TPHCM: Hơn 1.000 trẻ mồ côi, khó khăn trải nghiệm thế giới thần tiên trước năm học mới
Chương trình 'Vòng tay yêu thương, chắp cánh ước mơ - Vững bước tới trường' đã mang đến không khí rộn ràng, tràn ngập tiếng cười cho hơn 1.000 em nhỏ trên khắp địa bàn TPHCM. Đây không chỉ là chuyến vui chơi ý nghĩa dịp cuối hè mà còn tiếp thêm năng lượng tích cực, giúp các em phấn khởi bước vào năm học mới.

2 chị em Phan Lê Thanh Khải (4 tuổi) và Phan Lê Thanh Trúc (7 tuổi, mặc áo cờ đỏ sao vàng) được cán bộ Hội dẫn đi chơi tại Đầm Sen
Ngày 19/8, tại Công viên Văn hóa Đầm Sen, Hội LHPN TPHCM, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam - CLB Du lịch Doanh nhân trẻ Việt Nam, Thành Đoàn TPHCM, Sở Du lịch, Hội Doanh nhân trẻ TPHCM, Công viên Văn hóa Đầm Sen và Sacotravel phối hợp tổ chức chương trình "Vòng tay yêu thương, chắp cánh ước mơ - Vững bước tới trường".
Niềm vui dịp cuối hè
Từ rạng sáng 19/8, những chuyến xe nối đuôi nhau đưa các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi vì dịch Covid-19, trẻ khuyết tật từ khắp các xã, phường trên địa bàn TPHCM về Công viên Văn hóa Đầm Sen tham dự chương trình "Vòng tay yêu thương, chắp cánh ước mơ - Vững bước tới trường".
Tại đây, các em không chỉ được giao lưu, nhận quà từ ban tổ chức mà còn có một ngày vui chơi trọn gói, thỏa sức khám phá thế giới tuổi thơ đầy sắc màu. Những trò đu quay, rồng lượn, nhảy ếch, vòng lượn tuổi thơ, vòng quay thần tốc... hôm nay bỗng đông khách lạ thường. Đó là những "vị khách" đặc biệt, lần đầu được trải nghiệm và đang rất cần được yêu thương, chở che.

BTC tặng quà cho các em tại chương trình.
Chị Bùi Thị Mạnh Quý, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Trung Thành (Bình Giã, TPHCM), người phụ trách chăm sóc, đưa đón các em nhỏ ở xã tham gia chương trình, cho biết: "Mặc dù đoàn của tôi tập trung từ 4h30 sáng nhưng các em nhỏ đều hiện hữu nụ cười trên môi và háo hức tham gia. Với các em, chuyến đi hôm nay là cả một thế giới thần tiên".
"Xã Bình Giã có 10 em được tham gia, phần lớn đều là trẻ mồ côi cha hoặc mẹ, ít có cơ hội đi chơi xa. Đây là lần đầu tiên các em đặt chân đến Đầm Sen. Ánh mắt long lanh, nụ cười rạng rỡ của các con khiến tôi rất xúc động. Chỉ mong các em có thêm nhiều kỷ niệm đẹp, để tuổi thơ bớt phần thiệt thòi", chị Quý bộc bạch.

Các em phấn khởi khi được nhận quà.
Đi cùng đoàn của chị Quý có 2 chị em Phan Lê Thanh Khải (4 tuổi) và Phan Lê Thanh Trúc (7 tuổi). Mẹ mất ngay sau khi sinh em Khải trong đợt dịch Covid-19, cả hai hiện sống cùng bà nội ngoài 70 tuổi. Ba của các em làm công nhân, cuộc sống nhiều khó khăn nên rất ít khi được đi chơi.
"Hôm nay con rất vui, con thích nhất là đu quay và nhà hơi, con chưa đến nơi nào to và đẹp như vậy", bé Trúc bẽn lẽn chia sẻ với đôi mắt trong veo ánh lên niềm hạnh phúc.

