TPHCM: Thêm 1 nhóm chuyên tạt sơn để đòi nợ bị bắt giam

Đang yên đang lành, không hề mâu thuẫn hay vay mượn tiền bạc của ai, bỗng dưng bị kẻ xấu nhiều lần đến nhà tạt đầy chất bẩn, khiến gia chủ vô cùng bức xúc. Vụ việc đều diễn ra lúc nửa đêm về sáng nên manh mối thủ phạm như 'bóng chim tăm cá'. Nhưng với tinh thần kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm, sau 13 ngày đêm tích cực truy xét, Đội CSĐTTP về TTXH CAQ1 đã vạch trần thủ đoạn của nhóm chuyên cho vay nặng lãi và đòi nợ thuê bằng thủ đoạn tạt chất bẩn.

NHỮNG VỤ TẠT CHẤT BẨN LÚC NỬA ĐÊM

Sáng sớm 8-10 vừa qua, anh Nguyễn Quốc Tuấn (SN 1970) thức dậy, phát hiện nhà mình ở số 466 Hai Bà Trưng (P.Tân Định, Q1) bị tạt đầy sơn đỏ và chất bẩn. Bất ngờ trước việc làm bỉ ổi của kẻ xấu, trong khi không hiểu nguyên nhân do đâu, anh Tuấn đến CAP Tân Định trình báo sự việc.

Ngay sau đó, CAP Tân Định và tổ công tác Đội CSĐTTP về TTXH CAQ1 nhanh chóng vào cuộc điều tra. Qua làm việc, được biết anh Tuấn không hề vay mượn, thiếu nợ ai, cũng như không mâu thuẫn gì với những người hàng xóm xung quanh. Trích xuất camera tại khu vực trước nhà anh Tuấn, ghi nhận vào thời điểm trên, nam thanh niên chở một phụ nữ bằng xe máy màu đỏ đen. Do trời tối và camera xa nên không thấy rõ biển số xe của các đối tượng gây án.

Trong lúc các chiến sĩ Đội CSĐTTP về TTXH CAQ1 đang tích cực lần tìm manh mối thì sáng 15-10, nhà anh Tuấn bị tạt đầy sơn đỏ và chất bẩn một lần nữa. Hình ảnh camera khu vực trước nhà anh ghi lại, lúc 0 giờ 30 cùng ngày, vẫn là 2 đối tượng nam và nữ hôm trước chở nhau bằng xe máy đến thực hiện hành vi trên.

Camera ghi lại cảnh Quân và Nguyệt tạt sơn vào một ngôi nhà

Camera ghi lại cảnh Quân và Nguyệt tạt sơn vào một ngôi nhà

Trước hành vi càn quấy của nhóm này, Ban chỉ huy CAQ1 chỉ đạo Đội CSĐTTP về TTXH triển khai đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ để vạch trần thủ đoạn của kẻ xấu. Kiên trì thu thập từng manh mối, đồng thời trích xuất tất cả hình ảnh camera lộ trình các tuyến đường vào khung giờ trên, trinh sát nhanh chóng làm rõ chiếc xe máy các đối tượng sử dụng mang BS: 61H1-523.06.

Qua xác minh, chủ sở hữu xe là anh Huỳnh Văn Minh (SN 1988, ngụ Bình Dương). Anh Minh cho biết, thời gian gần đây, anh không sử dụng chiếc xe này mà cho Trần Hoàng Quân (SN 1990, ngụ Q.Gò Vấp) mượn. Chủ xe không hề biết Quân mượn để làm gì. Các chiến sĩ Cảnh sát hình sự CAQ1 xác định, Quân chính là thủ phạm. Ngày 21 và 23-10, trinh sát đưa Quân và đồng phạm là Vũ Thị Minh Nguyệt (SN 1987, ngụ Q.Tân Bình) cùng kẻ chủ mưu là Nguyễn Quang Khương (SN 1987, ngụ Hà Nội) về trụ sở làm việc.

ĐẾN Ở NHỜ RỒI VAY NỢ

Qua đấu tranh, cả 3 đối tượng đều khai nhận hành vi phạm tội phù hợp với các tài liệu, chứng cứ cơ quan công an thu thập được. Khoảng tháng 6-2020, Khương cho Dư Văn Nghệ (SN 1991, quê Gia Lai) vay 150 triệu đồng, với lãi suất 25%/tháng, viết giấy vay nợ tại nhà số 466 Hai Bà Trưng (P.Tân Định, Q1). Khi viết giấy vay nợ, Nghệ nói đây là nhà mình. Sau đó, Nghệ không trả nợ đúng như thỏa thuận nên Khương nảy sinh ý định tạt sơn nhà số 466 Hai Bà Trưng để đe dọa, gây sức ép, buộc Nghệ phải trả tiền.

