'Tôi không xứng đáng làm chồng cô ấy': Võ sĩ trẻ bật khóc tuyên bố ly hôn vợ vì lý do không ai ngờ

Sau khi bị tấn công dã man ở Australia, võ sĩ Trung Quốc Zhou Runqi rơi vào hôn mê, còn vợ anh bị thương. Tỉnh lại, anh tuyên bố ly hôn vì cho rằng mình 'không bảo vệ được vợ'.

Một vụ tấn công bạo lực nhằm vào nhà vô địch quyền anh Trung Quốc Zhou Runqi và vợ tại Australia đã khiến võ sĩ này rơi vào hôn mê, còn người vợ chịu nhiều vết thương và cú sốc tinh thần. Sau khi hồi phục, Zhou cho biết anh sẽ ly hôn, vì cảm thấy bản thân không xứng đáng khi không thể bảo vệ người phụ nữ mình yêu.

Zhou Runqi, 25 tuổi, sinh ra tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Anh bắt đầu sự nghiệp từ võ thuật trước khi chuyển sang quyền anh. Năm 2023, Zhou giành danh hiệu vô địch hạng siêu ruồi WBC châu Á sau trận thắng bằng knock-out tại Thái Lan, trở thành võ sĩ Trung Quốc đầu tiên sinh sau năm 2000 đạt danh hiệu này.

Sau mâu thuẫn với công ty quản lý tại Trung Quốc, Zhou cùng vợ chuyển tới Australia vào năm ngoái để tiếp tục theo đuổi giấc mơ quyền anh.

Zhou Runqi và vợ. Ảnh: Instagram

Zhou Runqi và vợ. Ảnh: Instagram

Ngày 14/10, trong một chuyến xe buýt tại bang New South Wales, Zhou và vợ bất ngờ bị một nhóm người tấn công. Trong video đăng tải sau đó, Zhou kể rằng một phụ nữ trên xe đã buông lời xúc phạm mang tính phân biệt chủng tộc. Khi vợ anh lên tiếng phản đối, người phụ nữ cùng hai người đàn ông khác liền lao vào hành hung.

Zhou cố gắng che chắn cho vợ thì bị đâm vào đầu bằng vật nhọn, trong khi vợ anh bị kéo tóc và lôi ra khỏi xe buýt. Nhóm tấn công nhanh chóng bỏ trốn trước khi cảnh sát tới.

Khi được đưa lên xe cứu thương, Zhou mất ý thức và được chẩn đoán chấn động não. Vợ anh bị nhiều vết bầm và sang chấn tâm lý. Cảnh sát Australia sau đó bắt giữ hai nghi phạm. Theo luật địa phương, tội hành hung gây thương tích có thể bị phạt tới 5 năm tù.

Sau vụ việc, Zhou nhận nhiều bình luận chỉ trích từ mạng xã hội Trung Quốc, cho rằng anh là võ sĩ nhưng lại không thể bảo vệ vợ. Một người viết: “Anh đã luyện quyền anh cả đời mà lại không sử dụng khi cần thiết.”

Zhou lên tiếng giải thích rằng anh đã định phản kháng, nhưng vợ anh ngăn lại vì sợ anh dính vào rắc rối pháp lý và ảnh hưởng tới sự nghiệp. Chính điều đó càng khiến anh day dứt.

Zhou từng giành đai vô địch hạng siêu ruồi WBC khu vực châu Á. Ảnh: Weibo.

Zhou từng giành đai vô địch hạng siêu ruồi WBC khu vực châu Á. Ảnh: Weibo.

Ngày 21/10, Zhou đăng video thông báo sẽ ly hôn sau khi trở về Trung Quốc. Anh nói, vợ đã bỏ công việc ở quê nhà để sang Australia hỗ trợ anh, nhưng anh lại không thể bảo vệ cô. “Nếu tôi không thể giữ cô ấy an toàn, thì thành công cũng vô nghĩa,” Zhou nói.

Võ sĩ trẻ miêu tả vợ là người dũng cảm, kể lại rằng cô từng một mình can ngăn ba thanh niên gây rối trong trung tâm thương mại. “Tôi không xứng đáng làm chồng của cô ấy. Tôi quyết định ly hôn để cô ấy có thể sống hạnh phúc hơn,” anh nói thêm.

Hiện tại, người vợ chưa đưa ra phản hồi nào.

Câu chuyện của Zhou thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội Trung Quốc. Một người bình luận: “Nếu ly hôn chỉ vì cảm giác tội lỗi thì không cần thiết. Anh ấy nên mạnh mẽ hơn và tiếp tục bảo vệ vợ mình.”

Người khác lại cho rằng: “Có thể chính vợ anh ấy là người muốn chia tay, vì cú sốc tâm lý quá lớn.”

Một bình luận khác viết: “Zhou đã hành động đúng đắn. Là võ sĩ chuyên nghiệp, anh hiểu rằng đánh trả có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Anh bảo vệ vợ trong giới hạn của pháp luật, còn cô ấy thì bảo vệ anh khỏi mất đi tương lai.”

Phương Anh (Theo SCMP)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/toi-khong-xung-dang-lam-chong-co-ay-vo-si-tre-bat-khoc-tuyen-bo-ly-hon-vo-vi-ly-do-khong-ai-ngo-27202.html