Tình yêu Tổ quốc trong album 'Lấp lánh vàng sao'
Album 'Lấp lánh vàng sao' gồm 9 tác phẩm, trong đó 8 ca khúc cách mạng bất hủ được chuyển soạn cho violin, khơi dậy sức sống lịch sử và khát vọng hôm nay.
Hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, nghệ sĩ violin Trịnh Minh Hiền giới thiệu album Lấp lánh vàng sao, tạo dấu ấn nghệ thuật đặc biệt. Đây không chỉ là những thanh âm trong trẻo của violin, mà còn là tiếng lòng của một người Hà Nội yêu nước, tri ân lịch sử. Album cùng hai MV Người Hà Nội và Tiến quân ca được công chúng đón nhận, mang đến trải nghiệm mới mẻ nhưng cũng đầy thiêng liêng về tình yêu Tổ quốc.
Lấp lánh vàng sao gồm 9 tác phẩm, trong đó có 8 ca khúc cách mạng bất hủ được chuyển soạn cho violin. Từ Người Hà Nội, Bài ca hy vọng cho đến Cô gái vót chông – tất cả đều chất chứa sức sống lịch sử và khát vọng hôm nay.
Đặc biệt, Biển sóng – ca khúc duy nhất có lời, do chính Trịnh Minh Hiền sáng tác – là món quà gửi tới những người lính đang ngày đêm canh giữ đảo xa. Qua đó, nghệ sĩ muốn gửi gắm thông điệp về tình yêu đất nước, tình yêu biển đảo thiêng liêng được khắc họa bằng âm nhạc.
Trong chuỗi dự án, MV Người Hà Nội đã ra mắt, dựa trên ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi. Với hình ảnh hơn 60 gương mặt bình dị của người dân Thủ đô, từ cụ già, em nhỏ đến công nhân, nghệ sĩ, trí thức, tác phẩm khắc họa vẻ đẹp thanh lịch, kiên cường và nhân văn. Một Hà Nội hội nhập, hiện đại nhưng vẫn giữ cốt cách Tràng An – trung hậu, nghĩa tình, giàu lòng yêu nước.
Nghệ sĩ Trịnh Minh Hiền chia sẻ: “MV Người Hà Nội là một tác phẩm đặc biệt. Ca khúc do bác Nguyễn Đình Thi sáng tác năm 1946, khi đất nước vừa giành độc lập. Sau gần 80 năm, câu hỏi đặt ra là: Hà Nội hôm nay đã thay đổi thế nào? Thành phố có giữ được hồn cốt xưa hay đã khoác diện mạo mới? Thông qua MV này, tôi mong khán giả cùng tìm câu trả lời – về con người Hà Nội, tinh thần Hà Nội và hồn cốt Hà Nội trong thời đại hôm nay.”
MV Tiến quân ca sẽ chính thức ra mắt ngày 28/8. Trong không gian nghệ thuật của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam – nơi lưu giữ nhiều bảo vật quốc gia – Quốc ca thiêng liêng vang lên tươi mới qua tiếng violin của nghệ sĩ Trịnh Minh Hiền, mang đến trải nghiệm vừa trang nghiêm vừa sáng tạo. Ngay tại buổi họp báo, tác phẩm đã được giới chuyên môn đánh giá cao về nét độc đáo và chiều sâu nghệ thuật.
Nhạc sĩ Giáng Son nhận định: “Đây là một trong những sự kết hợp mới mẻ, xứng đáng phát triển hơn nữa. Những ngón đàn điêu luyện của Trịnh Minh Hiền mang đến giai điệu đầy ngẫu hứng, rất riêng. Tôi mới nghe vài tác phẩm đã vô cùng háo hức, muốn thưởng thức thêm để khám phá sự sáng tạo trong bản phối và tiếng đàn của anh.”
Nghệ sĩ Trịnh Minh Hiền bày tỏ: “Bộ ba sản phẩm âm nhạc này, tôi hy vọng sẽ mang đến cho khán giả những hình ảnh tươi đẹp về đất nước và con người Việt Nam. Qua đó, chúng ta sẽ thêm yêu quê hương, nuôi dưỡng mong muốn đóng góp nhiều hơn cho Tổ quốc.”
Từ album Lấp lánh vàng sao, MV Người Hà Nội cho tới Tiến quân ca sắp ra mắt, nghệ sĩ Trịnh Minh Hiền cùng cộng sự đã cống hiến những tác phẩm giàu tâm huyết, nuôi dưỡng tình yêu quê hương đất nước.
Âm nhạc không chỉ là nghệ thuật, mà còn là tiếng lòng người Hà Nội – yêu nước, tự hào và hướng về Tổ quốc trong mùa thu lịch sử. 80 năm đã trôi qua, nhưng âm nhạc cách mạng vẫn sống mãi, lấp lánh như những vì sao trên bầu trời, soi sáng hôm nay và mai sau.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tinh-yeu-to-quoc-trong-album-lap-lanh-vang-sao-354069.htm