Tình thế đảo ngược với U23 Indonesia
U23 Indonesia bất ngờ được đánh giá cao hơn so với U23 Việt Nam dù siêu máy tính dự đoán ngược lại.
Dù được xếp “kèo trên” trước trận chung kết U23 Đông Nam Á 2025, U23 Indonesia đang đối mặt với một nghịch lý. Đó là việc được đánh giá cao hơn U23 Việt Nam trên lý thuyết, nhưng lại có quá nhiều bất lợi trong thực tế.
Sau chiến thắng nghẹt thở trước U23 Thái Lan ở bán kết, truyền thông và người hâm mộ xứ vạn đảo nhanh chóng đặt niềm tin vào một chiến thắng nữa, lần này là trước U23 Việt Nam để đòi lại món nợ thua ở chung kết giải đấu năm 2023. Với lợi thế sân nhà Gelora Bung Karno, nơi có sức chứa gần 80.000 khán giả, cùng khí thế hừng hực sau khi loại Thái Lan, U23 Indonesia được xếp ở cửa trên.

U23 Indonesia bất ngờ được đánh giá cao hơn so với U23 Việt Nam dù siêu máy tính dự đoán ngược lại. Ảnh: ASEAN United FC
Thế nhưng, trong một góc nhìn khác, siêu máy tính dự đoán U23 Indonesia chỉ có 20% cơ hội chiến thắng, so với 55% của Việt Nam (25% còn lại cho khả năng hòa). Lý do? Indonesia chơi hay trước các đối thủ mở trận và thiếu tổ chức, nhưng lại gặp khó khi phải đối đầu với những đội có cấu trúc chiến thuật chặt chẽ, biết rình rập phản công, và U23 Việt Nam là một trong số đó.
Điều đáng nói, U23 Indonesia đã đá nhiều hơn 1 trận so với U23 Việt Nam, đồng nghĩa với việc tiêu tốn nhiều thể lực hơn. Đặc biệt, trận bán kết với Thái Lan đã kéo dài đến 120 phút, khiến thể lực của các trụ cột bị bào mòn nghiêm trọng. Jens Raven – chân sút chủ lực với 7 bàn, đã di chuyển trong tình trạng khập khiễng, để lại dấu hỏi lớn về khả năng ra sân ở chung kết.
Ngược lại, U23 Việt Nam lại đang có sự chuẩn bị tốt nhất có thể. Thầy trò HLV Kim Sang Sik chỉ đá 3 trận (ít hơn đối thủ 1 trận), lại liên tục xoay tua nhân sự ở hàng công, giúp các trụ cột như Quốc Việt, Đình Bắc, Viktor Lê hay Công Phương đều giữ được thể trạng sung mãn. Đây chính là thứ vũ khí ngầm nhưng vô cùng lợi hại.
Không chỉ thể lực, U23 Việt Nam còn đặc biệt nguy hiểm ở các tình huống chuyển trạng thái nhanh và phản công tốc độ, điều mà Indonesia thường bộc lộ sơ hở khi dâng cao đội hình. Trong bối cảnh ấy, đội bóng của HLV Kim Sang Sik lại có thêm lợi thế về sự điềm tĩnh, bản lĩnh và tư duy trận đấu trong những trận cầu lớn, điều đã được kiểm chứng từ AFF Cup đến cấp độ U23.
Có thể trên khán đài Gelora Bung Karno, U23 Indonesia sẽ có hàng vạn khán giả tiếp lửa. Nhưng trên sân, họ có đủ sức chơi sòng phẳng 90 phút (hoặc 120 phút) trước một Việt Nam đang được tổ chức chặt chẽ và tính toán cực kỳ kỹ lưỡng?
Mọi ánh nhìn có thể đang hướng về U23 Indonesia, nhưng cơ hội thực sự đang thuộc về U23 Việt Nam.