Trải nghiệm 'Không gian trở về bên mẹ' - tấm vé trở về tuổi thơ

Trong lòng mỗi người, ai cũng nhớ thương cha mẹ với công lao như trời như biển; tuy nhiên, cuộc sống với bộn bề lo toan, học hành, công việc... cứ cuốn mọi người đi. Nhưng khi trải nghiệm 'Không gian trở về bên mẹ', mọi người được hồi tưởng những ký ức tươi đẹp và nhớ đến ơn nghĩa sinh thành của cha mẹ mình.

Đại biểu và khách tham dự chương trình xúc động khi trải nghiệm “Không gian trở về bên mẹ” có ngôi nhà mái lá gắn liền với kỷ niệm tuổi thơ của nhiều người. Ảnh: Vi Giáng.

Đại biểu và khách tham dự chương trình xúc động khi trải nghiệm “Không gian trở về bên mẹ” có ngôi nhà mái lá gắn liền với kỷ niệm tuổi thơ của nhiều người. Ảnh: Vi Giáng.

Điểm nhấn xúc động của Chương trình “Ơn nghĩa sinh thành 2025”

Tối 18/9, Chương trình nghệ thuật Vu lan báo hiếu “Ơn nghĩa sinh thành 2025” đã được Báo Kinh tế & Đô thị, Báo Phụ nữ Việt Nam và Công ty CP Quảng cáo Truyền thông Oscar (Oscar Media) phối hợp thực hiện tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt – Xô. Trước khi diễn ra Chương trình, các đại biểu và khách mời vô cùng xúc động khi được trải nghiệm “Không gian trở về bên mẹ” ngay tại sảnh tầng 1.

“Không gian trở về bên mẹ” được với thiết kế từ mái nhà tranh giản dị, bàn ghế tre nứa mộc mạc, chiếc nôi xưa qua bàn tay khéo léo được phục dựng, thấp thoáng như góc quê yên ả, cùng với góc ông đồ thân thuộc, gánh hàng hoa, quán nước bình dị... Tất cả hòa quyện thành một không gian xưa rất gần, nơi ký ức về mẹ, về nguồn cội được khơi gợi sống động, giúp mỗi người tham dự chương trình được trải nghiệm, được sống chậm lại, lắng nghe, tri ân những giá trị thiêng liêng nhất của tình mẹ, nghĩa cha và tấm lòng hiếu thảo.

Không chỉ vậy, “Không gian trở về bên mẹ” do Trường Thực nghiệm Hoa Hồng, Hà Nội thiết kế, được chuẩn bị từ nhiều ngày nay. Thạc sĩ Phương Thị Xuyên - Hiệu trưởng Trường Thực nghiệm Hoa Hồng, Hà Nội, chia sẻ, được tham gia chương trình “Ơn nghĩa sinh thành” năm 2025 với nhiệm vụ trang trí “Không gian trở về bên mẹ”, tập thể nhà trường cảm thấy vô cùng vinh dự và xúc động. Đây không chỉ là một phần việc trang trí thông thường, mà còn là hành trình gửi gắm tâm tình, để mỗi nét chấm, mỗi góc không gian đều thấm đẫm tình yêu thương và đạo hiếu. Hoạt động của Không gian trở về bên mẹ mang đậm tính nhân văn này, nhắc nhở chúng ta về công lao to lớn của đấng sinh thành, những người đã hy sinh cả cuộc đời để nuôi dưỡng, chở che và yêu thương con cái.

“Không gian trở về bên mẹ” không chỉ là trở về trong ký ức, mà còn là trở về với cội nguồn của tình yêu thương, của lòng biết ơn và tri ân. Chúng tôi tin rằng, chương trình sẽ chạm đến trái tim mỗi người, khơi dậy trong tâm hồn niềm xúc động sâu xa, để từ đó, mỗi người con thêm trân trọng, yêu thương và báo hiếu cha mẹ ngay từ những điều giản dị trong cuộc sống thường ngày” – thạc sĩ Phương Thị Xuyên chia sẻ.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tây Hồ, TP Hà Nội Nguyễn Đình Khuyến xúc động chia sẻ về trải nghiệm “Không gian trở về bên mẹ”. Ảnh: Vi Giáng

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tây Hồ, TP Hà Nội Nguyễn Đình Khuyến xúc động chia sẻ về trải nghiệm “Không gian trở về bên mẹ”. Ảnh: Vi Giáng

Vừa trải nghiệm “Không gian trở về bên mẹ”, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tây Hồ, TP Hà Nội Nguyễn Đình Khuyến xúc động cho biết: "Đây là chương trình hết sức ý nghĩa. Khi mới bước chân vào “Không gian trở về bên mẹ” tôi cảm nhận được đậm nét của vùng quê hương Bắc Bộ. Tất cả các gian hàng ở đây đều được gắn với làng quê Việt Nam, nhất là công lao dưỡng thành của cha mẹ. Những sản phẩm ở đây đều mang dấu bàn tay của người mẹ, người chị. Tôi rất xúc động khi bước vào ngôi nhà mái lá cùng những nếp cũ xưa gợi nhớ lại tình cảm của những người con đất Việt khi nhớ về những công lao dưỡng thành của cha mẹ, nhớ lại người mẹ của mình, nhớ về miền quê Việt Nam với nhiều kỷ niệm đẹp. Tôi vẫn nhớ những buổi đón mẹ đi chợ về để được ăn quà là cái bánh đa nước, miếng bánh đúc... Tôi cũng nhớ những trò chơi dân gian thời chăn trâu, cắt cỏ".

