Trang Pháp tiết lộ khoảnh khắc vô giá trong cuộc đời làm nghệ thuật, tự hào hòa chung không khí đón Đại lễ 2/9

Trang Pháp tham gia concert 'Sao nhập ngũ', cùng các đồng đội tỏa sáng trong 5 tiết mục, đặc biệt là màn hòa giọng với ca khúc mới 'Mãi là người Việt Nam' đầy tự hào, hòa chung không khí đón mừng Đại lễ 2/9.

Trang Pháp xuất hiện ở phần mở màn concert với bài hát chủ đề Sao nhập ngũ, toát lên thần thái mạnh mẽ như một người lính thực thụ. Giọng hát nội lực, phong cách trình diễn chuyên nghiệp và đặc biệt là phần "bắn" rap đầy tự tin là điểm nhấn của tiết mục này.

Ngay sau đó, khán giả lại được thấy Trang Pháp hóa thân thành nữ thanh niên xung phong trong tiết mục Cô gái mở đường. Sự kết hợp của cô với Hải Đăng Doo và Tăng Phúc trong tiết mục Vấn vương - được lồng ghép vào giữa bài, cũng gây ấn tượng mạnh.

Trang Pháp tiếp tục “lấy nước mắt” khán giả với tiết mục Mẹ yêu conNối vòng tay lớn. Trong trang phục áo bà ba, khăn rằn Nam Bộ, cô hát tròn đầy, dày dặn cả về âm sắc lẫn cảm xúc, để thể hiện tình yêu nước hòa cùng tình yêu con và nỗi đau của những bà mẹ Việt Nam anh hùng. Mẹ yêu con từng là một trong những ca khúc "gây sốt” nhất tại Anh trai vượt ngàn chông gai.

Đặc biệt, đoạn nối giữa phần thể hiện của Trang Pháp và Hòa Minzy đã đưa cảm xúc người nghe lên cao trào, trở thành một trong những khoảnh khắc được nhiều khán giả khen ngợi. Kết bài, cảnh hai nữ ca sĩ nắm tay NSƯT Hạnh Thúy cũng giúp Trang Pháp ghi thêm điểm vì khả năng diễn xuất, hóa thân vào tiết mục trọn vẹn.

Sau các phần mang chủ đề tình quân dân, đất nước, trong phần cuối của concert, Trang Pháp đem đến hai ca khúc do mình sáng tác là Duyên số phiên bản hoàn chỉnh và Mãi là người Việt Nam. Tiết mục Duyên số kết hợp cùng Hương Giang và Kỳ Duyên tạo hiệu ứng sôi động, với chất nhạc dân gian.

Mọi cảm xúc dồn nén của Trang Pháp trong suốt concert được bung tỏa với Mãi là người Việt Nam, một trong hai ca khúc khép lại chương trình. Nếu như ở phiên bản MV, cô song ca cùng Hà Lê thì tại concert này, giọng nam hòa giọng là Tăng Phúc.

Trang Pháp bày tỏ: “Giây phút đứng trên sân khấu, nhìn xuống khán đài đỏ rực màu lightstick và quốc kỳ là khoảnh khắc vô giá trong cuộc đời làm nghệ thuật của tôi. Được tham gia môi trường quân đội và xuất hiện trong một concert giàu ý nghĩa như thế này là vinh dự của bất kỳ người nghệ sĩ nào”.

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/trang-phap-tiet-lo-khoanh-khac-vo-gia-trong-cuoc-doi-lam-nghe-thuat-tu-hao-hoa-chung-khong-khi-don-dai-le-29-post1772595.tpo