Tình người ấm áp ở làng hoa miền Tây
Hàng nghìn chậu hoa cúc mâm xôi nở sớm khiến nhiều nhà vườn thấp thỏm trước nguy cơ 'lỡ' Tết, đối mặt khả năng trắng tay. Tuy nhiên, các chuyến xe thu mua, vận chuyển hoa liên tục ngày đêm đã tỏa đi khắp nơi, kịp thời hỗ trợ tiêu thụ, phần nào giúp người trồng hoa bớt lo âu khi Xuân đang cận kề.
Người trồng hoa rơi nước mắt

Nông dân "đứng ngồi không yên" khi hoa nở sớm do ảnh hưởng thời tiết
Từ bao đời nay, nghề trồng hoa Tết được xem là nguồn thu nhập chính đối với người dân tại một số xã, phường của tỉnh Đồng Tháp, tỉnh Vĩnh Long như: Sa Đéc, Chợ Lách... và đây cũng chính là những thủ phủ hoa lớn tại miền Tây.
Cúc mâm xôi là giống hoa mang nhiều lợi nhuận, vì vậy từ khâu chọn giống đến chăm sóc và vốn để đầu tư cho loại hoa này rất cao, lên đến hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng và được nhiều người trồng hoa lựa chọn để đầu tư, đưa ra thị trường dịp Tết.
Tuy nhiên năm nay, người trồng hoa "đứng ngồi không yên" và đứng trước nguy cơ “mất Tết” vì hoa cúc mâm xôi đã nở sớm do ảnh hưởng của thời tiết.
Ông Nguyễn Bá Ngọc (ngụ khóm Khánh Nghĩa, phường Sa Đéc, Đồng Tháp) đã đầu tư hàng tỷ đồng để trồng hoa cúc mâm xôi. Ngỡ sẽ có cái Tết sung túc, lo cho con cái học hành nhưng chỉ trong vài tuần đón không khí lạnh rồi thời tiết nắng lên thì hoa trong vườn đã nở sớm hơn dự kiến.

Ông Nguyễn Bá Ngọc bật khóc khi hàng nghìn chậu hoa đang đứng trước nguy cơ “bỏ không”
"Cả năm gia đình tôi mong chờ nhất vào vườn hoa, năm nay hoa nở sớm bán không được xem như cả nhà sẽ chẳng còn Tết. Suốt mấy hôm nay nhìn vườn cúc nở rộ tôi và các con tôi chỉ biết rơi nước mắt”, ông Ngọc tâm sự.
Bà Hồng (ngụ tại xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long), không kìm được nước mắt khi nhắc tới vườn hoa của gia đình mình. Hơn 2.000 chậu cúc mâm xôi, bao nhiêu công sức và vốn của gia đình bà có được đã đầu tư vào vườn hoa, chưa kể chi phí phải thuê đất. Ngồi nhìn cả vườn hoa và số tiền thuê đất phải chi trả sắp tới, bà Hồng nghẹn ngào: "14 năm trồng hoa mới thấy cảnh như thế, năm nay chắc nhà cô mất Tết rồi”.
Tình người ấm áp

Anh Minh Tân đến động viên ông Ngọc và kêu gọi mọi người ủng hộ
Trước tình trạng của người trồng hoa, trên nhiều hội, nhóm mạng xã hội đã xuất hiện các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ người trồng hoa. Gần một tháng qua, không ít những tiểu thương từ các tỉnh, thành phố; các nhà hảo tâm đã đến thăm hỏi và “giải cứu” hoa, giúp người nông dân có nguồn ra, mong lấy lại được tiền vốn đã đầu tư.
Là một Youtuber, người sáng tạo nội dung trên nền tảng xã hội, anh Minh Tân đã tận dụng lượt theo dõi của mình trên mạng xã hội, đi đến các vườn hoa, quay các đoạn clip trải nghiệm trực tiếp và kêu gọi mọi người “ giải cứu” giúp người nông dân.
Chỉ trong vài ngày, gia đình ông Ngọc và một số hộ gia đình khác đã được nhiều người trên khắp các tỉnh, thành phố đặt mua hoa. Tính đến hiện tại, anh Minh Tân đã giúp trên 10 chủ vườn bán được gần 20.000 chậu cúc mâm xôi.
Chị Nguyễn Thị Mộng Hằng (ngụ TP Cần Thơ), là một tiểu thương bán hoa đã cùng chồng không ngại đường xa, tìm đến các vườn để mua giúp người trồng hoa. Dù biết việc mua hoa về bán lại thời điểm này là “mạo hiểm” vì người dân chưa có nhu cầu mua sắm Tết.
Tốn công sức thuê xe đi gần 4 tiếng để mang hoa về nhưng chị Hằng vẫn vui vẻ, chị chia sẻ: “Là người buôn bán tôi đương nhiên coi trọng chuyện lỗ lãi lắm chứ; nhất là hoa Tết thì chi phí vận chuyển thuê nhân công mang về thì cao nhưng phải bán giá thấp.
Thế nhưng tình cảnh hiện tại người nông dân tội lắm, cả cái Tết trông chờ vào mấy chậu hoa hết, năm nay bán hoa kiểu này tôi lại thấy "lãi" lắm, "lãi" của vợ chồng tôi là nụ cười của các cô chú nông dân và sự ủng hộ yêu thương nhau của mọi người”.

Chị Hằng, một tiểu thương tại TP Cần Thơ không ngại đường xa đến trực tiếp gặp các chủ vườn tại Vĩnh Long và Đồng Tháp để mua hoa ủng hộ
Vốn kinh doanh các loại hải sản, nhưng mấy ngày nay, vợ chồng chị Kim Hoa (ngụ TP. Cần Thơ) đã ngừng buôn bán, thuê xe đến xã Chợ Lách (Vĩnh Long) để tìm đến các chủ vườn hoa mua và về Cần Thơ bán lại.
Chị Hoa chia sẻ: "Bán hải sản tất nhiên lời hơn bán hoa nhiều vì hoa đang rất rẻ, chi phí mua về lại cao mà phải vào các xóm ở vùng sâu, nhưng tôi và gia đình lại thấy vui vì góp một ít công sức vào việc giúp đời giúp người".

Chị Kim Hoa, từ khi trời chưa sáng đã có mặt tại Sa Đéc mang hoa từ vườn về Cần Thơ
Tình người và lòng nhân ái có lẽ là món quà Tết lớn nhất đối với người trồng hoa tại hai tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp đang gặp khó khăn. Người mua hoa chưng Tết sớm hơn mọi năm không chỉ là nhu cầu cần sử dụng mà đó là sự chia sẻ.
Một chậu hoa được trang trí trước ban công hay trước cơ quan, công ty ngay lúc này không chỉ mang không khí Tết đến sớm mà còn mang ý nghĩa chia sẻ, tinh thần tương thân tương ái, để Xuân này thêm ý nghĩa và trọn vẹn hơn.
Nguồn Công Lý: https://congly.vn/tinh-nguoi-am-ap-o-lang-hoa-mien-tay-509816.html