Chạm đến cảm xúc của nhiều thế hệ

Đi cùng mẹ và 2 con trai đến dự chương trình "Ơn nghĩa sinh thành 2025", chị Bùi Thị Thanh Nga (37 tuổi), phường Hà Đông chia sẻ: “Khi biết đây là chương trình nghệ thuật đặc sắc, có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng với những lời ca, tiếng hát, trích đoạn về công cha, nghĩa mẹ, tôi đã gọi điện mời mẹ của mình. Mẹ tôi đã vui vẻ nhận lời, bắt xe từ quê lên tham dự”.

Ông đồ viết thư pháp về ơn nghĩa sinh thành của cha mẹ. Ảnh: Ngọc Tú

Ông đồ viết thư pháp về ơn nghĩa sinh thành của cha mẹ. Ảnh: Ngọc Tú

Cũng theo lời chị Thanh Nga, với mong muốn các con hiểu sâu sắc hơn tình yêu, sự hy sinh của cha mẹ thông qua ngôn ngữ và không gian nghệ thuật, chị cũng cố gắng chờ hai con trai đi học về để cho các con đi dự. “Hy vọng với những giai điệu sâu lắng mang nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, chương trình sẽ là sợi dây kết nối tình cảm, tạo nên sự gắn kết bền chặt giữa các thế hệ trong gia đình tôi” - chị Thanh Nga nói.

Lần đầu tiên được đến Cung Lao động Hữu nghị Việt Xô, bà Quách Thị Vân (65 tuổi), dân tộc Mường, tỉnh Phú Thọ choáng ngợp và ngạc nhiên trước “Không gian trở về bên mẹ” trong khuôn khổ chương trình "Ơn nghĩa sinh thành 2025".

“Tôi vô cùng ấn tượng với “Không gian trở về bên mẹ” của chương trình. Bằng cách bài trí độc đáo, khéo léo, tái hiện chân thực khung cảnh thanh bình của làng quê Việt Nam, tôi như được trở về tuổi thơ, gặp lại những lời ru ầu ơ của mẹ cũng như những cái ôm ấp áp của cha. Tôi tin, những người con hôm nay đến đây, dù ở đâu, làm gì cũng mang tâm trạng như tôi và đều nhớ đến cha mẹ của mình” - bà Quách Thị Vân chia sẻ.

Trẻ em chơi các trò chơi dân gian tại “Không gian trở về bên mẹ”. Ảnh: Ngọc Tú

Trẻ em chơi các trò chơi dân gian tại “Không gian trở về bên mẹ”. Ảnh: Ngọc Tú

Theo tâm sự của bà Vân, cha mẹ bà mất đã hơn 20 năm. Khi đó, bà mới 33 tuổi, đang nuôi con nhỏ, cuộc sống còn rất khó khăn và chưa có nhiều điều kiện đền đáp công ơn cũng như chăm sóc cha mẹ. Tuy nhiên, bằng việc sống tốt, sống vươn lên, có cuộc sống hạnh phúc và nuôi dạy con thành người, bà cho rằng, đó cũng là cách để cha mẹ ở nơi xa mỉm cười; cũng là một hình thức báo hiếu.

“Tôi đến chương trình cùng chồng mình – ông Phan Mạnh Dũng. Vợ chồng tôi sẽ lắng nghe các tiết mục bằng tấm lòng và sự biết ơn của những người con. Với ý nghĩa tốt đẹp như vậy, chương trình chắc chắn sẽ lan tỏa rộng rãi đến tất cả mọi người” - bà Quách Thị Vân xúc động cho biết.

Với bà Mai Thị Huế, 80 tuổi, phường Bạch Mai, TP Hà Nội, “Không gian trở về bên mẹ” vô cùng tinh tế khi chạm đến cảm xúc của khán giả ở nhiều lứa tuổi khác nhau. Với người cao tuổi, không gian gợi nhớ quê hương với khung cảnh bình dị, yên ả của làng quê xưa; còn với giới trẻ, con người và cảnh vật tại không gian làm các cháu hiểu hơn, trân quý hơn cuộc sống bình yên mình đang có.

“Chủ đề của chương trình và “Không gian trở về bên mẹ" mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc cho nhiều thế hệ. Đây thực sự là thanh âm lắng đọng trong mùa Vu lan báo hiếu năm nay” - bà Mai Thị Huế bày tỏ.

Khi đến “Không gian trở về bên mẹ”, các đại biểu và khách mời được trải nghiệm những giai điệu xưa, tiếp đến là được về ngôi nhà của mẹ có những bắp ngô, cây lúa, trầu cau, cái ti vi, cái đài, chạn bếp, cái nôi, cây rơm, nồi bánh chưng... rất đỗi gần gũi và thân thương đối với tuổi thơ của những người lớn tuổi.

Tiếp đến, các đại biểu và khách trải nghiệm gian hàng có ông đồ viết những câu thư pháp về ơn nghĩa sinh thành của cha mẹ. Mọi người được tham gia các trò chơi dân gian thời thơ ấu như chơi ô ăn quan, chơi chuyền...

Sau khi trải nghiệm không gian nghệ thuật xưa, trở về ngôi nhà tuổi thơ, trải nghiệm những trò chơi dân gian, đại biểu và khách dừng chân nơi chợ quê được thiết kế với nhiều chõng, ghế tre và thưởng thức kẹo lạc, kẹo dồi, quả hồng đỏ, hồng ngâm, quả thị, chuối, cốm, nước vối...

Trần Oanh - Điệp Quyên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/trai-nghiem-khong-gian-tro-ve-ben-me-tam-ve-tro-ve-tuoi-tho-431139.html