Tottenham hòa đáng tiếc trước West Ham dù có lợi thế rất lớn

Mặc dù có lợi thế dẫn trước tới 3-0 nhưng cuối cùng thì Tottenham lại để cho đội khách West Ham kết thúc trận đấu với tỷ số hòa 3-3 đầy đáng tiếc.

Bước vào trận đấu này, HLV Mourinho có 2 sự thay đổi so với trận đại thắng trước M.U là Alderweireld và Bergwijn ra sân ngay từ đầu thay cho Dier và Lamela. Trong khi đó, tân binh được chờ đợi nhất là Gareth Bale có tên trong danh sách dự bị.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, mọi chuyện trở nên vô cùng dễ dàng với “Gà trống”. Phút thi đấu đầu tiên, nhận được đường chuyền từ sân nhà của Harry Kane, Son Heung-Min có pha bứt tốc sở trường đi bóng xộc vào vòng cấm, loại bỏ 1 cầu thủ West Ham trước khi tung ra cú cứa hạ gục thủ môn Lukasz Fabianski, ghi bàn mở tỉ số trận đấu.

Có được bàn thắng từ rất sớm, Tottenham càng chơi càng hưng phấn, họ triển khai thế trận dồn ép đối phương. Và với sức ép này, đội chủ nhà cũng không mất nhiều thời gian để có bàn thắng nhân đôi cách biệt.

Phút thứ 8, sau pha phối hợp 1-2 với Son Heung-Min trước vòng cấm địa của West Ham, Harry Kane đi bóng qua 2 hậu vệ đối phương trước khi tung ra cú đá hiểm hóc, ghi bàn đưa chủ nhà dẫn trước với tỉ số 2-0.

Đà hưng phấn của “Gà trống” chưa dừng lại ở đó khi mà họ tiếp tục có được bàn thắng nâng tỷ số lên thành 3-0.

Phút 16, Son chồng cánh cho tân binh Sergio Reguilon băng lên và thực hiện đường tạt bóng chính xác để Kane chạy chỗ thông minh và đánh đầu chéo góc giúp Tottenham dẫn trước với lợi thế quá lớn.

Sau khi có 3 bàn thắng từ rất sớm, Tottenham chủ động chơi chắc chắn bên phần sân nhà để chờ đợi việc West Ham nôn nóng dâng cao, từ đó tổ chức những đợt phản công cực nhanh.

Trong khi đó, sách lược chơi phòng ngự phản công của đội khách sớm phá sản buộc họ phải dâng cao đội hình.

Những phút đầu hiệp 2, đội khách có một số cơ hội ghi bàn, điển hình là cú đánh đầu đưa bóng đi vọt xà chỉ cách khung thành thủ môn Hugo Lloris khoảng 5m của Fornals ở phút 50.

Nhờ lợi thế dẫn trước với cách biệt 3 bàn và có thế trận phòng thủ khá tốt, HLV Jose Mourinho đã tiến hành 2 sự thay đổi người ở những phút sau đó.

Phút 72, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha tung liền Gareth Bale và Harry Winks vào sân thay Steven Bergwijn và Tanguy Ndombele.

Bên phía West Ham, HLV David Moyes làm mới hàng công khi tung tiền vệ công Manuel Lanzini và tiền đạo Andriy Yarmolenko vào thay Pablo Fornals và Michail Antonio.

Bảy phút sau khi Bale ra sân lần đầu trong màu áo Tottenham từ khi trở lại đội bóng theo dạng cho mượn từ Real Madrid, Spurs suýt có bàn thắng thứ 4 sau pha dứt điểm trúng cột dọc của Harry Kane ở phút 79.

Tưởng chừng như mọi chuyện đã an bài nhưng kịch tính được đẩy lên ở 8 phút cuối trận cùng 4 phút bù giờ.

Bàn gỡ đầu tiên của West Ham đến ở phút 82, khi Cresswell đá phạt thuận lợi để Balbuena đánh đầu tung lưới Lloris.

Đến phút 85, pha tạt bóng không quá nguy hiểm của Vladimir Coufal nhưng Davinson Sanchez lại lóng ngóng đánh đầu phản lưới nhà, rút ngắn tỷ số còn 2-3 cho West Ham.

Và đúng vào phút bù giờ cuối cùng 90+4, Manuel Lanzini tung ra cú vuốt bóng mu lai má từ khoảng cách 30m đưa bóng tìm đúng mép dưới xà ngang sát góc chữ A, đánh bại Lloris lần thứ 3, mang về trận hòa điên rồ cho West Ham.

Chung cuộc, Tottenham bị West Ham cầm hòa với tỉ số 3-3. Để hòa một cách đầy tiếc nuối, Tottenham bỏ lỡ cơ hội đánh chiếm vị trí thứ 3. Sau 5 trận đã đấu, Spurs giành 8 điểm (thắng 2, hòa 2 và thua 1) và đang đứng thứ 6 trên BXH.

C.Kỳ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/tottenham-hoa-dang-tiec-truoc-west-ham-du-co-loi-the-rat-lon-214074.html