Tin mới vụ du khách New Zealand rơi nhẫn kim cương ở Huế

Đến chiều 31/7, du khách New Zealand vẫn chưa tìm thấy chiếc nhẫn cưới đánh rơi ở công viên Huế. Ông treo thưởng 20 triệu đồng, thuê thiết bị dò kim loại từ Đà Nẵng.

 Người dân Huế giúp vợ chồng du khách New Zealand tìm nhẫn kim cương tại công viên, sáng 31/7. Ảnh: Đức Nguyễn.

Người dân Huế giúp vợ chồng du khách New Zealand tìm nhẫn kim cương tại công viên, sáng 31/7. Ảnh: Đức Nguyễn.

Ngày 31/7, Công an phường Thuận Hóa (TP Huế) cho biết đã tiếp nhận tin báo từ du khách Karl Wilhelm (49 tuổi, quốc tịch New Zealand) về việc bị mất nhẫn cưới khi đi dạo tại công viên 3/2, đoạn đối diện cổng chính Đại học Sư phạm Huế.

Theo trình báo, khoảng 8h ngày 30/7, ông Karl cùng vợ đi dạo ven sông Hương. Khi đến khu vực trước cổng Đại học Sư phạm, ông tháo nhẫn cưới đưa cho vợ cầm. Cả hai tiếp tục đi dạo, đến khoảng 9h thì phát hiện chiếc nhẫn đã bị rơi lúc nào không hay.

Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm không thành, đến 13h30, ông Karl đến trụ sở Công an phường Thuận Hóa đề nghị hỗ trợ thiết bị dò tìm kim loại. Ngay sau đó, công an địa phương đã huy động lực lượng cùng người dân quanh khu vực giúp đỡ, tuy nhiên đến nay vẫn chưa tìm thấy món đồ.

Vị khách Tây đã liên hệ thuê thiết bị dò kim loại chuyên dụng từ Đà Nẵng ra Huế để tiếp tục tìm kiếm. Đồng thời, ông treo thưởng 20 triệu đồng cho người tìm thấy chiếc nhẫn, khiến nhiều người dân địa phương kéo đến khu vực công viên để hỗ trợ.

"Vị khách nói chiếc nhẫn có giá khoảng 60 triệu đồng, không phải tiền tỷ như mạng xã hội đồn thổi", một người dân tham gia tìm kiếm cho biết.

Thông tin về vụ việc lan truyền nhanh trên mạng xã hội từ tối 30/7. Nhiều người dân Huế đã mang theo đèn pin, dụng cụ cá nhân, cùng nhau lật từng bụi cỏ tại công viên 3/2 để hỗ trợ đôi vợ chồng ngoại quốc tìm lại kỷ vật quan trọng.

 Người dân Huế soi đèn tìm nhẫn kim cương giúp vợ chồng khách Tây, tối 30/7. Ảnh: Thông tin Huế.

Người dân Huế soi đèn tìm nhẫn kim cương giúp vợ chồng khách Tây, tối 30/7. Ảnh: Thông tin Huế.

Trả lời Tri Thức - Znews sáng 31/7, bà Trần Thị Hoài Trâm, Giám đốc Sở Du lịch Thừa Thiên Huế, cho biết các lực lượng chức năng cùng người dân vẫn đang tích cực hỗ trợ hai du khách. “Chiếc nhẫn mang giá trị tinh thần đặc biệt vì đã gắn bó với họ nhiều năm qua”, bà Trâm nói.

Được biết, vợ chồng ông Karl đang lưu trú tại một khách sạn trên đường Nguyễn Công Trứ. Ngành du lịch Huế cho biết thành phố đã triển khai mô hình tổ xử lý môi trường du lịch cấp xã, phường, nhằm đảm bảo quyền lợi và trải nghiệm tốt nhất cho du khách.

Châu Sa

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/tin-moi-vu-du-khach-new-zealand-roi-nhan-kim-cuong-o-hue-post1573165.html