Trận play-off trị giá tối thiểu 30 tỷ đồng
Quy chế Bóng đá chuyên nghiệp quy định đội hạng Nhất phải đảm bảo kinh phí hoạt động tối thiểu 15 tỷ đồng/năm. Đó là mức tối thiểu để tham gia, thực tế phải từ gấp đôi thế. Vì vậy, đội nào giữa SHB.Đà Nẵng và Trường Tươi Bình Phước (TTBP) thua trận play-off vào hôm nay (27-6), sẽ phải mất không dưới 30 tỷ đồng để ít nhất chơi một mùa ở hạng Nhất, trước khi lại có cơ hội lên V.League. Do đó, 'bầu' Sơn của TTBP đã treo thưởng đến 10 tỷ đồng - gấp đôi giải thưởng cho chức vô địch V.League và gấp 10 lần chức á quân hạng Nhất - cho trận thắng này.

Sau tấm huy chương bạc hạng Nhất, Trường Tươi Bình Phước liệu có buổi lễ thứ 2 ăn mừng lên V.League?
Trong 13 lần trận play-off được tổ chức giữa đội áp chót V.League và á quân hạng Nhất, có lẽ chưa bao giờ “nóng” như năm nay. Bởi 12 lần trước kịch bản khá dễ đoán khi đội hạng trên chiếm ưu thế với đến 8 lần giành chiến thắng để tiếp tục ở lại V.League, chỉ có 4 trận đại diện hạng Nhất thắng, mà lần cuối cùng đã cách đây 10 năm. Tuy nhiên, trận play-off mùa này rất khó đoán, bởi sự “máu lửa” của 2 đội, thậm chí đội hạng Nhất được đánh giá nhỉnh hơn.
Cùng với nhà vô địch Ninh Bình, TTBP tuy “da hạng Nhất” nhưng “hồn V.League”. Với dàn cầu thủ nhiều năm chinh chiến ở V.League như: Tấn Trường, Sầm Ngọc Đức, Phi Sơn, Hồ Sỹ Giáp, Huỳnh Tấn Sinh, Anh Tỉ, Lê Thanh Bình, Hồ Tuấn Tài, Hoàng Dương, Phi Sơn, Lưu Tự Nhân..., TTBP không hề thua kém, mà còn có phần dạn dày hơn SHB.Đà Nẵng. Đặc biệt, họ còn có Công Phượng, cá nhân có thể quyết định trận đấu, trong khi SHB.Đà Nẵng là đội “chiếu trên” nhưng không có “ngôi sao” nào.
Không chỉ vậy, cùng với lợi thế có nhiều hơn một ngày nghỉ, TTBP còn được chơi trên sân Thống Nhất, nơi chỉ cách đại bản doanh Đồng Xoài khoảng 100km và có rất nhiều fan hâm mộ Công Phượng, Phi Sơn vốn từng khoác áo TP.HCM, áo cổ động viên còn được TTBP phát tặng ở cổng vào sân. Trận play-off càng được hun nóng khi trước giờ bóng lăn, Công Phượng đăng đàn: “Một trận đấu mang theo niềm tin và khát vọng của người dân Bình Phước. Phượng và đồng đội cần các bạn hơn bao giờ hết, hãy cùng đến sân, nhuộm xanh khán đài”.
Tuy nhiên, sự không lên gân, lặng lẽ chuẩn bị của SHB.Đà Nẵng lại ẩn chứa bản lĩnh của đội bóng tự tin vào mình. Đẳng cấp V.League vẫn hơn hạng Nhất và dù không được sử dụng ngoại binh nhưng đây không phải là vấn đề với họ. Chính chất lượng ngoại binh là nguyên nhân dẫn đến việc đội bóng từng 3 lần vô địch V.League có nguy cơ xuống hạng. Ở giai đoạn 2, SHB.Đà Nẵng thay cả 3 “Tây”, nhưng những Thiago, Souza, Cassio liên tục chấn thương, thể trạng không tốt nên họ không xa lạ với việc thi đấu với đội hình toàn nội. Trong đó, 2 chân sút Phan Văn Long (6 bàn), Minh Quang (3 bàn), trung vệ Duy Cương, “lão tướng” Quang Hùng, đội trưởng Anh Tuấn… đã chèo chống con thuyền sông Hàn thoát chìm trực tiếp bằng chiếc phao cứu sinh play-off.
Thêm một yếu tố đầy cảm xúc chiều nay khi huấn luyện viên Huỳnh Quốc Anh của TTBP, Quả bóng vàng 2012, sinh ra tại Quảng Nam nhưng là người con của bóng đá Đà Nẵng với 2 chức vô địch V.League 2009 và 2012, giờ lại phải đối đầu với đội bóng quê hương trong trận đấu mang tính mất còn.