Tổng thống Donald Trump kêu gọi sơ tán, cường độ không kích Iran - Israel leo thang

Tối 16-6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo người dân Iran nên sơ tán khỏi thủ đô Tehran 'ngay lập tức'.

Tuy nhiên, ông Donald Trump không nêu lý do cụ thể cũng như không cung cấp thêm thông tin chi tiết về những gì sắp xảy ra.

Trong bài đăng trên trang mạng xã hội Truth Social, ông Trump lặp lại tuyên bố rằng Iran lẽ ra nên chấp nhận một thỏa thuận nhằm kiềm chế tham vọng hạt nhân của nước này.

Ông Donald Trump viết: "Iran đáng lẽ phải ký "thỏa thuận" mà tôi đã yêu cầu họ ký. Nói một cách đơn giản, Iran không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân. Tôi đã nói đi nói lại điều này nhiều lần!"

Theo trang Axios, hiện vẫn chưa rõ lý do khiến nhà lãnh đạo Mỹ đăng bài viết gây lo lắng trên mạng xã hội Truth Social. Một quan chức Nhà Trắng cho rằng bài đăng của ông Donald Trump phản ánh sự cấp bách trong việc buộc Iran phải quay lại bàn đàm phán khi giao tranh giữa nước này và Israel tiếp tục leo thang.

Israel tiến hành các cuộc không kích vào Tehran kể từ ngày 13-6, nhưng cho đến nay Mỹ vẫn từ chối tham gia chiến dịch này.

Giữa bối cảnh cường độ không kích leo thang từng giờ, vào ngày 16-6, Israel đã tấn công các mục tiêu dân sự ở Iran, trong đó có một bệnh viện và một tòa nhà truyền hình nhà nước Iran.

Israel đã tấn công các mục tiêu dân sự ở Iran hôm 16-6. Ảnh: Al Jazeera

Israel đã tấn công các mục tiêu dân sự ở Iran hôm 16-6. Ảnh: Al Jazeera

Cụ thể, quân đội Israel xác nhận lực lượng không quân nước này đã tiến hành tấn công trường quay của đài truyền hình nhà nước Iran (IRINN), khiến phát thanh viên vội vã rời khỏi ghế khi vụ nổ xảy ra. Quân đội Israel nói rằng tòa nhà này đóng vai trò là trung tâm liên lạc của lực lượng vũ trang Iran.

Ngay sau vụ tấn công, các hãng tin Fars và Mehr đưa tin Iran cảnh báo Israel nên sơ tán trụ sở kênh Channel 12 và Channel 14, đe dọa sẽ tấn công cả hai kênh này.

Truyền hình nhà nước Iran phát sóng cảnh các tòa nhà sụp đổ, những chiếc xe bị cháy rụi và những con phố bị phá hủy ở Tehran. Nhiều cư dân cố gắng chạy trốn khỏi thủ đô, mô tả cảnh xếp hàng mua xăng và máy ATM hết tiền mặt.

Cư dân Gholamreza Mohammadi, 48 tuổi, một công chức, nói: "Tôi tuyệt vọng. Hai đứa con của tôi sợ hãi và không thể ngủ vào ban đêm vì tiếng súng phòng không và các cuộc tấn công, tiếng nổ. Thế nhưng chúng tôi không có nơi nào để đi. Chúng tôi trốn dưới gầm bàn ăn".

Iran cho biết hơn 224 người đã thiệt mạng vì các cuộc không kích của Israel, hầu hết là thường dân.

Sau các cuộc tấn công vào cuối ngày 16-6, truyền hình nhà nước Iran đưa tin nước này bắt đầu tiến hành làn sóng tấn công mới bằng máy bay không người lái và tên lửa mới, đang hướng về các thành phố Haifa và Tel Aviv của Israel.

Trong khi trước đó, Israel tuyên bố đã kiểm soát không phận Iran và có kế hoạch leo thang chiến dịch trong những ngày tới.

Quân đội Israel thông báo họ đã tấn công các máy bay chiến đấu F-14 của Iran tại sân bay Tehran. Đồng thời, các cuộc không kích cũng khiến ít nhất 2 trong số 3 nhà máy làm giàu uranium của Iran ngừng hoạt động.

Ông Rafael Grossi, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), nói với đài BBC hôm 16-6 rằng rất có thể tất cả 15.000 máy ly tâm đang hoạt động tại nhà máy làm giàu uranium lớn nhất của Iran (là Natanz) bị hư hỏng nặng hoặc bị phá hủy do mất điện vì cuộc không kích của Israel.

Huệ Bình

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/tong-thong-donald-trump-keu-goi-so-tan-cuong-do-khong-kich-iran-israel-leo-thang-196250617074015885.htm