Tình cảm của nữ quân nhân đối với trẻ em nghèo

Khi học sinh vừa kết thúc năm học, cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ (PN) Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Long An lại đến thăm, động viên và trao những phần quà ý nghĩa cho những trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Đây không chỉ là những phần thưởng về vật chất mà còn mang giá trị tinh thần, chứa đầy tình cảm mà những nữ quân nhân muốn gửi gắm, động viên các em nỗ lực vượt khó, vươn lên.

Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng quà cho em Trần Thị Thanh Thi

Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng quà cho em Trần Thị Thanh Thi

Thiếu tá Phạm Thanh Hằng - Chủ tịch Hội PN Bộ CHQS tỉnh, cho biết: “Năm nay, chúng tôi tiếp tục nhận đỡ đầu 3 học sinh nghèo và trẻ em mồ côi do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Hàng tháng, Hội hỗ trợ mỗi em 500.000 đồng và phần quà nhỏ để động viên các em trong học tập, góp phần cùng gia đình chăm sóc, nuôi dưỡng các em được tốt hơn”.

Căn nhà cấp 4 cũ, “trống trước, trống sau” là nơi ở của 6 người trong gia đình em Trần Thị Thanh Thi (xã Long Trì, huyện Châu Thành). 5 chị em Thanh Thi sống cùng ba. Không ruộng đất, ba làm thuê để kiếm sống, thu nhập bấp bênh. Năm nay, Thanh Thi lên lớp 6, Hội PN Bộ CHQS tỉnh nhận đỡ đầu để em có điều kiện được đến lớp, không dở dang việc học. Với em, được sự quan tâm của những nữ quân nhân là niềm hạnh phúc lớn lao.

Nhận quà mà nước mắt lăn dài trên má, Thanh Thi nói: “Con thiếu tình thương của mẹ từ nhỏ nên được các cô bộ đội quan tâm, con rất xúc động và nhớ mẹ. Các cô nhận đỡ đầu để con được đi học, ba con sẽ bớt lo, bớt vất vả hơn. Con sẽ gắng học giỏi để không phụ lòng các cô đã quan tâm, giúp đỡ con và gia đình”.

Anh Trần Văn Sơn (cha của Thanh Thi) bày tỏ: “Nhà tôi thuộc diện hộ nghèo, được Hội PN Bộ CHQS tỉnh quan tâm, giúp đỡ, tôi rất phấn khởi. Giờ tôi cố gắng làm để nuôi con, động viên các con chăm ngoan, học tốt”.

Còn với em Hồ Ngọc Trâm (SN 2015, ngụ xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành) mồ côi cả cha lẫn mẹ. Hiện em sống với ông bà ngoại tuổi đã cao, bệnh tật. Gia đình ông bà cũng thuộc diện hộ nghèo. Ý thức được hoàn cảnh gia đình, dù còn nhỏ nhưng em Ngọc Trâm đã biết san sẻ việc nhà với ông bà. Nâng niu món quà của Hội PN Bộ CHQS tỉnh trao tặng, Ngọc Trâm thật thà nói: “Từ khi ba mẹ mất, con về sống với ngoại. Con cảm ơn các cô rất nhiều, con mơ ước sau này lớn lên sẽ trở thành nữ quân nhân như các cô và giúp đỡ nhiều em nhỏ có hoàn cảnh như con”.

Trong những “đứa con đỡ đầu” của các “mẹ quân nhân” thì em Nguyễn Quang Vinh là thành viên lớn tuổi nhất. Quang Vinh sinh năm 2007, năm học mới này, em sẽ vào lớp 11. Mẹ của Quang Vinh mất do dịch Covid-19, ba làm thuê kiếm sống qua ngày. Gia đình thuộc diện hộ cận nghèo của xã Long Trì, huyện Châu Thành nên con đường đến trường của Quang Vinh gặp nhiều trắc trở. Do đó, Hội PN Bộ CHQS tỉnh đã tích cực đồng hành, chia sẻ cùng em phần nào mất mát, khó khăn trong cuộc sống.

Từ mô hình Mẹ đỡ đầu, Em nuôi của Đoàn, Hội PN Bộ CHQS tỉnh phối hợp đoàn viên, thanh niên lực lượng vũ trang tỉnh tặng sổ tiết kiệm, nhận đỡ đầu 47 học sinh nghèo và trẻ em mồ côi do ảnh hưởng của dịch Covid-19; hỗ trợ tặng quà cho nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các trường kết nghĩa. Để có kinh phí thực hiện các hoạt động này, cán bộ, hội viên PN, các chi đoàn trong lực lượng vũ trang tỉnh đã tích cực tăng gia sản xuất, thực hiện nhiều mô hình tiết kiệm và vận động mạnh thường quân chung tay, góp sức.

Mang yêu thương đến với những em nhỏ kém may mắn, bằng những việc làm ý nghĩa, những nữ quân nhân luôn mong muốn phần nào bù đắp, san sẻ những tổn thương, mất mát, để các em được đến trường và có được sự hồn nhiên vốn có. Hy vọng thời gian tới sẽ có nhiều vòng tay mở rộng, những mạnh thường quân đồng hành để học sinh nghèo, trẻ mồ côi thêm an yên trong cuộc sống, tiếp tục đến trường để có một tương lai tươi sáng./.

Thùy Trang

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/tinh-cam-cua-nu-quan-nhan-doi-voi-tre-em-ngheo-a157716.html