Tình người ở Hòa Thịnh
Được cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Quân khu 5 và các lực lượng chức năng kịp thời động viên, giúp đỡ, hàng trăm hộ dân có nhà bị đổ sập, nứt tường, tốc mái do thiên tai ở xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk) đã dần ổn định cuộc sống.
Các trường mầm non, tiểu học từng bị ngập sâu, nay cũng đã rộn tiếng trẻ thơ. Trên các nẻo đường, những đoàn xe cứu trợ mang theo tình cảm của đồng bào cả nước vẫn tấp nập hướng về nơi cơn lũ đi qua...

Đại diện Sư đoàn 315 (Quân khu 5) trao quà hỗ trợ bà con vùng lũ.

Các hộ dân có nhà bị đổ sập hoàn toàn được bộ đội dựng nhà tạm.

Các chiến sĩ tiến hành phun khử khuẩn, bảo vệ môi trường tại các hộ dân.

Xe chở hàng cứu trợ từ các tỉnh, thành phố trên đường vào xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk.

Buổi học đầu tiên sau trận lũ lịch sử của Lớp 1B, Trường Tiểu học Hòa Thịnh.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/chinh-sach/tinh-nguoi-o-hoa-thinh-1014256












