhiệt điện Uông Bí trở nên thiêng liêng khi một người con liệt sĩ tìm thấy mộ cha sau bao năm tháng mòn mỏi đi tìm.
Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), Đoàn thân nhân liệt sĩ của Công ty Nhiệt điện Uông Bí tổ chức hành trình tri ân thăm lại các di tích lịch sử chiến tranh. Hành trình năm nay có ý nghĩa đặc biệt khi một người con đã tìm thấy mộ cha với niềm vui, xúc động dâng trào.
Khi niềm tin dẫn lối tìm về nguồn cội
Từ hơn 10 năm trở lại đây, hằng năm, cứ vào dịp Ngày Thương binh - Liệt sĩ, đoàn thân nhân liệt sĩ Công ty Nhiệt điện Uông Bí lại tổ chức hành trình tri ân thăm lại các di tích lịch sử như: Điện Biên Phủ, Côn Đảo, địa đạo Củ Chi… và các Nghĩa trang Liệt sĩ khác trên cả nước.

Đoàn làm lễ dâng hương tại Nghĩa trang Đường 9. Ảnh: NT
Năm nay, nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, từ ngày 14/7 đến 18/7/2025, với sự hỗ trợ của Công ty Nhiệt điện Uông Bí, đoàn thân nhân liệt sĩ gồm những người trước đây đã công tác tại công ty là con liệt sĩ và thân nhân gia đình đã tổ chức hành trình tri ân, thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ và các di tích lịch sử chiến tranh: Ngã ba Đồng Lộc, Nghĩa trang Trường Sơn, Nghĩa trang Quốc gia Đường 9, Thành cổ Quảng Trị.
Đây là lần thứ 4 trong hơn 10 năm qua, đoàn thăm viếng các di tích lịch sử này. Hoạt động này thể hiện lòng biết ơn và tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, cũng là dịp để mỗi người dân, đặc biệt là thế hệ sau chiến tranh ôn lại lịch sử, truyền thống yêu nước và vun đắp đạo lý "Uống nước nhớ nguồn”.
Trong số thành viên của đoàn, có một người vợ liệt sĩ là bà Bùi Thị Thanh. Năm nay, bà đã bước sang tuổi 83, nhưng hầu như đều tham gia trong các hành trình cùng đoàn.
Với sự chu đáo và thành tâm, đến mỗi nơi thăm viếng, bà đều chuẩn bị một lễ vật nhỏ gồm bánh, kẹo, bao thuốc lá để thắp hương cho các liệt sĩ. Các anh chị em trong đoàn được nghe bà tâm sự: “Tôi gửi cho các anh chút nhỏ tấm lòng thành để các anh chung vui nơi chín suối”. Mọi người đều kính trọng và cảm phục bà.

Anh Vũ Tuấn Nam, con trai bà Bùi Thị Thanh cùng mẹ viếng Nghĩa trang Trường Sơn
Đoàn công tác năm nay còn có anh Nguyễn Văn Nghinh - con trai một liệt sĩ. Điều đặc biệt, kỳ diệu và may mắn đã đến với anh khi anh đã tìm được mộ cha mình sau 56 năm ngay trong chuyến đi ý nghĩa này.
Đó là vào lúc 11giờ 45 đêm ngày 16/7/2025, Đoàn đang nghỉ ở Đà Nẵng, anh Nghinh nhận được thông tin qua người cùng quê là đã tìm thấy mộ cha anh ở nghĩa trang thuộc tỉnh Bình Định (nay là Gia Lai). Nhận tin, đoàn lập tức cử một người cùng anh lên đường. Khi hai anh xuống xe khách để vào khu Nghĩa trang Liệt sĩ An Lão cách nơi đó gần 80 km (thuộc huyện An Lão trước đây), một người khách mới quen cùng tuyến đường nghe câu chuyện anh đi tìm mộ cha đã trả tiền xe taxi và liên hệ với UBND xã để phối hợp với anh tìm phần mộ liệt sĩ.

Mộ liệt sĩ Nguyễn Xuân Hinh
Đến UBND xã, với tinh thần trách nhiệm cao và lòng nhiệt tình, cán bộ của xã đã tra cứu hồ sơ lưu trữ và xác định mộ cha anh chính là mộ liệt sĩ Nguyễn Xuân Hinh - quê quán tỉnh Hà Tây (nay là TP Hà Nội), hy sinh ngày 03 tháng 10 năm 1969.
Hành trình tri ân và phép màu đến với người con liệt sĩ
Theo lời anh Nghinh, khi đến nghĩa trang, tìm trên bảng tên ở đài liệt sĩ và đến ngôi mộ cha mình, anh vô cùng xúc động khi thấy cha mình nằm giữa bao đồng đội, có ngôi mộ có tên, nhưng nhiều ngôi mộ chưa biết tên. "Đứng trước ngôi mộ cha mình với dòng tên tuổi và ngày hy sinh khắc trên tấm bia trước mặt, tôi nén lòng mình với bao xúc động dâng trào. Lúc đó, tôi nhớ đến người mẹ giờ đã mất - người đã bao năm chờ tin chồng mình; nhớ người em sinh ra chưa biết mặt cha... Tôi đi khắp nghĩa trang. Qua những ngôi mộ chưa biết tên, tôi ứa nước mắt, lòng sắt se đau song vẫn trào dâng niềm tự hào - tự hào vì các chú, các bác - đồng đội của cha tôi đã hy sinh vì Tổ quốc" - anh Nghinh chia sẻ.

Bà Trần Thị Phương Lan - Phó Ban Quản lý di tích Thành cổ Quảng Trị hướng dẫn đoàn thăm viếng
"Cha tôi vẫn may mắn hơn các chú, các bác vì còn có anh em tôi trên cõi đời này, để hôm nay tôi đã tìm được cha. Qua chuyến đi, tôi cảm nhận được sự quan tâm từ mọi người trong đoàn, sự nhiệt tình của địa phương và một người xa lạ đi cùng tuyến đường. Đó là tình đồng bào thiêng liêng, sự yêu thương đùm bọc mà tôi sẽ không bao giờ quên được" - anh Nghinh chia sẻ.
Việc anh Nguyễn Văn Nghinh tìm thấy mộ cha không chỉ là niềm vui riêng của anh và gia đình, mà còn là niềm vui chung của tất cả mọi người trong đoàn - những người cùng cảnh ngộ có người thân đã hy sinh. Không khí những ngày thiêng liêng này nhắc nhở chúng ta về sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ, truyền thống "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc và trách nhiệm của thế hệ sau trong việc gìn giữ, bảo vệ và phát huy những giá trị cao đẹp mà các thế hệ đi trước đã để lại.