Tinh thần khai phóng và khát vọng sáng tạo
Tháng 11/1925, khóa khai giảng đầu tiên của ngôi trường Mỹ thuật Đông Dương, tiền thân của Trường đại học Mỹ thuật Việt Nam, đã đặt dấu mốc đặc biệt mang tính bước ngoặt cho một cuộc cách mạng thẩm mỹ lớn trong xã hội Việt Nam đương thời.

Thiết kế: Khiếu Minh; ảnh: Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và Thành Đạt
Sự ra đời của ngôi trường đồng thời nuôi dưỡng, thúc đẩy sự phát triển của những tinh thần sáng tạo cá nhân hoàn toàn mới, trên nền tảng tinh thần dân tộc mạnh mẽ.
Tròn một thế kỷ, cùng với hy vọng về tương lai của mỹ thuật/nghệ thuật thị giác Việt Nam, sự đổi mới, tiến bộ của môi trường đào tạo chuyên môn sẽ vẫn luôn là nền tảng trọng yếu để từng cá nhân nghệ sĩ trẻ tiếp tục nuôi dưỡng, hiện thực hóa khát vọng sáng tạo và dấn thân. Từ đó, họ đóng góp thiết thực vào vị thế mới của đất nước trên trường quốc tế với sức mạnh mềm của văn hóa nghệ thuật.
* Những cơn sóng trào của khát vọng sáng tạo
* Chủ động thay đổi để phát triển
* Dưỡng chất cho mầm xanh nghệ thuật
* Tự tin vượt qua nhiều giới hạn
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/tinh-than-khai-phong-va-khat-vong-sang-tao-post921433.html











