TP.HCM: Công an khống chế người đàn ông cầm 3 con dao, tấn công hàng xóm rồi cố thủ
Người đàn ông đã bị cảnh sát đã khống chế an toàn khi ông đang cầm 3 con dao, đốt phòng sau khi tấn công hàng xóm khiến nạn nhân phải nhập viện tại phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM.
Ngày 1-11, Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan phong tỏa hiện trường, giải cứu thành công một người đàn ông có biểu hiện bất thường, cầm dao cố thủ trong nhà trên đường 275, phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM.
VIDEO: Người đàn ông tay cầm 3 con dao cố thủ trong nhà sau khi đánh hàng xóm.
Trước đó, sáng cùng ngày, ông PVH (49 tuổi, ngụ TP.HCM) tấn công một người đàn ông tên T, khiến nạn nhân bị thương, được đưa đi cấp cứu. Sau đó, H vào nhà khóa trái cửa, cầm theo ba con dao, lên gác lửng cố thủ, vừa la hét vừa châm lửa đốt vải trong phòng.

Người đàn ông tay cầm 3 con dao, khóa trái cửa cố thủ trên gác lửng của căn nhà thuộc phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM. Ảnh: PHẠM HẢI
Nhận tin báo, Công an phường Tăng Nhơn Phú phối hợp với lực lượng nghiệp vụ Công an TP.HCM nhanh chóng có mặt, phong tỏa khu vực, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để khống chế và đảm bảo an toàn khu vực.

Cảnh sát nhiều lần dùng loa phát tín hiệu thuyết phục người đàn ông trong nhiều giờ đồng hồ. Ảnh: PHẠM HẢI


Ông H đã được khống chế an toàn. Ảnh: PHẠM HẢI
Sau nhiều giờ thuyết phục đồng thời sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến hơn 19 giờ lực lượng chức năng đã khống chế an toàn, tước dao và đưa ông H về trụ sở công an để làm rõ vụ việc.

Lực lượng chức năng thu hồi thiết bị, phương tiện sau khi khống chế an toàn người đàn ông. Ảnh: PHẠM HẢI

Lực lượng chức năng đưa ông H về trụ sở công an để phục vụ công tác điều tra. Ảnh: PHẠM HẢI
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.











