Tổng Bí thư: 'Vang mãi khúc quân hành' trong công cuộc phát triển đất nước hôm nay

'Được gặp gỡ và lắng nghe các cán bộ lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa, Bà mẹ Việt Nam anh hùng phát biểu, chúng tôi thấy 'vang mãi khúc quân hành' trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay', Tổng Bí thư Tô Lâm xúc động chia sẻ.

Ngày 31/7, Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt thân mật đại biểu cán bộ lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa, tướng lĩnh, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc gặp mặt. Ảnh: Nguyên Khánh.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc gặp mặt. Ảnh: Nguyên Khánh.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm xúc động bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các cựu chiến binh và các lực lượng vũ trang nhân dân – những người đã cống hiến trọn đời, đóng góp to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư cho biết, thời gian càng lùi xa, chúng ta càng có điều kiện để chiêm nghiệm, thấu hiểu hơn sự vĩ đại của Cách mạng tháng Tám năm 1945 và sự ra đời của Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào ngày 2/9/1945.

Chúng ta càng thêm tự hào, tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; sự anh dũng, kiên cường, bất khuất, sự hy sinh to lớn của toàn dân tộc vì mục tiêu độc lập dân tộc; hòa bình, thống nhất non sông đất nước; để giữ vững chân lý "Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một"; để thế hệ hôm nay không hổ thẹn với bề dày truyền thống ngàn năm Văn hiến mà cha ông truyền lại.

"Được gặp gỡ và lắng nghe các cán bộ lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, tướng lĩnh, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân phát biểu, chúng tôi thấy "vang mãi khúc quân hành" và "Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân" trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.

Sự hy sinh xương máu của các đồng chí có ý nghĩa to lớn với nhân dân và đất nước", Tổng Bí thư chia sẻ.

Tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nêu bật những thành tựu quan trọng của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong thời gian qua, định hướng phát triển trong thời gian tới; điểm lại những kết quả nổi bật trong công cuộc tinh gọn bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Đặc biệt là việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII và chuẩn bị thật tốt để tổ chức thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng, cả nước có hơn 1,2 triệu liệt sĩ và 9,2 triệu người có công với cách mạng, thân nhân gia đình người có công.

Trong 5 năm qua, toàn quân đã vận động cán bộ, chiến sĩ và các doanh nghiệp Quân đội hỗ trợ xây mới và sửa chữa hơn 43.400 căn nhà tình nghĩa, nhà Đồng đội, nhà Đại đoàn kết. Đặc biệt, 9.800 nhà tạm cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng và hộ nghèo đã được xóa bỏ với số tiền trên 2.430 tỷ đồng. Hơn 1.100 sổ tiết kiệm với tổng số tiền trên 6.2 tỷ đồng cũng đã được trao tặng.

Hiện nay, các đơn vị, địa phương đang phụng dưỡng 2.879 Mẹ Việt Nam Anh hùng (trong đó 595 mẹ còn sống) và đỡ đầu 702 con liệt sĩ, thương binh.

Từ năm 2013 đến nay, cả nước đã tìm kiếm và quy tập trên 21.000 hài cốt liệt sĩ, trong đó có hơn 10.000 hài cốt trong nước và gần 11.000 hài cốt ở ngoài nước. Dù vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa tìm kiếm và trên 300.000 hài cốt đã quy tập về nghĩa trang nhưng chưa xác định được danh tính, các lực lượng vẫn đang nỗ lực chạy đua với thời gian để đưa các anh hùng liệt sĩ về bên gia đình, đồng đội thân yêu.

Mẹ Trần Thị Hảo (bên phải) và Mẹ Lê Thị Mạnh. Ảnh: Nguyên Khánh.

Mẹ Trần Thị Hảo (bên phải) và Mẹ Lê Thị Mạnh. Ảnh: Nguyên Khánh.

Nhiều đại biểu tham dự bày tỏ niềm tự hào trước sự đổi thay của đất nước và không khỏi xúc động nghẹn ngào. Trong đó, Mẹ Trần Thị Hảo, cựu quân nhân Công nghiệp quốc phòng quê ở Nghệ An, để lại cảm xúc đau đáu nhất.

Mẹ Trần Thị Hảo là con liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Bà nội của Mẹ là Mẹ Việt Nam Anh hùng Đặng Thị Phiệt, có 3 người con trai là liệt sĩ, trong đó, bố của Mẹ là Liệt sĩ Trần Đình Hường hy sinh khi đang trên đường đi công tác bị máy bay Mỹ oanh tạc.

Nỗi đau chồng chất khi người con trai duy nhất của Mẹ là liệt sĩ - Trung tá Đỗ Anh, Trợ lý Phái bộ, Phòng công tác địa bàn, Cục Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, hy sinh ngày 6/1/2022 trong khi đang làm nhiệm vụ quan sát viên quân sự tại châu Phi.

Ghi nhận sự hy sinh cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân và quân đội, cho sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, Liệt sĩ Đỗ Anh được Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba và Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất.

Còn Mẹ Lê Thị Mạnh đã trải qua những mất mát vô cùng lớn lao khi cả chồng và con trai đều là liệt sĩ trong các cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc.

Đại tá Vũ Anh Tuấn, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân. Ảnh: Nguyên Khánh.

Đại tá Vũ Anh Tuấn, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân. Ảnh: Nguyên Khánh.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đại tá Vũ Anh Tuấn, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân bày tỏ: "Sau khi xem những thước phim tư liệu và lắng nghe các câu chuyện, tôi cảm thấy vô cùng vinh dự, tự hào và rất xúc động.

Giây phút này, tôi nhớ đến hình ảnh của cha tôi, đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Vũ Huy Lễ, nguyên Thuyền trưởng tàu HQ505, người đã trực tiếp tham gia trận chiến bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam ở Trường Sa ngày 14/3/1988.

Ngay từ nhỏ, tôi đã luôn ấp ủ ước mơ được cống hiến trên con đường mà cha tôi đã đi, đó là trở thành sĩ quan Hải quân Nhân dân Việt Nam Anh hùng. Giờ đây, ước mơ đó đã trở thành hiện thực, tôi luôn tự hào về người cha anh hùng của mình".

Bên lề cuộc gặp mặt, đại tá Vũ Anh Tuấn chia sẻ: "Với vai trò là đơn vị tàu mặt nước chiến đấu hiện đại nhất của quân chủng hải quân, chúng tôi sẽ không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, để không bị bất ngờ trước mọi tình huống".

Nguyên Khánh

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.vn/tong-bi-thu-vang-mai-khuc-quan-hanh-trong-cong-cuoc-phat-trien-dat-nuoc-hom-nay-192250731144559388.htm