Trả lại tài sản trị giá trên 100 triệu đồng

Ngày 11/11, tại Trụ sở UBND xã Đào Xá, huyện Thanh Thủy, trước sự chứng kiến của lực lượng Công an huyện và chính quyền địa phương, bà Dương Thị Oanh - sinh năm 1959 ở khu 15, xã Đào Xá đã trả lại số tài sản trị giá trên 100 triệu đồng cho chị Nguyễn Thị Ngân - sinh năm 1998, ở khu 8, xã Xuân Lộc.

Bà Dương Thị Oanh trao trả tài sản nhặt được cho chị Nguyễn Thị Ngân trước sự chứng kiến của lực lượng Công an huyện và chính quyền địa phương.

Theo đó, vào khoảng hơn 17h ngày 10/11, bà Dương Thị Oanh trên đường về nhà tại khu vực gần chùa Hưng Long, xã Đào Xá đã nhặt được một chiếc túi xách màu đen, bên trong có nhiều giấy tờ quan trọng mang tên Nguyễn Thị Ngân và một số tiền ngoại tệ. Trước đó, vào 18h30", ngày 10/11, Công an xã Đào Xá nhận được đơn trình báo của chị Ngân có đánh rơi một chiếc túi xách màu đen, bên trong có giấy tờ tùy thân và một số tài sản.

Sau khi nhận được đơn trình báo, công an xã đã thông báo trên hệ thống loa truyền thanh và trích xuất camera của các hộ dân xung quanh. Đến 7h sáng ngày 11/11, bà Oanh đã đến Công an xã Đào Xá để trình báo, nhờ lực lượng công an tìm lại chủ sở hữu của chiếc túi để trả lại tài sản cho người đánh rơi.

Sau khi kiểm tra, xác minh chiếc túi xách đúng là của chị Ngân, trước sự chứng kiến của cơ quan công an và chính quyền địa phương, bà Oanh đã trả lại toàn bộ số tài sản cho người bị mất gồm: Một hộ chiếu mang tên Nguyễn Thị Ngân, một vé máy bay, 59 tờ tiền Nhật mệnh giá 1 man, 5 tờ mệnh giá 1 sen, tổng giá trị hơn 100 triệu đồng (VNĐ).

Hành động “Nhặt được của rơi trả lại người mất” của bà Dương Thị Oanh là một việc làm tử tế, mang tính nhân văn sâu sắc xứng đáng để cho mỗi chúng ta học tập, noi theo nhất là trong giai đoại cả nước đang tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Chính Văn

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn//xa-hoi/tra-lai-tai-san-tri-gia-tren-100-trieu-dong/188605.htm