Tình nguyện hiến tạng sau khi người thân qua đời cứu sống bốn người

Sau khi anh Trần Văn Tốn (SN 1983) ở thôn Ngọ Khổng, xã Châu Minh (Hiệp Hòa) không may qua đời sau khi bị tai nạn giao thông, gia đình anh đã tình nguyện hiến tạng của người thân, trao cơ hội sống cho bốn bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức (TP Hà Nội).

Đại diện Hội Chữ thập đỏ, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hiệp Hòa thăm hỏi, động viên gia đình anh Trần Văn Tốn.Ảnh: Phương Nhung.

Đại diện Hội Chữ thập đỏ, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hiệp Hòa thăm hỏi, động viên gia đình anh Trần Văn Tốn.Ảnh: Phương Nhung.

Ngày 10/4, anh Tốn điều khiển xe máy lưu thông ở khu vực thôn Xuân Thành, xã Châu Minh thì va chạm với phương tiện đi ngược chiều. Bị thương nặng, anh được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức (TP Hà Nội) nhưng không qua khỏi.

Được các bác sĩ ở Trung tâm Ghép tạng, Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức tư vấn về việc hiến tạng, chị Trần Thị Ngoan (vợ anh Tốn, SN 1992) bàn bạc cùng gia đình và đồng ý. Ngày 12/4, chị Ngoan đã quyết định hiến tặng tạng của chồng để trao cơ hội sống cho những bệnh nhân hiểm nghèo đang cần giúp đỡ.

Nhớ lại thời khắc ấy, chị Ngoan xúc động chia sẻ: “Không thể cứu được chồng thì ít nhất tôi cũng muốn lưu lại chút gì đó của anh trên đời và tạo phúc cho các con. Sẽ có nhiều cuộc sống mới được tái sinh nhờ một phần thân thể của anh, như vậy, tôi và người thân cũng thấy được an ủi”.

Vợ chồng anh Tốn có ba con gái. Cháu lớn đang học lớp 5, cháu thứ hai học lớp 3 và bé út năm nay mới 5 tuổi. Chị Ngoan sức khỏe yếu, ở nhà làm ruộng, cuộc sống chủ yếu phụ thuộc vào đồng lương làm công nhân của anh Tốn. Anh mất đi, hoàn cảnh gia đình càng khó khăn.

Chia sẻ những mất mát, khó khăn của gia đình chị và biểu dương nghĩa cử cao đẹp của gia đình, chiều 19/4, Hội Chữ Thập đỏ huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, chính quyền xã Châu Minh, thôn Ngọ Khổng đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho mẹ con chị Ngoan.

Ông Nguyễn Văn Trung, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện cho biết: Đến nay, trên địa bàn có 5 gia đình hiến tạng của người thân, qua đó cứu sống nhiều người. Tới đây chúng tôi tiếp tục tuyên truyền để người dân hiểu rõ ý nghĩa cao đẹp của việc hiến tặng mô, tạng để dần xóa bỏ định kiến trong xã hội, lan tỏa giá trị nhân văn của việc làm này trong cộng đồng, trao cơ hội sống cho nhiều người.

Ngọc Anh

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/xa-hoi/382013/tinh-nguyen-hien-tang-sau-khi-nguoi-than-qua-doi-cuu-song-bon-nguoi.html