Tỏa sáng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong lũ dữ

Ngay sau khi nhận được thông tin về tình cảnh người dân tại xã Hòa Xuân và các phường Phú Lâm, Đông Hòa, Hòa Hiệp (tỉnh Đắk Lắk) bị cô lập, đói rét do mưa lũ, chỉ huy Trung đoàn 910 đã nhanh chóng báo cáo và xin phép Sở chỉ huy Trường Sĩ quan Không quân điều động lực lượng và phương tiện ứng cứu.

Dưới sự chỉ huy trực tiếp của Thượng tá Tô Anh Tuấn, Phó trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 910, Trường Sĩ quan Không quân cùng với ca nô cứu hộ và hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, đơn vị đã nhanh chóng phối hợp với chính quyền và lực lượng vũ trang địa phương tiếp cận người dân bị cô lập và xông pha vào những điểm xung yếu cả khi nước lũ đang dâng cao.

 Thượng tá Tô Anh Tuấn, Phó trung đoàn trưởng - Tham mưu trưởng Trung đoàn 910 (người giơ tay đón cháu bé) cùng cán bộ, chiến sĩ cứu trợ người dân trong mưa lũ.

Thượng tá Tô Anh Tuấn, Phó trung đoàn trưởng - Tham mưu trưởng Trung đoàn 910 (người giơ tay đón cháu bé) cùng cán bộ, chiến sĩ cứu trợ người dân trong mưa lũ.

 Bộ đội Trung đoàn 910 tiếp cận, ứng cứu người dân, đưa về nơi an toàn.

Bộ đội Trung đoàn 910 tiếp cận, ứng cứu người dân, đưa về nơi an toàn.

Trong suốt ba ngày qua, lực lượng cứu hộ của Trung đoàn 910 đã tiếp cận các điểm xung yếu, cứu vớt và vận chuyển hàng trăm người dân, bao gồm cả cụ già và em nhỏ, đến nơi an toàn. Hàng tấn hàng cứu trợ cũng đã được đưa đến tận tay bà con bị ảnh hưởng của mưa lũ.

Một người dân ở xã Hòa Xuân cho biết: “Nếu không có các anh ứng cứu kịp thời, chúng tôi chỉ biết... chờ chết. May mà chúng tôi gặp được các anh, chúng tôi chỉ biết gửi lời cảm ơn chân thành. Bộ đội Cụ Hồ là ân nhân của gia đình tôi và bà con nhân dân!".

Người dân bám vào trụ điện chờ bộ đội đến ứng cứu.

Người dân bám vào trụ điện chờ bộ đội đến ứng cứu.

 Người dân xã Phú Xuân được bộ đội Trung đoàn 910 đến ứng cứu.

Người dân xã Phú Xuân được bộ đội Trung đoàn 910 đến ứng cứu.

Không chỉ mùa mưa lũ năm nay mà đã hơn 20 năm qua, các cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 910, Trường Sĩ quan Không quân luôn nhận được sự quan tâm, đùm bọc, yêu thương của nhân dân Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên trước đây). Mỗi khi có thiên tai, dịch bệnh hay bão lũ trên địa bàn, nhận được mệnh lệnh của trên là cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 910 lại không quản ngại gian khổ, hy sinh, sẵn sàng lên đường giúp nhân dân vượt qua thiên tai, dịch bệnh.

 Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 910 đến các nhà dân phát loa tìm người ứng cứu.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 910 đến các nhà dân phát loa tìm người ứng cứu.

Với bề dày truyền thống gần 70 năm xây dựng, chiến đấu, huấn luyện và phát triển, đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 910 anh hùng không chỉ tỏa sáng trên bầu trời khi thực hiện nhiệm vụ A50, A80… mà còn sáng rõ phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong suốt những ngày lũ lụt vừa qua trên vùng "rốn lũ" Tuy Hòa (Đắk Lắk), để tình quân dân càng thêm bền chặt.

Tin, ảnh: MAI ĐÔNG - CHU TUẤN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/toa-sang-pham-chat-bo-doi-cu-ho-trong-lu-du-1013226