Trạm quân dân y kết hợp-Điểm tựa chăm sóc sức khỏe cho đồng bào các dân tộc
Những ngày giá rét, Trạm quân dân y kết hợp bản Bãi Dinh, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị luôn có rất đông người dân đến khám bệnh. Với cơ sở hạ tầng khang trang, được đầu tư gần như đầy đủ vật tư, dụng cụ y tế và các loại thuốc phục vụ khám, chữa các loại bệnh thông thường và sơ cứu ban đầu, Trạm quân dân y kết hợp bản Bãi Dinh đã trở thành điểm tựa chăm sóc sức khỏe cho đồng bào các dân tộc, là biểu tượng sinh động của tình quân dân bền chặt nơi biên cương.

Cán bộ quân y Biên phòng hướng dẫn bà con sử dụng thuốc. Ảnh: Viết Lam
Các bản Ka Ai, Cha Lo, Bãi Dinh, Ốc (xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị) nằm cách xa trung tâm, chủ yếu là đồng bào dân tộc Chứt định cư, đời sống còn nhiều khó khăn. Cùng với đó, nhận thức của bà con vẫn còn nhiều đơn giản, tồn tại một số phong tục lạc hậu, nguy cơ xuất hiện dịch bệnh. Xuất phát từ tình hình thực tế, từ nhiều năm trước, Bộ đội Biên phòng đã đầu tư xây dựng Trạm quân dân y kết hợp bản Bãi Dinh để chăm lo sức khỏe nhân dân, kết hợp bảo đảm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Trạm được giao nhiệm vụ khám, chữa bệnh ban đầu, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân. Các thế hệ cán bộ quân y công tác tại trạm luôn phát huy tinh thần trách nhiệm cao, khắc phục khó khăn, chăm lo sức khỏe cho nhân dân.
Y sĩ, Trung tá Phan Anh Tuấn, nhân viên Trạm quân dân y kết hợp bản Bãi Dinh đã có 4 năm gắn bó với địa bàn biên giới. Đối với nhân dân trong vùng, anh không chỉ là người thầy thuốc mà như người thân trong gia đình. Chia sẻ với chúng tôi, Trung tá Phan Anh Tuấn cho biết: “Địa bàn rộng, bà con sống phân tán, điều kiện đi lại khó khăn nên việc khám, chữa bệnh gặp nhiều trở ngại. Tuy nhiên, xác định rõ nhiệm vụ của người lính quân y Biên phòng là chăm lo sức khỏe cho nhân dân, tôi và đồng đội luôn cố gắng hết mình, không quản ngày đêm, mưa nắng”. Trung bình mỗi tháng, Trạm quân dân y kết hợp bản Bãi Dinh tổ chức khám bệnh, cấp thuốc cho khoảng 150-200 lượt người dân. Không chỉ khám bệnh tại trạm, Trung tá Tuấn còn thường xuyên mang theo túi thuốc, băng rừng, lội suối đến tận từng bản, từng hộ gia đình để thăm khám cho những người già yếu, trẻ em, phụ nữ mang thai không thể đi lại.
Trong ký ức của người dân bản Bãi Dinh, câu chuyện chị Hồ Thị Vân thoát khỏi lưỡi hái tử thần vẫn được nhắc đến như một minh chứng sinh động cho sự tận tâm của người thầy thuốc quân hàm xanh. Có mặt tại Trạm quân dân y kết hợp bản Bãi Dinh để khám, lấy thuốc, chị Vân kể lại: Trong một lần đi rừng lấy măng, chị không may bị hàng chục con ong vò vẽ tấn công. Toàn thân chị sưng phù, khó thở. Trong lúc nguy kịch, gia đình đã khẩn trương đưa chị đến cơ sở y tế của Bộ đội Biên phòng. Trước tình huống cấp bách, y sĩ, Trung tá Phan Anh Tuấn nhanh chóng tiến hành sơ cứu, tiêm thuốc chống sốc, theo dõi sát sao suốt nhiều giờ liền. Nhờ được cấp cứu kịp thời, chị Vân đã qua cơn nguy kịch và dần hồi phục. “Lúc đó, tôi nghĩ mình chắc khó qua khỏi. Nếu không có cán bộ Tuấn cứu chữa kịp thời, chắc tôi đã chết rồi. Gia đình và bà con trong bản biết ơn Bộ đội Biên phòng nhiều lắm” - chị Hồ Thị Vân xúc động nói.

Y sĩ, Trung tá Phan Anh Tuấn khám bệnh cho nhân dân. Ảnh: Viết Lam
Không chỉ riêng trường hợp của chị Vân, trong suốt những năm công tác tại địa bàn, Trung tá Tuấn đã trực tiếp xử trí nhiều ca tai nạn lao động, ngộ độc, sốt cao, tiêu chảy cấp..., giúp người dân vượt qua giây phút sinh tử. Ông Hồ Lộc, 46 tuổi, người dân bản Ka Ai chia sẻ: “Nhiều năm trước, mỗi khi ốm đau, bà con thường cúng bái, ít khi đi khám vì đường xa. Nhưng từ khi có trạm quân dân y và cán bộ Biên phòng thường xuyên thăm khám, bà con hiểu hơn về bệnh tật, biết uống thuốc đúng cách nên sức khỏe tốt hơn nhiều”.
Theo lời người dân kể, Trung tá Phan Anh Tuấn không chỉ khám bệnh, mà còn tận tình hướng dẫn cách ăn ở hợp vệ sinh, phòng chống sốt rét, tiêu chảy, bệnh đường hô hấp; vận động bà con đưa trẻ em đi tiêm chủng đầy đủ, phụ nữ mang thai đi khám định kỳ. “Cán bộ nói dễ hiểu, làm gương nên bà con tin và làm theo” - ông Lộc nói thêm.
Cùng với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo luôn xác định công tác quân dân y kết hợp là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng. Thông qua hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân, cán bộ, chiến sĩ Biên phòng đã góp phần củng cố niềm tin của đồng bào với Đảng, Nhà nước và Quân đội, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc nơi biên giới.
Thượng tá Ngô Văn Bình, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo cho biết: “Ban Chỉ huy đơn vị luôn đôn đốc, động viên cán bộ tại Trạm quân dân y kết hợp bản Bãi Dinh phát huy tinh thần trách nhiệm chăm lo sức khỏe nhân dân, chủ động phối hợp với ngành y tế địa phương tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tuyên truyền để bà con phòng, chống dịch bệnh”. Ngoài hoạt động thường xuyên tại trạm, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo còn phối hợp tổ chức các đợt khám bệnh lưu động, Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, tặng quà, cấp thuốc miễn phí cho hộ nghèo, gia đình chính sách, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào vùng biên.
Những ngày mùa đông giá lạnh, tại Trạm quân dân y kết hợp bản Bãi Dinh, có rất nhiều người dân ngồi chờ đến lượt khám bệnh. Trung tá Phan Anh Tuấn ân cần hỏi han, đo huyết áp, phát thuốc và dặn dò kỹ lưỡng từng trường hợp. Hình ảnh người thầy thuốc quân hàm xanh tận tụy ấy đã trở nên quen thuộc, gần gũi với đồng bào nơi đây. Ở vùng đất biên giới xa xôi còn nhiều khó khăn, Trạm quân dân y kết hợp bản Bãi Dinh mang ý nghĩa lớn lao. Nơi ấy, những người lính Biên phòng không chỉ giữ biên cương, mà còn lặng thầm chăm sóc sức khỏe, sự sống và niềm tin của nhân dân. Đó chính là minh chứng sinh động cho phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.











