Tô bún tình người

Thấu cảm với những nhọc nhằn, gian truân của lao động nghèo, đồng thời mong muốn tiếp thêm động lực, sức mạnh để họ vượt lên số phận, anh Trần Duy Phương (29 tuổi, trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) đã mở quán bún với giá 2 ngàn đồng vào chủ nhật hằng tuần.

Thấu cảm với những nhọc nhằn, gian truân của lao động nghèo, đồng thời mong muốn tiếp thêm động lực, sức mạnh để họ vượt lên số phận, anh Trần Duy Phương (29 tuổi, trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) đã mở quán bún với giá 2 ngàn đồng vào chủ nhật hằng tuần.

Ngoài việc bán bún 2 ngàn đồng dành cho người nghèo, anh Phương cũng thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện khác.

Ngoài việc bán bún 2 ngàn đồng dành cho người nghèo, anh Phương cũng thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện khác.

Hơn nửa năm qua, cứ vào chủ nhật hằng tuần là những lao động nghèo làm nghề bán vé số, hàng rong… trên địa bàn Đà Nẵng, chủ yếu là các quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn lại rủ nhau về quán bún của anh Phương ở địa chỉ 663 Ngô Quyền để thưởng thức những tô bún thơm ngon, nóng hổi nhưng giá chỉ 2 ngàn đồng. Ông Hồ Hùng, bán vé số dạo cho hay, ở đây có bún chả cá, bún cá ngừ, bún riêu cua… tha hồ để khách lựa chọn. Bún ở đây ngon, ông chủ lại tốt bụng nên mỗi lần đến đây những người nghèo như ông đều vui lắm.

Ông Hùng cho biết thêm, từ khi biết đến quán bún này, ông đã truyền thông tin đến tay nhiều lao động nghèo để họ cùng tới vào các ngày chủ nhật để ăn. “Chi phí sinh hoạt ở thành phố càng lúc càng cao nhưng thu nhập của lao động nghèo chúng tôi thì có là bao. Ở trong khó khăn, hoạn nạn như tôi và những lao động nghèo khác mới thấu sự giúp đỡ của cộng đồng, xã hội là rất quý. Chỉ mong những người làm việc ở quán luôn có sức khỏe để quán bún luôn được mở cửa, cho đi nghĩa tình và người nghèo chúng tôi cũng tìm được niềm vui từ những tô bún 2 ngàn”, ông Hùng thổ lộ.

Anh Phương, chủ quán bún chia sẻ, cơ duyên để anh mở bán bún 2 ngàn đồng vào các ngày chủ nhật là một lần tình cờ có hai vị khách nghèo khó là ông cháu vào quán anh ăn. Dù họ có vẻ ai cũng đói và lạnh nhưng vẫn biết sẻ chia, nhường nhịn và dành tình cảm chân thành cho nhau. Thế là, anh tự hỏi, tại sao mình không mở bán bún với giá tượng trưng để nhiều lao động nghèo được tiếp sức?

Nghĩ là làm, anh Phương bắt đầu mở bán bún với giá chỉ 2 ngàn vào các ngày chủ nhật so với giá giao động từ 15 đến 20 ngàn vào những ngày thường. “Mình cũng muốn mở bán bún 2 ngàn cho người nghèo vào tất cả các ngày trong tuần nhưng điều kiện kinh tế có hạn. Thôi thì cứ có sức đến đâu mình làm đến đó. Làm việc thiện xuất phát từ tâm nên cứ việc gì làm mình vui, giúp được nhiều người nghèo là mình làm ngay”, anh Phương bộc bạch.

Quán bún 2 ngàn đồng sẽ tiếp sức cho người nghèo vào chủ nhật hằng tuần.

Quán bún 2 ngàn đồng sẽ tiếp sức cho người nghèo vào chủ nhật hằng tuần.

Mỗi ngày, cứ đến 3 giờ sáng là anh Phương lại thức dậy chuẩn bị đầy đủ nguyên vật liệu nấu bún để bán. Trung bình vào các ngày chủ nhật, có từ 35 đến 40 tô bún tình người được gửi trao. Con số này càng ngày càng tăng vì những người nghèo mỗi lần đến ăn đều truyền tai cho nhau. Bà Nguyễn Thị Sương, lao động nghèo, trú quận Sơn Trà vừa ăn tô bún chả cá thơm ngon, nóng hổi buổi sớm mai ngày chủ nhật vừa cho biết: Cuối tuần nào tôi cũng đến ăn. Số tiền tiết kiệm được tôi gửi về quê nuôi cha mẹ già. Có ông chủ tốt bụng như anh Phương tôi mới được ăn những tô bún bự và ngon thế này chứ bình thường tiền đâu mà ăn. Mỗi lần tôi đến, mọi người ở quán luôn tỏ ra niềm nở, thân thiện lắm.

Anh Phương chia sẻ thêm, mục đích của việc anh mở quán bún 2 ngàn là để chia sẻ phần nào những vất vả, khó khăn với người nghèo nên bất kỳ ai đến với quán anh đều đón tiếp và đối xử như nhau. Anh luôn luôn lắng nghe và cố gắng phục vụ tận tình nhất để những người nghèo có cảm giác họ được trân trọng. Mỗi tô bún anh trao cho người nghèo đều gửi trao cùng với rất nhiều tình cảm, hy vọng. Thời gian tới anh sẽ cố gắng duy trì quán để tiếp tục đồng hành cùng người nghèo trên hành trình chinh phục những chông gai, trở ngại phía trước.

T.D

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_241480_to-bun-tinh-nguoi.aspx