Tình người sau cơn bão

Ngày 1/10, tại các vùng ngập lụt của Thanh Hóa, nước đã bắt đầu rút nhưng rất chậm. Những chuyến hàng viện trợ, những bữa ăn miễn phí được đưa đến tận tay đồng bào vùng lũ. Ở Nghệ An, ngay sau khi nước rút, chính quyền cùng người dân đang nỗ lực khôi phục sản xuất, sớm ổn định đời sống. Trong gian khó, tình đồng bào lại càng được nhân lên, góp phần củng cố thêm niềm tin, động lực giúp người dân vượt qua hoạn nạn.

Các phường trung tâm của tỉnh Thái Nguyên ngập nặng. Ảnh: Toán Nguyễn.

Các phường trung tâm của tỉnh Thái Nguyên ngập nặng. Ảnh: Toán Nguyễn.

Những nghĩa cử ấm lòng

Sau 1 ngày được các chiến sĩ Công an dùng ca nô di dời đến khu Trường mầm non Nông Cống để tránh lũ, sức khỏe của ông Nguyễn Đình Thành (79 tuổi), một người dân trú tại thôn Vạn Thắng đã ổn định trở lại. Sữa, nước sạch và những bữa cơm nóng do bà con thiện nguyện cung cấp đều đặn đã giúp ông dần lấy lại sức khỏe.

Trong tâm trạng vẫn còn khá lo lắng, ông Thành kể: Sau những trận mưa lớn kéo dài do bão số 10 gây ra, nước từ các cánh đồng quanh làng bắt đầu lên nhanh rồi tràn vào nhấn chìm các khu dân cư. Không một gia đình nào kịp di dời tài sản đến nơi an toàn. Các vật dụng đáng giá như ti vi, tủ lạnh, nồi cơm điện, lương thực và các nhu yếu phẩm khác đều bị ngập sâu trong nước. Hộ có nhà 2, 3 tầng thì di chuyển lên tránh lũ và cầm cự qua ngày nhờ mì gói. 2 vợ chồng ông ở nhà cấp 4, con cái đều đi làm ăn xa nên đành kê thêm ván, thang, ghế theo mực nước lên để trú tạm. Nhiều thanh niên hàng xóm liều mình bơi sang hỏi thăm tình hình của ông bà nhưng cũng không có cách nào để đưa đến nơi an toàn… Căng thẳng, thiếu đồ ăn, nước uống khiến cả ông và bà rơi vào tâm trạng bế tắc trong căn nhà giờ đã ngập quá nửa. Phải đến khi lực lượng Công an, Quân đội đưa ca nô, áo phao đến, vợ chồng ông mới được giải cứu. “Hai ông bà phải nhịn đói suốt hơn 1 ngày, cứ nghĩ lần này khó thoát khỏi tai ương… Cũng may các anh Công an đến kịp ứng cứu và đưa đến nơi an toàn. Ở đây, ngày 3 bữa chúng tôi được chính quyền và các nhà hảo tâm phát cơm nóng, nước uống đầy đủ nên rất yên tâm. Ngày thường thì mạnh ai nấy sống, chỉ đến khi hoạn nạn mới thấy được cái tình của bà con hàng xóm, trách nhiệm của các lực lượng chức năng đã hết lòng vị sự an nguy của người dân. Thật đáng quý!”- ông Thành rơm rớm nước mắt nói.

Trên hành lang của khu Trường mầm non Nông Cống, hàng chục người dân đứng nói chuyện về cơn lũ. Mắt ai cũng đau đáu nhìn về khu làng cũ, họ mong sao nước lũ chóng rút để được trở lại nhà dọn dẹp, ổn định đời sống.

Trao đổi với chúng tôi, bà Phạm Thị Hằng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Nông Cống cho biết: Cho đến sáng 1/10, vẫn còn tới 2/3 số thôn của xã bị ngập sâu trong nước lũ. Số ít người dân có nhà kiên cố vẫn bám trụ, còn lại đều đã được chính quyền, lực lượng chức năng di dời đến nơi an toàn tránh lũ. “Tại các điểm tập trung người dân tránh lũ, chúng tôi đã cấp phát đầy đủ lương thực, nhu yếu phẩm, thuốc men cho bà con, đảm bảo không một người dân nào phải chịu đói, rét, thiếu thốn trong mưa lũ. Hiện nay đã có nhiều đoàn cứu trợ đến với Nông Cống, về cơ bản người dân đã ổn định tâm lý và không lo thiếu đói. Tuy nhiên, cái cần nhất trước mắt vẫn là tiền để hỗ trợ người dân ổn định đời sống, thuốc men, hóa chất khử khuẩn sau lũ”- bà Hằng nói.

Trong suốt mấy ngày qua, Thượng tọa Thích Tâm Định, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa cũng cùng với các nhà hảo tâm, xắn quần theo ca nô, thuyền của lực lượng Bộ đội, Công an vào tận sâu các vùng ngập lũ để cứu trợ, sẻ chia với người dân. Đã có hàng ngàn suất cơm miến phí được các tăng ni, phật tử nấu và trao đến tận tay bà con ở các khu tránh trú lũ. “Năm nay lụt to quá, bà con lại phải chịu trăm ngàn khổ cực. Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa chỉ mong được đóng góp chút công sức, tâm đức của mình, mong người dân sớm đi qua cơn tai họa này!”- Thượng tọa Thích Tâm Định bày tỏ. Đồng thời, ông cũng cho biết: Đến thời điểm hiện tại, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa đã vận động hỗ trợ và quyên góp các mặt hàng là nhu yếu phẩm thiết yếu cho đồng bào vùng lũ trị giá 250 triệu đồng. Trong đó, các phần quà đã trao cho đồng bào vùng lũ tại Nông Cống là 150 triệu đồng, số còn lại trao cho người dân tại xã Hoằng Phú.

