Trách oan cho Dương Mịch
Dương Mịch từng bị công chúng phê phán là người mẹ vô tâm. Thế nhưng tiết lộ bất ngờ từ bạn thân Tạ Y Lâm, một góc khuất khác đã được phơi bày.
Trong giới giải trí đầy thị phi, nơi từng cái nhíu mày hay cái nắm tay đều có thể trở thành tiêu điểm soi xét, Dương Mịch đang là một trong những ngôi sao bị bủa vây bởi ánh đèn sân khấu và cả những chiếc bóng dư luận.
Mới đây, chính người bạn lâu năm – nữ diễn viên Tạ Y Lâm đã vô tình hé lộ một sự thật về Dương Mịch trong chương trình tạp kỹ phát sóng ngày 2/6 vừa qua.

Dương Mịch từng chia sẻ: cô không muốn con gái trở thành “sao nhí”, càng không muốn cuộc sống riêng tư của con bị mang ra mổ xẻ.
Khi ánh hào quang sân khấu tắt, khi ống kính không còn dõi theo, Dương Mịch không phải là ngôi sao mà là một người mẹ giản dị. Dù hiếm khi để lộ hình ảnh bên con gái trước công chúng nhưng qua lời kể của Tạ Y Lâm, người ta thấy một Dương Mịch hoàn toàn khác.
Tạ Y Lâm từng tiết lộ rằng Dương Mịch đã chủ động tìm việc cho cô khi cô gặp khó khăn. Một người bạn sẵn sàng hỗ trợ bạn mình như thế, sao lại có thể là một người mẹ vô tâm?
Ít ai biết, khi quay Tiểu Thời Đại, Dương Mịch đã mang thai con gái đầu lòng. Cái bụng ngày một lớn nhưng cô vẫn miệt mài nhảy múa, đóng phim, thậm chí quay những phân cảnh hành động – không vì tiền, mà vì lời hứa nghề nghiệp.
Sau kết hôn với Lưu Khải Uy vào năm 2014, Dương Mịch trở lại với công việc ngay lập tức – hành động từng khiến cô bị phê phán “mải mê danh vọng”.
Thậm chí, người chồng khi ấy còn công khai trừ điểm vợ trên truyền thông, chê cô quá bận bịu. Những năm sau đó, scandal tình ái nổ ra, mâu thuẫn không được hóa giải và cuối cùng là một cuộc ly hôn đầy tiếc nuối.
Từ đó, hình ảnh Lưu Khải Uy gắn liền với cảnh “ông bố tận tụy” – đón con, đưa đi chơi, cùng ông nội là Lưu Đan kể về từng bước trưởng thành của Tiểu Gạo Nếp. Ngược lại, Dương Mịch bị gắn mác “người mẹ vô trách nhiệm” và thậm chí là “bỏ rơi con gái”.

Chồng cũ Dương Mịch liên tục xây dựng hình ảnh người cha mẫu mực.
Ngày 10/5, Lưu Đan (ông nội của Tiểu Gạo Nếp) đã trả lời phỏng vấn rằng cháu gái ngoan ngoãn và chưa từng nhớ mẹ. Nhưng khi bị hỏi về Dương Mịch, ông lập tức né tránh. Chính sự mập mờ ấy khiến làn sóng dư luận dâng cao, đổ dồn mọi nghi vấn vào Dương Mịch.
Thế nhưng, sự thật luôn có tiếng nói riêng. Trong một chương trình tạp kỹ, cuộc gọi điện thoại hiếm hoi giữa hai mẹ con Dương Mịch và Tiểu Gạo Nếp đã hé lộ phần tình cảm tưởng như bị giấu kín.
Lúc bấy giờ, Tiểu Gạo Nếp lập tức bỏ sách để nghe điện thoại mẹ, còn Dương Mịch không giấu được xúc động nói: “Mẹ yêu con” Một câu nói, một khoảnh khắc, đủ để xóa tan mọi hoài nghi.
Tháng 4 vừa rồi, có người vô tình bắt gặp Dương Mịch đến thăm con, cô đi vội vã, ôm chặt con, không để lộ mặt – một động thái rõ ràng của người mẹ muốn bảo vệ con khỏi ánh đèn sân khấu. Và trong một cuộc phỏng vấn hôm 1/6, điều đầu tiên cô nói lại là lời chúc mừng sinh nhật con gái.
“Tôi chỉ mong con bé lớn lên khỏe mạnh như bao đứa trẻ bình thường khác”, cô nói. Cái “bình thường” ấy có thể là giấc mơ xa vời với một đứa trẻ sinh ra trong gia đình có hai ngôi sao, nhưng với Dương Mịch nó là thứ cô không ngừng nỗ lực gìn giữ.
Khi công chúng trách Dương Mịch "vô tâm", ít ai nhìn thấy cô từng âm thầm đến thăm con. Khi báo chí hỏi về việc cô không thường xuyên đăng ảnh con, không ai nghĩ đến chuyện cô đang cố giữ con mình khỏi thế giới ồn ào, thị phi. Một người mẹ chọn hy sinh hình ảnh để giữ gìn sự yên ổn cho con, lẽ nào lại bị kết tội?
Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/dien-anh/trach-oan-cho-duong-mich-202506030603342594.html