Toan tính của HLV Kim Sang-sik ở cuộc chiến cân não với Philippines

Trận bán kết thứ nhất của giải vô địch U-23 Đông Nam Á 2025 giữa thầy trò HLV Kim Sang-sik và U-23 Philippines là một cuộc so tài hấp dẫn, khi cả hai đội đều đang thể hiện phong độ ấn tượng cùng tinh thần chiến đấu mạnh mẽ.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik, đội tuyển U-23 Việt Nam bước vào trận bán kết lúc 16 giờ, ngày 25-7 với sự tự tin cao độ sau hai chiến thắng liên tiếp ở vòng bảng. Trong khi đó, U-23 Philippines gây bất ngờ lớn khi lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào tốp bốn đội mạnh nhất, vượt qua cả Malaysia với chiến thắng 2-0 trong trận mở màn.

HLV Kim Sang-sik chuẩn bị chu đáo

24 giờ trước trận đấu, HLV Kim Sang-sik thể hiện sự điềm tĩnh và đánh giá khách quan về đối thủ: “Philippines có lối chơi phòng ngự phản công rất rõ ràng, đặc biệt là các cầu thủ có tốc độ cao như số 7 và số 20. Họ không dễ bị đánh bại. Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ lối chơi này và đang lên phương án để vô hiệu hóa những điểm mạnh của họ”.

Cái tên Otu Banatao (số 7), người ghi bàn thắng quyết định giúp Philippines đánh bại Malaysia, đang được xem là mối đe dọa lớn nhất với hàng thủ Việt Nam.

 HLV Kim Sang-sik đã nghiên cứu kỹ lối chơi của U-23 Philippines. Ảnh: CCT.

HLV Kim Sang-sik đã nghiên cứu kỹ lối chơi của U-23 Philippines. Ảnh: CCT.

HLV Kim Sang-sik cũng không ngần ngại thừa nhận rằng ông xem trận bán kết này là trận “chung kết sớm” với đội tuyển của mình: “Chúng tôi sẽ không chủ quan. Ngày mai là một trận chiến thật sự. Tôi nghĩ đây là trận chung kết đối với chúng tôi, và toàn đội sẽ dốc toàn lực để giành chiến thắng”.

Một vấn đề mà U-23 Việt Nam phải đối diện trước thềm trận bán kết là chấn thương của trung vệ Phạm Lý Đức, người bị đau mắt cá sau trận gặp Campuchia. HLV Kim Sang-sik cho biết đội ngũ y tế đang theo dõi sát tình trạng của cầu thủ này và sẽ đưa ra quyết định cuối cùng sau buổi tập trước trận. Đây là tổn thất tiềm tàng đáng kể khi Lý Đức là trụ cột của hàng thủ và có vai trò quan trọng trong khâu phòng ngự tình huống cố định.

Ở chiều ngược lại, HLV Garrath McPherson của U-23 Philippines tỏ ra lạc quan nhưng thận trọng. Ông đánh giá cao U-23 Việt Nam, đặc biệt là khả năng tận dụng bóng chết, thứ vũ khí đã giúp Việt Nam ghi nhiều bàn thắng quan trọng trong các giải đấu gần đây.

 U-23 Philippines lần đầu tiên trong lịch sử vào tốp 4 đội mạnh nhất U-23 Đông Nam Á. Ảnh: CCT.

U-23 Philippines lần đầu tiên trong lịch sử vào tốp 4 đội mạnh nhất U-23 Đông Nam Á. Ảnh: CCT.

“Chúng tôi biết Việt Nam là đội bóng tổ chức rất tốt và có những cá nhân chất lượng. Nhưng chúng tôi có tập thể gắn kết với 23 cầu thủ luôn sẵn sàng cống hiến”, ông thầy người Úc của Philippines chia sẻ.

U-23 Việt Nam không ngủ quên trên chiến thắng

Cần biết Philippines vào bán kết với vị thế của đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, nhưng điều đó không có nghĩa họ là đội yếu. Trên thực tế, đội hình của McPherson có nhiều cầu thủ từng tham dự các giải đấu cấp khu vực, thậm chí có kinh nghiệm ở AFF Cup. Sự trưởng thành, cộng với việc không chịu nhiều áp lực từ kỳ vọng, giúp các cầu thủ Philippines thi đấu rất tự tin và thoải mái.

Đáng chú ý, cả hai đội đều có những lợi thế riêng về thể lực. Philippines có thêm một ngày nghỉ sau vòng bảng, trong khi Việt Nam vừa trải qua trận đấu không quá căng thẳng với Campuchia. Dù vậy, theo HLV Kim Sang-sik: “Thời gian nghỉ không phải là yếu tố quyết định nếu chúng tôi duy trì được tinh thần và sự tập trung”.

 Nhà đương kim vô địch có lực lượng ổn định hơn ở trận bán kết. Ảnh: CCT.

Nhà đương kim vô địch có lực lượng ổn định hơn ở trận bán kết. Ảnh: CCT.

Ông thầy người Hàn Quốc cũng thừa nhận việc chuẩn bị chiến thuật không chỉ là chuyện trên giấy, mà còn đòi hỏi khả năng điều chỉnh linh hoạt trong từng thời điểm của trận đấu.

Điểm đặc biệt ở trận bán kết này còn là sự đối lập về phong cách: U-23 Việt Nam thiên về kiểm soát thế trận, tổ chức chặt chẽ và khai thác tình huống cố định, trong khi Philippines lại sở hữu những đường phản công nhanh đầy bất ngờ, nhờ nền tảng thể lực tốt và kỹ năng cá nhân khá đồng đều. Đây là thử thách thú vị cho tuyến giữa và hậu vệ biên của Việt Nam, đặc biệt khi Banatao và đồng đội đã thể hiện sự nguy hiểm trong những pha bứt tốc phản công.

Từ góc độ tinh thần, Việt Nam có lợi thế từ bề dày thành tích khi từng vô địch giải U-23 Đông Nam Á vào các năm 2022 và 2023. Tuy nhiên, HLV Kim Sang-sik không muốn học trò ngủ quên trên chiến thắng: “Bóng đá không có chỗ cho sự chủ quan. Dù đối thủ là ai, chúng tôi luôn chuẩn bị như thể đó là trận cuối cùng”.

 Philippines khó gây bất ngờ trước Việt Nam như đã làm ở vòng bảng. Ảnh: CCT.

Philippines khó gây bất ngờ trước Việt Nam như đã làm ở vòng bảng. Ảnh: CCT.

Về phần mình, HLV McPherson tiếp tục truyền tải tinh thần lạc quan cho đội nhà: “Chúng tôi có thể không được đánh giá cao từ đầu giải, nhưng giờ đây mọi người đã thấy sự tiến bộ. Được vào bán kết không phải may mắn, mà chính là thành quả của sự chuẩn bị kỹ lưỡng và nỗ lực tập thể”.

Với những tuyên bố đầy tự tin từ cả hai chiến tuyến, trận đấu giữa U-23 Việt Nam và U-23 Philippines trên sân Gelora Bung Karno dự báo sẽ rất gay cấn về chiến thuật, thử thách tâm lý, thể lực và bản lĩnh thi đấu. Cả hai đều không muốn làm người đến sau, giữa một bên đang trên hành trình bảo vệ ngôi vương, một bên đang sống trong khoảnh khắc lịch sử.

TÂM VÕ

Nguồn PLO: https://plo.vn/toan-tinh-cua-hlv-kim-sang-sik-o-cuoc-chien-can-nao-voi-philippines-post862192.html