Các em chia nhóm nhỏ để đi tham quan và vui chơi tại Đầm Sen.
Không chỉ riêng Bình Giã, nhiều phường, xã khác trên địa bàn TPHCM cũng tất bật đưa các cháu đến tham gia chương trình. Chị Nguyễn Ngọc Nga, Phó Chủ tịch Hội LHPN phường Tân Uyên (TPHCM), cho biết: "Ngay khi nhận được công văn, chúng tôi đã lập danh sách trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn và liên hệ trực tiếp từng phụ huynh để xác nhận. Các cháu háo hức lắm, 5 giờ sáng đã tập trung đầy đủ để khởi hành. Mong rằng đây sẽ là một kỷ niệm thật đẹp cho các cháu dịp cuối hè".
Tạo động lực cho năm học mới
Chương trình năm nay mang tên "Vòng tay yêu thương, chắp cánh ước mơ - Vững bước tới trường" hôm nay không chỉ là điểm hẹn của niềm vui, mà còn trở thành nơi tiếp sức cho ước mơ và khát vọng. Những nụ cười rạng rỡ trên gương mặt thơ ngây, những ánh mắt lấp lánh khi được chơi trò chơi, ăn kem, ngồi trên vòng quay khổng lồ... chính là minh chứng đẹp đẽ cho ý nghĩa của chương trình.

Bà Nguyễn Thanh Loan, Phó Chủ tịch Hội LHPN TPHCM, trao quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi.
Bà Nguyễn Thanh Loan, Phó Chủ tịch Hội LHPN TPHCM, xúc động chia sẻ: "Ngày hội hôm nay không chỉ mang lại niềm vui và quà tặng cho trẻ em, mà còn gửi đi một thông điệp yêu thương rằng mọi em nhỏ đều xứng đáng được trân trọng, được lắng nghe, được khích lệ. TPHCM quyết tâm không để bất kỳ trẻ em nào bị bỏ lại phía sau".
Phó Chủ tịch Hội LHPN TPHCM nhắn gửi đến các em thiếu nhi: "Hãy mỉm cười thật rạng rỡ, nuôi dưỡng ước mơ trong sáng và bước vào năm học mới với niềm tin, khát vọng. Các em chính là niềm tự hào, là ngọn lửa yêu thương của thành phố và đất nước này. Luôn có gia đình, thầy cô, cộng đồng đồng hành, sẵn sàng chắp cánh cho ước mơ của các em bay cao, bay xa".

Một cán bộ Hội hướng dẫn các em tham gia các trò chơi.
Phát biểu tại chương trình, ông Đặng Hồng Anh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, nhấn mạnh, đây là hoạt động thường niên trong chuỗi "Vòng tay yêu thương". Chương trình mong muốn mang đến cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt một ngày hội tuổi thơ rộn ràng, đồng thời gắn kết tình yêu thương từ cộng đồng doanh nhân và các tổ chức xã hội.

Nụ cười tuổi thơ
"Các em hôm nay phần lớn là trẻ mồ côi, khuyết tật, trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Dù mỗi em mang trong mình sự thiệt thòi riêng nhưng tất cả đều có chung ước mơ giản dị: được vui chơi, học tập, lớn lên trong vòng tay yêu thương. Chúng tôi hy vọng niềm vui hôm nay sẽ tiếp thêm nghị lực cho các em tự tin vào năm học mới, nuôi dưỡng khát vọng về một tương lai tươi sáng", ông Hồng Anh bày tỏ.

Các em xếp thành đội hình ngay ngắn để di chuyển đến các điểm vui chơi
Dịp này, ban tổ chức đã trao tặng hơn 1.000 phần quà gồm tiền mặt và dụng cụ học tập cho các em tham dự. Tài trợ vé vui chơi trọn gói tại công viên Đầm Sen. Nhưng giá trị lớn lao hơn cả một chuyến đi chính là những kỷ niệm tuổi thơ ấm áp, những tấm ảnh lưu niệm bên bạn bè và niềm tin rằng quanh mình luôn có những vòng tay yêu thương. Chính từ niềm tin ấy, các em sẽ thêm vững bước vào năm học mới, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên, tiếp tục lan tỏa tình yêu thương đến cộng đồng.