TP.HCM bắt đầu ra quân vận động người dân tháo dỡ 'chuồng cọp', mở lối thoát nạn thứ 2
Sáng 12/7, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TP.HCM (PC07) phối hợp với UBND các phường, xã trên địa bàn TP.HCM đồng loạt ra quân tuyên truyền PCCC & CNCH, vận động tháo gỡ lồng sắt, 'chuồng cọp', mở lối thoát nạn thứ 2 tại các chung cư, nhà ở nhiều căn hộ trên địa bàn.
Ghi nhận của phóng viên, ở chung cư 518 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1 cũ, từ sáng sớm, rất đông người dân có mặt để tham gia buổi tuyên truyền.
Tại đây, lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TP.HCM (PC07) phối hợp với địa phương tuyên truyền, vận động người dân tháo dỡ hoặc mở lối thoát nạn (loại cửa mở bản lề có cánh) các lồng sắt “chuồng cọp” tại chung cư.

Các căn hộ ở chung cư 518 Võ Văn Kiệt đều có lồng sắt, "chuồng cọp" vây kín.
Cùng với đó, tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, ý thức trách nhiệm với phòng ngừa cháy, nổ cho người dân bằng nhiều hình thức; hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng "HELP 114", đăng ký, theo dõi Website, Zalo, Fanpage, Kênh Youtube Phòng PC07 cho người dân.
Đồng thời, vận động 100% nhà ở hộ gia đình trang bị bình chữa cháy xách tay, dụng cụ thô sơ phá dỡ; có phương án xử lý tình huống cháy, nổ, thoát nạn an toàn.
Đặc biệt, đẩy mạnh xây dựng mô hình "Tổ liên gia an toàn PCCC, Điểm chữa cháy công cộng", vận động người dân tích cực tham gia mô hình "Nhà tôi 3 có" nhằm chủ động tổ chức chữa cháy ban đầu khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.

Cán bộ PCCC & CNCH Công an TP.HCM tuyên truyền đến người dân.
Bà Nguyễn Thị Phương Dung, cư dân chung cư 518 Võ Văn Kiệt cho biết, trước đây gia đình bà lắp đặt “chuồng cọp” với mục đích che chắn để đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ và chống trộm.
Tuy nhiên, sau vụ hỏa hoạn tại cư xá Độc Lập, nhận thấy mức độ nguy hiểm về cháy, nổ, gia đình bà sẽ thuê thợ đến tháo dỡ công trình lồng sắt.

"Chuồng cọp" vây kín ở chung cư 518 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Ông Lãnh.
“Tôi thấy việc tuyên truyền hôm nay rất hợp lý, cần duy trì nhiều hơn để người dân có thêm kiến thức về PCCC. Về việc tháo “chuồng cọp”, gia đình tôi sẽ thực hiện nghiêm để đảm bảo an toàn”, bà Dung nói.
Chung cư 518 Võ Văn Kiệt xây dựng đến nay khoảng 30 năm, thời gian đầu tình hình an ninh trật tự phức tạp nên bà con tự làm các lồng sắt, “chuồng cọp”. Trong số hơn 100 hộ ở đây, ngoài các hộ sinh sống dưới mặt đất thì những hộ khác đều làm lồng sắt, “chuồng cọp”, dù nhiều hộ đã mở lối thoát hiểm thứ 2 ở các "chuồng cọp" nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ khi cháy, nổ xảy ra.

Tháo dỡ "chuồng cọp" ở chung cư trên địa bàn phường Bình Quới.
Tại chung cư Ngô Tất Tố, phường Thạnh Mỹ Tây, quận Bình Thạnh cũ, hầu hết người dân đồng tình với việc tháo dỡ “chuồng cọp”.
Bà Dương Ngọc Bích, đại diện Khu phố 1, phường Thạnh Mỹ Tây cho biết, khi Công an TP.HCM có kế hoạch ra quân tuyên truyền, vận động người dân tháo dỡ lồng sắt, “chuồng cọp”, Khu phố cũng như Ban Quản lý chung cư Ngô Tất Tố đã tổ chức một buổi kiểm tra đồng loạt ở các căn hộ.

Tặng bình chữa cháy, các trang thiết bị PCCC cho người dân phường Bình Quới.
Qua đó, ghi nhận, lô A của chung cư, 100% các hộ có cửa thoát hiểm tại "chuồng cọp", lô B và lô C đa số có cửa thoát hiểm, chỉ còn lại dưới 50 hộ chưa có.
“Hôm nay Công an, phường ra quân vận động người dân, trong buổi sáng đã tiến hành cắt mở cửa thoát hiểm thứ 2 cho 13 căn hộ tại lô C. Khi chúng tôi đi kiểm tra, hầu hết cư dân đều ủng hộ. Tôi thấy đây là việc làm cần thiết để bảo vệ tính mạng cho người và cộng đồng khu dân cư”, bà Bích nói.

Chung cư Thanh Đa, quận Bình Thạnh cũ.
Việc ra quân tuyên truyền, vận động người dân tháo dỡ ‘chuồng cọp’, mở lối thoát nạn thứ hai là động thái quyết liệt nhằm giải quyết bài toán nan giải về PCCC, hạn chế tối đa thiệt hại về người khi có hỏa hoạn, đặc biệt sau vụ cháy ở cư xá Độc Lập khiến 8 người tử vong.
Một số hình ảnh khác trong ngày ra quân:





Theo đánh giá của Công an TP.HCM, nhiều chung cư cũ trên địa bàn TP.HCM có hệ thống PCCC nhưng đã xuống cấp, nhiều thiết bị hư hỏng đến mức không dùng được. Trong khi đó, phần lớn các chung cư cũ không có quỹ bảo trì để sửa chữa, thay thế thiết bị PCCC.