TP. Hồ Chí Minh: Sắc áo dài ngập tràn Chợ Bến Thành ngày đầu năm mới
Những ngày đầu năm mới, khu vực Chợ Bến Thành tràn ngập sắc áo dài khi đông đảo người dân và du khách tấp nập xuống phố du xuân.
Sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026, TP. Hồ Chí Minh khoác lên mình không khí xuân rực rỡ khi hàng ngàn người dân và du khách nườm nượp diện áo dài truyền thống xuống phố. Từ các công viên, quảng trường đến những con đường trung tâm, tà áo dài đủ sắc màu hòa cùng sắc hoa xuân tạo nên bức tranh sống động, vừa thanh lịch vừa đậm đà bản sắc dân tộc.
Ghi nhận tại khu vực Chợ Bến Thành, dòng người đổ về tham quan, mua sắm và chụp ảnh khá đông. Trước cổng chợ, nhiều gia đình chọn diện áo dài đồng điệu, tay trong tay lưu lại khoảnh khắc đầu năm. Những tà áo thướt tha nổi bật giữa sắc đỏ, vàng tạo nên khung cảnh vui tươi, rực rỡ và tràn đầy sắc xuân.

Người dân TP.Hồ Chí Minh xúng xính áo dài dạo phố và chụp ảnh lưu niệm tại không gian hoa xuân trước khu vực Chợ Bến Thành trong những ngày đầu năm mới 2026. Ảnh: Minh Anh.
Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, Chị Ngọc Trâm (ngụ tại phường Bình Đông) cho biết gia đình chị đã chuẩn bị áo dài từ trước Tết cả tháng. "Tôi đặt may ba bộ áo dài cùng tông màu cho cả nhà. Sáng mùng 1, cả gia đình dậy sớm, sửa soạn rồi ra trung tâm chợ chụp hình. Với tôi, Tết không chỉ là mâm cơm sum họp mà còn là những khoảnh khắc cả nhà cùng nhau lưu lại kỷ niệm", chị chia sẻ.
Theo chị Trâm, không khí năm nay vui và nhộn nhịp hơn hẳn, người dân ai cũng ăn mặc đẹp, gương mặt rạng rỡ, cảm giác kinh tế khởi sắc nên tinh thần cũng phấn chấn hơn.
Đáng chú ý, cũng có rất nhiều du khách đến từ các tỉnh thành khác đã chọn TP. Hồ Chí Minh làm điểm “đổi gió” dịp Tết. Anh Trần Đức Minh (phường Long Biên, Hà Nội) cho biết, đây là lần đầu cả gia đình anh vào Nam ăn Tết.
"Ngoài Bắc trời còn se lạnh, còn trong này nắng ấm, rất dễ chịu. Sáng nay cả nhà mặc áo dài ra chợ Bến Thành tham quan, tôi thật sự ấn tượng vì không khí vừa sôi động vừa cởi mở. Người dân trong này rất là thân thiện, đi đến đâu cũng nghe tiếng chúc Tết. Cảm giác Tết trong này rộn ràng và tươi sáng hơn, như mang một năng lượng mới cho đầu năm", anh nói.

