Trả lại vàng để quên trong áo cứu trợ bà con vùng lũ
Khi phát hiện trong chiếc áo ấm được đóng góp gửi hỗ trợ đồng bào vùng lũ có trang sức bằng vàng, bà Hoàng Thị Triều, 67 tuổi, cựu giáo viên trú tại thôn Hữu Nghị, xã Vĩnh Linh đã mang toàn bộ số tài sản đến trình báo cơ quan Công an để tìm chủ nhân.

Bà Triều, người phát hiện số lượng vàng lớn trong chiếc áo khoác được quyên góp để cứu trợ cho đồng bào vùng lũ
Trong lúc tiếp nhận và phân loại áo quần cứu trợ tại nhà riêng, bà Triều bất ngờ phát hiện trong túi áo một hộp trang sức gồm hai nhẫn kim loại màu vàng, một dây chuyền và một mặt tượng đá bọc kim loại. Nhận thấy đây là tài sản có giá trị, bà lập tức bàn giao cho Công an xã Vĩnh Linh.
Từ thông tin bà cung cấp, lực lượng Công an xã đã nhanh chóng xác minh và làm rõ chủ nhân là bà Phạm Thị Hoài, trú tại thôn Hòa Bình, xã Vĩnh Hoàng. Bà Hoài cho biết do vội mang áo quần đến ủng hộ nên vô tình để quên số trang sức trong túi áo cũ.

Sáng ngày 24.11, sau khi tiến hành xác minh, lực lượng Công an xã Vĩnh Linh đã trả lại số vàng mà chị Hoài để quên trong chiếc áo ấm chia sẻ với đồng bào vùng lũ. Ảnh CA xã Vĩnh Linh
Thời gian qua, bà Hoàng Thị Triều cùng chị em đội bóng thôn vận động quyên góp áo quần gửi người dân vùng lũ lụt ở Nam Trung Bộ. Hành động trung thực và nghĩa cử đẹp của bà Triều đã lan tỏa tinh thần nhân ái, nhất là trong thời điểm cộng đồng chung tay hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai.
Nghĩa cử của bà được người dân địa phương ghi nhận và trân trọng.