Lực lượng chức năng giúp đỡ người dân. Ảnh: Nguyễn Chung.

Lực lượng chức năng giúp đỡ người dân. Ảnh: Nguyễn Chung.

Chung tay tái thiết cuộc sống

Tại xã An Châu (tỉnh Nghệ An), sau bão số 10 đã khiến nhiều gia đình rơi vào tình cảnh trắng tay. Vừa gượng dậy sau cơn bão số 5 chưa được bao lâu, người dân lại tiếp tục chống chọi với cơn bão số 10 với sức tàn phá nặng nề.

Nhìn đàn gà hàng vạn con chết trong dòng nước lũ, chị Nguyễn Thị Dung (xóm 4, xã An Châu) không cầm được những giọt nước mắt. “Mất hết rồi, hơn 1,4 tỷ đồng của gia đình trôi theo dòng nước lũ”- chị Dung nghẹn ngào nói.

Đưa ánh mắt đượm buồn khi nhìn tài sản là 8 hồ tôm của gia đình bị lũ cuốn trôi, anh Nguyễn Văn Nam (xóm 6) cho biết, hơn nửa tỷ đồng đầu tư con giống, máy móc, bờ bao đều bị lũ cuốn trôi. “Trong vòng khoảng một tháng hai trận bão liên tiếp ập đến khiến chúng tôi không thể chống chọi nổi. Thiên nhiên thật sự quá khắc nghiệt, giờ gia đình chỉ biết bắt đầu lại từ 2 bàn tay trắng”- anh Nam tâm sự.

Với phương châm “nước rút đến đâu, dọn dẹp đến đó”, hiện chính quyền địa phương và người dân đang tập trung dọn dẹp cây xanh gãy đổ, sửa chữa nhà cửa, trường học...

Ông Lê Hồng Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết, qua kiểm tra tình hình, tỉnh đã yêu cầu các địa phương tiếp tục huy động tổng lực khắc phục hậu quả, ưu tiên hỗ trợ khu vực cô lập, gia đình chính sách, neo đơn, bảo đảm không hộ dân nào thiếu đói hay bị bỏ lại phía sau. Đồng thời, phải tăng cường ứng trực tại điểm xung yếu, sẵn sàng sơ tán khi cần. Sau khi nước rút, cần khẩn trương vệ sinh môi trường, phòng dịch, khôi phục hạ tầng, tái thiết sản xuất và ổn định đời sống dân sinh sớm nhất.

Các chiến sĩ Công an đưa các nhu yếu phẩm thiết đến với người dân vùng lũ Nông Cống (Thanh Hóa). Ảnh: Nguyễn Chung.

Các chiến sĩ Công an đưa các nhu yếu phẩm thiết đến với người dân vùng lũ Nông Cống (Thanh Hóa). Ảnh: Nguyễn Chung.

Gần 1 tuần lễ qua, Trung tá Nguyễn Văn Thắng - Phó Trưởng Công an xã Nông Cống (Thanh Hóa) đã cùng với 45 chiến sĩ Công an khác của xã phải thâu đêm, xuyên ngày đưa hàng nghìn chuyến ca nô đến cứu trợ đồng bào trong vùng bị ngập lũ. Khuôn mặt hốc hác, đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ nhưng Trung tá Thắng vẫn luôn miệng trả lời các cuộc điện thoại của người dân, lúc nhờ vận chuyển người, lúc cung cấp địa chỉ vùng ngập nặng cho các đoàn cứu trợ. “Anh em có vất vả đấy nhưng không là gì so với nỗi cơ cực của bà con trong lũ. Cứ nhìn những cụ ông, cụ bà, các cháu nhỏ vật lộn với mưa lũ mà không cầm lòng được. Thành ra anh em trong cơ quan luôn động viên nhau, cố gắng hỗ trợ người dân hết sức có thể. Mỗi chuyến ca nô đưa được bà con đến nơi an toàn tránh lũ là một lời động viên cho anh em chiến sĩ vượt hiểm nguy giúp dân!”- anh Thắng chia sẻ.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Đại đoàn kết: Hiện nay, không chỉ Nông Cống đang bị nước lũ bao vây, cô lập mà nhiều địa phương cũng đang chịu chung cảnh ngộ. Tại các xã ven tuyến sông Bưởi, trong buổi sáng 1/10, mực nước sông Bưởi vẫn chưa có dấu hiệu rút, trong khi trời tiếp tục mưa, gây ngập lụt diện rộng nhiều thôn ở xã Kim Tân. Đến chiều 1/10, toàn xã đã có 38/48 thôn với 2.235 hộ bị ngập. Chính quyền xã Kim Tân đã sơ tán 1.865 hộ với 7.685 khẩu đến nơi an toàn. Hiện có 24/38 thôn ở xã Kim Tân có khu dân cư bị ngập hiện đang bị chia cắt bởi lũ.

Điểm trường Khe Lóng 2 tan hoang sau lũ.

Điểm trường Khe Lóng 2 tan hoang sau lũ.

Nguyễn Chung - Đ.B – Q.T.

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/tinh-nguoi-sau-con-bao.html