Tỏa sáng phẩm chất 'Bộ đội Cụ Hồ' nơi biên cương Sơn La

66 năm qua, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã khắc sâu lời dạy của Bác Hồ, nỗ lực vượt khó, gắn bó máu thịt với đồng bào các dân tộc, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Cán bộ Bộ đội Biên phòng Sơn La hỗ trợ em Thào Tra Pó làm hồ sơ nhập học vào trường Đại học Tài nguyên và Môi trường.

Cán bộ Bộ đội Biên phòng Sơn La hỗ trợ em Thào Tra Pó làm hồ sơ nhập học vào trường Đại học Tài nguyên và Môi trường.

Trên địa bàn Sơn La, Bộ đội Biên phòng quản lý 274km đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào, 125 cột mốc, 11 cọc dấu. Đây là địa bàn chiến lược, nhiều tiềm ẩn phức tạp về an ninh, trật tự.

Trong bối cảnh đó, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Sơn La đã xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, gắn chặt với công tác xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện.

Hằng năm, 100% chi bộ, đảng viên, quần chúng trong lực lượng đều xây dựng kế hoạch học tập và làm theo Bác, triển khai bằng nhiều hình thức phong phú như sinh hoạt chuyên đề, học tập trực tuyến, tuyên truyền qua truyền thanh nội bộ, mạng xã hội.

 Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La tổ chức gặp mặt và chúc mừng các em học sinh đã trúng tuyển các trường đại học và cao đẳng.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La tổ chức gặp mặt và chúc mừng các em học sinh đã trúng tuyển các trường đại học và cao đẳng.

Từ những việc làm trên, đã tạo chuyển biến sâu sắc từ nhận thức đến hành động, trở thành động lực để cán bộ, chiến sĩ mạnh dạn đổi mới, dám nghĩ, dám làm vì nhân dân, vì biên cương Tổ quốc.

Để hiện thực hóa lời dạy của Bác, Bộ đội Biên phòng Sơn La đã triển khai nhiều mô hình, chương trình giàu ý nghĩa nhân văn, gắn bó mật thiết với đời sống đồng bào. Tiêu biểu là các chương trình: “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi đồn biên phòng”, “Mẹ đỡ đầu-Kết nối yêu thương”, “Ươm mầm xanh biên giới”.

Từ năm 2016 đến nay, Bộ đội Biên phòng Sơn La đã nhận đỡ đầu, nuôi dưỡng 146 học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở vùng biên giới. Nhiều em được các đồn đưa về đơn vị chăm sóc, kèm cặp học tập, trở thành “con nuôi” thực sự của những người lính quân hàm xanh.

 Cán bộ đồn Biên phòng Phiêng Pằn hướng dẫn người dân bản Phiêng Khàng, xã Phiêng Pằn trồng cây bí xanh năng suất cao.

Cán bộ đồn Biên phòng Phiêng Pằn hướng dẫn người dân bản Phiêng Khàng, xã Phiêng Pằn trồng cây bí xanh năng suất cao.

Cán bộ, chiến sĩ ở các đồn biên phòng không chỉ là điểm tựa tinh thần mà còn hóa thân thành “thầy giáo quân hàm xanh”, tận tình dạy chữ, dìu dắt các em trưởng thành.

Niềm vui lớn là nhiều em đã thi đỗ các trường đại học, cao đẳng, trong đó có em trúng tuyển Học viện Biên phòng, trở thành đồng chí, đồng đội của chính những “người cha nuôi” năm nào.

Không chỉ hỗ trợ trẻ em trong tỉnh, Bộ đội Biên phòng Sơn La còn dang rộng vòng tay với học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở các tỉnh của nước bạn Lào. Từ những hũ gạo tiết kiệm, bữa sáng sẻ chia, cán bộ, chiến sĩ đã giúp các em vững bước đến trường, góp phần thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào.

 Một trong những gương mặt tiêu biểu, điển hình tiên tiến được Thủ trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các cơ quan ban ngành ghi nhận thành tích tôn vinh và tuyên dương.

Một trong những gương mặt tiêu biểu, điển hình tiên tiến được Thủ trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các cơ quan ban ngành ghi nhận thành tích tôn vinh và tuyên dương.

Không chỉ chăm lo cho thế hệ trẻ, Bộ đội Biên phòng Sơn La còn đồng hành cùng người dân trong phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Nhiều đồn biên phòng đã chủ động hướng dẫn bà con chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, áp dụng mô hình kinh tế hiệu quả.

Tại xã Phiêng Pằn, cán bộ, chiến sĩ đã giúp người dân đưa cây bí xanh vào canh tác, đem lại thu nhập ổn định. Ở xã biên giới Chiềng Tương, Lóng Sập, bộ đội cùng nhân dân phát triển cây ăn quả trên đất dốc như chanh leo, mận hậu… đem lại giá trị kinh tế gấp nhiều lần trồng ngô, sắn.

Các mô hình kinh tế không chỉ cải thiện đời sống mà còn khẳng định tình quân-dân gắn bó máu thịt, tạo thế trận lòng dân vững chắc nơi biên cương.

 Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa Khẩu quốc tế Lóng Sập tặng xe đạp và hỗ trợ kinh phí cho học sinh Tunpheng Khamxi, tỉnh Huaphanh (Lào) có hoàn cảnh khó khăn được đơn vị nhận đỡ đầu.

Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa Khẩu quốc tế Lóng Sập tặng xe đạp và hỗ trợ kinh phí cho học sinh Tunpheng Khamxi, tỉnh Huaphanh (Lào) có hoàn cảnh khó khăn được đơn vị nhận đỡ đầu.

Song hành với phát triển kinh tế, Bộ đội Biên phòng Sơn La còn là lực lượng xung kích trong phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Những tấm gương dũng cảm như Thiếu tá Quàng Văn Tám lao xuống dòng suối xiết cứu người đuối nước, hay Thiếu tá quân y Phạm Thiện Thuật vượt rừng trong đêm giúp sản phụ “vượt cạn” an toàn, đã trở thành những câu chuyện xúc động cho tinh thần học và làm theo Bác.

Sơn La là địa bàn nóng về tội phạm ma túy xuyên quốc gia. Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng còn thường xuyên đối mặt với hiểm nguy, phải hy sinh thầm lặng để giữ bình yên nơi biên giới.

 Ngay sau khi cơn bão số 3 đi qua, cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Sơn La đã có mặt giúp các hộ khắc phục hậu quả mưa lũ.

Ngay sau khi cơn bão số 3 đi qua, cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Sơn La đã có mặt giúp các hộ khắc phục hậu quả mưa lũ.

Từ năm 2016 đến nay, Bộ đội Biên phòng Sơn La đã chủ trì, phối hợp đấu tranh 492 vụ, bắt giữ 635 đối tượng, thu giữ hơn 69kg heroin, gần 58kg ma túy tổng hợp, nhiều vũ khí, tang vật khác.

Hàng trăm chuyên án ma túy lớn được triệt phá, nhiều cán bộ, chiến sĩ lập chiến công xuất sắc, được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La khen thưởng.

Tiêu biểu như Đại úy Hà Văn Cho, Đại úy Trịnh Công Hậu, những người lính đã nhiều năm liền được tôn vinh Chiến sĩ thi đua, nhận nhiều bằng khen, giấy khen. Thành tích ấy thể hiện rõ bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần “vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của người lính quân hàm xanh.

 “Thầy giáo” Hà Văn Tiến, cán bộ Đồn Biên phòng Chiềng On vẫn hằng đêm miệt mài “lên lớp” dạy dỗ các các “con”.

“Thầy giáo” Hà Văn Tiến, cán bộ Đồn Biên phòng Chiềng On vẫn hằng đêm miệt mài “lên lớp” dạy dỗ các các “con”.

Ở bất kỳ xã, bản biên giới nào của Sơn La, dễ dàng bắt gặp hình ảnh những “chiến sĩ quân hàm xanh” sát cánh cùng bà con, từ việc dựng nhà, mở đường, kéo điện, tuyên truyền pháp luật cho đến vận động đồng bào không nghe lời kẻ xấu, cùng chung tay bảo vệ đường biên và cột mốc.

Ông Lậu Dua Vạ, Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Pá Vai, xã Sốp Cộp, chia sẻ: “Bộ đội Biên phòng không chỉ giữ biên cương mà còn là người thân quen của bà con. Các anh đến từng nhà, lắng nghe, chia sẻ, giúp dân phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Chúng tôi tin yêu và coi bộ đội như người trong gia đình”.

 Cán bộ, chiến sĩ Biên phòng Sơn La giúp người dân cấy lúa sau khi mưa lũ đi qua.

Cán bộ, chiến sĩ Biên phòng Sơn La giúp người dân cấy lúa sau khi mưa lũ đi qua.

Chính sự gắn bó máu thịt ấy đã tạo nên hình tượng “Bộ đội Cụ Hồ”, danh xưng thiêng liêng được người dân trao tặng. Những “thầy giáo quân hàm xanh”, “thầy thuốc quân hàm xanh”, “người cha, người mẹ nuôi” không chỉ hiện hữu trong đời sống thường nhật mà còn trở thành biểu tượng của tinh thần học tập và làm theo Bác.

Thấm nhuần lời dạy của Bác, Bộ đội Biên phòng Sơn La đã biến việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành hành động cụ thể, thiết thực. 100% tập thể, cá nhân trong đơn vị đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhiều năm liền đạt danh hiệu thi đua.

 “Con” Lìa Xuân Ngọc, tân học viên Học viện Biên phòng chụp bức hình kỷ niệm cùng “cha” Nguyễn Văn Hưng trước khi nhập trường.

“Con” Lìa Xuân Ngọc, tân học viên Học viện Biên phòng chụp bức hình kỷ niệm cùng “cha” Nguyễn Văn Hưng trước khi nhập trường.

Quan trọng hơn, từ những việc làm bình dị mà cao quý, hình ảnh người lính quân hàm xanh ngày càng tỏa sáng, tạo niềm tin, điểm tựa vững chắc cho đồng bào các dân tộc vùng biên giới. Đó cũng là nền tảng để xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Giờ đây, trên những nẻo đường biên cương Sơn La, ánh sáng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vẫn đang soi rọi, dẫn dắt mỗi bước chân người lính quân hàm xanh.

Khắc ghi lời Bác dạy cùng với phương châm “Ở đâu khó khăn, ở đó có bộ đội”, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Sơn La luôn khẳng định bản lĩnh, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, sẵn sàng hy sinh vì sự bình yên của nhân dân, vì biên cương Tổ quốc.

QUÀNG HÙNG-QUỐC TUẤN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/toa-sang-pham-chat-bo-doi-cu-ho-noi-bien-cuong-son-la-post909805.html