Ngày 7-9-2020, Khương lên mạng, tham gia nhóm "Nợ xấu SG" với tên tài khoản là "Uyen Nguyen". Sau đó, Khương thuê Quân (thành viên nhóm "Nợ xấu SG", có tài khoản là "Quân Hoàng") đi tạt sơn nhà số 466 Hai Bà Trưng, nhằm gây sức ép, tiền công là 700 ngàn đồng/lần tạt sơn. Quân đồng ý. Khương hẹn gặp Quân, đưa trước 300 ngàn đồng, hẹn khi xong việc sẽ thanh toán nốt phần còn lại.

Khương, Quân, Nguyệt cùng tang vật, phương tiện gây án

Khương, Quân, Nguyệt cùng tang vật, phương tiện gây án

Quân rủ thêm một thành viên trong nhóm là Nguyệt (tài khoản là "Tỷ Tỷ”) cùng đi tạt sơn, thỏa thuận chia 350 ngàn đồng/lần. Nguyệt lập tức đồng ý. Khoảng 0 giờ 35 ngày 8-10, Quân điều khiển xe máy BS: 61H1-523.06 chở Nguyệt đến trước nhà số 466 Hai Bà Trưng. Tại đây, Nguyệt xuống xe, cầm 2 chai nhựa đựng sơn đỏ pha chất bẩn (do Nguyệt chuẩn bị sẵn và mang theo) tạt lên cửa và 2 bên cột nhà. Thực hiện xong, Nguyệt lấy điện thoại của Quân quay phim và chụp hình hiện trường, để Quân gửi cho Khương báo cáo kết quả.

Nhận được hình ảnh mà Quân thực hiện, Khương chuyển khoản thanh toán nốt 400 ngàn đồng. Sau đó, vẫn không thấy Nghệ trả tiền, ngày 14-10, Khương tiếp tục thuê Quân tạt sơn ngôi nhà trên. Quân đi mua sơn pha với chất bẩn để chuẩn bị. Khoảng 0 giờ 25 ngày 15-10, Quân chở Nguyệt đến trước nhà số 466 Hai Bà Trưng. Quân xuống xe, cầm 2 chai chất bẩn tạt đầy cửa nhà rồi lấy điện thoại quay phim, chụp hình gửi cho Khương. Sau đó, Khương chuyển khoản 700 ngàn đồng cho Quân.

Khám xét nhà Khương, công an thu giữ sim điện thoại và một số tài liệu liên quan đến việc thỏa thuận thuê Quân tạt chất bẩn nhà số 466 Hai Bà Trưng. Theo tài liệu trinh sát ghi nhận, ngoài 2 vụ tạt chất bẩn trên, Quân và Nguyệt chuyên đi đòi nợ thuê, đã thực hiện nhiều vụ tạt chất bẩn ở một số quận, huyện trên địa bàn TPHCM.

Sau khi vụ việc được làm rõ, anh Tuấn mới biết sự tình. Anh cho biết, lòng tốt của mình đã bị lợi dụng. Trước đó, thông qua mối quan hệ ngoài xã hội, anh quen người bạn tên Dư Văn Nghệ. Sau đó, Nghệ có đến chơi và lưu trú tại nhà anh Tuấn ít ngày. Anh Tuấn không ngờ trong thời gian lưu trú tại đây, Nghệ đã lấy địa điểm nhà mình để vay mượn tiền ngoài xã hội, rồi bỏ về quê biệt tăm, khiến gia đình anh bị vạ lây. Hiện anh Tuấn không còn liên lạc với Nghệ.

Sau khi củng cố hồ sơ, chiều 23-10, Cơ quan CSĐT CAQ1 ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với: Quân, Khương và Nguyệt để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản; đồng thời tiếp tục thu thập các tài liệu, chứng cứ, mở rộng vụ án để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi.

Thanh Huyền

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/khoi-to-bat-giam-nhom-doi-tuong-chuyen-tat-son-de-doi-no_101931.html