Anh Trần Đức Minh (Hà Nội) ghi lại những khoảnh khắc kỷ niệm cho người thân bên nhành mai vàng rực rỡ trong lần đầu tiên cả gia đình vào TP.Hồ Chí Minh đón Tết. Ảnh: Minh Anh.
Nhóm của Khánh Vy (25 tuổi, ngụ phường Phú Nhuận) gồm 8 người bạn thân từ thời THPT. Vy cho biết cả nhóm duy trì thói quen mặc áo dài đi chụp ảnh đầu năm đã ba năm nay. "Tụi mình xem đây như một lời hẹn ước. Dù mỗi đứa học, làm ở một nơi khác nhau nhưng sáng mùng 1 phải có mặt đầy đủ. Năm nay tụi mình chọn áo dài trắng truyền thống, muốn lưu lại hình ảnh thanh xuân trong trẻo nhất", Vy nói.
Không chỉ chụp ảnh, nhiều nhóm bạn còn kết hợp du xuân, lì xì và thưởng thức ẩm thực quanh chợ. Tiếng cười nói rộn ràng, những cái ôm chúc mừng năm mới, những lời hẹn ước cho một năm thành công… tất cả hòa vào nhịp xuân sôi động của thành phố. Hình ảnh các nhóm bạn trẻ trong tà áo dài tung bay giữa nắng sớm đã góp phần làm nên một bức tranh Tết tươi mới, năng động nhưng vẫn đậm đà bản sắc truyền thống.
Bên cạnh dòng người diện áo dài xuống phố, hoạt động cho thuê xe xích lô chụp ảnh quanh khu vực Chợ Bến Thành cũng trở nên sôi động. Theo một số chủ xe, giá thuê dao động khoảng 50.000 đồng/lượt chụp trong vài phút, nhiều thời điểm phải xếp hàng chờ đến lượt. Những chiếc xích lô được trang trí thêm hoa mai, bao lì xì đỏ trở thành “đạo cụ” được ưa chuộng, đặc biệt với du khách.
Chú Ba Tâm, 62 tuổi, có hơn 15 năm đạp xích lô quanh khu vực trung tâm, hồ hởi cho biết Tết là thời điểm ông mong chờ nhất trong năm.
"Ngày thường khách cũng có, nhưng mùng 1 thì đông và vui hơn nhiều. Thấy bà con mặc áo dài rực rỡ ngồi lên xe chụp hình, tôi cũng thấy lòng mình rộn ràng theo", chú Tâm chia sẻ. Mỗi lượt chụp ảnh kéo dài vài phút, giá khoảng 50.000 đồng, chủ yếu để khách lưu lại khoảnh khắc kỷ niệm. Theo chú, nhiều gia đình còn lì xì thêm đầu năm như một lời chúc may mắn.

Nụ cười đôn hậu của chú Ba Tâm (62 tuổi) bên chiếc xích lô được trang trí hoa xuân, sẵn sàng phục vụ du khách trải nghiệm không khí Tết tại trung tâm thành phố. Ảnh: Minh Anh.
Cùng với dịch vụ thuê xích lô, các thợ chụp ảnh dạo quanh khu vực Chợ Bến Thành cũng tất bật từ sáng sớm. Thấy khách diện áo dài tạo dáng, nhiều anh thợ chủ động tiến lại gần, niềm nở giới thiệu dịch vụ chụp và in ảnh lấy liền với giá khoảng 50.000 - 80.000 đồng/tấm. Không khí vì thế thêm phần rộn ràng khi mỗi góc phố đều vang lên lời mời chào vui vẻ, tiếng trao đổi về góc chụp, ánh sáng.
Dưới đây là một số ảnh được phóng viên ghi nhận lại:

Dòng người nối nhau du xuân, cùng chia sẻ những lời chúc tốt đẹp trong ngày đầu năm mới 2026. Ảnh: Minh Anh

Toàn cảnh khu vực Công trường Quách Thị Trang rực rỡ sắc màu, thu hút hàng nghìn lượt khách tham quan ngay từ những giờ đầu tiên của năm mới. Ảnh: Minh Anh

Không chỉ tự chụp bằng điện thoại, nhiều nhóm du khách còn thuê thợ ảnh riêng để ghi lại những khoảnh khắc chỉn chu nhất trong bộ áo dài truyền thống trước cửa chợ Bến Thành. Ảnh: Minh Anh

Dịch vụ chụp ảnh dạo trở nên đắt khách trong ngày đầu năm. Ảnh: Minh Anh

Du khách chụp ảnh lưu niệm trước cửa chính Chợ Bến Thành sáng mùng 1 Tết. Ảnh: Minh Anh

Đôi bạn trẻ chọn diện áo dài trắng đồng bộ, nắm tay nhau dạo phố và lưu giữ khoảnh khắc ngọt ngào ngày đầu năm mới tại khu vực trung tâm thành phố. Ảnh: Minh Anh

Du khách diện áo dài gấm chụp ảnh lưu niệm tại khu vực trang trí hoa xuân quanh Chợ Bến Thành sáng mùng 1 Tết. Ảnh: Minh Anh

Với thông điệp "Tết Bính Ngọ 2026", các tiểu cảnh được trang trí kỳ công bằng nón lá, mành tre và bánh chưng truyền thống trở thành phông nền lý tưởng cho khách du xuân. Ảnh: Minh Anh

Nhiều gia đình chọn diện áo dài đồng bộ với màu sắc rực rỡ để du xuân. Ảnh: Minh Anh

Du khách lưu giữ những khung hình hạnh phúc bên các tiểu cảnh hoa xuân trước ngôi chợ biểu tượng trăm năm. Ảnh: Minh Anh













