Trắng tay vì cờ bạc xuyên biên giới

Cờ bạc không chỉ gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến cuộc sống của bà con nhân dân vùng biên, mà còn là nguồn cơn của các loại hình tội phạm như ma túy, tín dụng đen, lừa đảo, giữ người trái phép…

Đặc biệt nhiều con bạc nghe theo lời đường mật của những đối tượng cầm đầu ổ nhóm cờ bạc vượt biên sang trường gà cạnh casino Shanghai ở Campuchia (đối diện cửa khẩu Tho Mo, xã Mỹ Quý, tỉnh Tây Ninh)… để làm giàu.

Tuy nhiên tiền đâu không thấy, mà nhiều trường hợp sau khi đi vài ngày đã trở về cầm cố đất đai, nhà cửa, tài sản, đẩy gia đình vào cảnh khánh kiệt; một số khác không có tài sản chỉ còn cách ở lại rồi liên hệ lừa những con bạc khác sang chơi để cấn nợ cho đến khi dụ được đủ số người theo yêu cầu thì mới được thả về…

Nguyễn Văn Phụng kể lại câu chuyện sa ngã vào cờ bạc và muốn tuyên truyền để bà con không bị sa bẫy như mình

Nguyễn Văn Phụng kể lại câu chuyện sa ngã vào cờ bạc và muốn tuyên truyền để bà con không bị sa bẫy như mình

Nướng sạch gia sản vẫn vay tiền để cờ bạc

Đầu tháng 7/2025, trong lúc phối hợp chặt chẽ với Công an các các xã biên giới tiếp giáp với nước bạn Campuchia tuần tra phòng chống tội phạm, các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện tại một số khu rừng tràm rậm rạp ở xã Hậu Thạnh (nằm trên tuyến đường dẫn đến các xã biên giới Mộc Hóa, Vĩnh Hưng) thường xuyên xuất hiện tình trạng tụ tập đông người nên bí mật theo dõi. Chỉ vài ngày triển khai các biện pháp nghiệp vụ đã xác định các đối tượng đến khu vực này đều là những tay chơi nghiện cờ bạc, ma túy từ những địa phương lân cận tìm đến sát phạt nhau qua hình thức lắc tài xỉu và đá gà ăn tiền. Cầm đầu băng nhóm này là Phan Thành Trương, sinh năm 1994, ngụ ấp Nguyễn Khỏe, xã Hậu Thạnh, ngoài ra, trinh sát còn thu thập được thông tin phản ánh của người dân về việc tệ nạn cờ bạc không chỉ gây mất an ninh trật tự, làm xác trộn cuộc sống của người nông dân, mà còn khiến nhiều thanh niên bỏ công việc làm ruộng rẫy đi theo làm cò cho các đối tượng cầm đầu.

Đến chiều ngày 9/11/2025, nhận thông tin các đối tượng sẽ tổ chức sát phạt nhau trong một căn nhà bỏ hoang ở ấp Nguyễn Khỏe, xã Hậu Thạnh, Ban chỉ huy Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh bố trí nhiều tổ công tác phối hợp với Phòng Cảnh sát Cơ động và Công an xã Hậu Thạnh tổ chức vây bắt. Tại thời điểm trên, các đơn vị phối hợp đã bắt quả tang 43 đối tượng đang tham gia đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu thắng thua bằng tiền. Tại hiện trường, Công an đã thu giữ lượng lớn tang vật gồm tiền mặt, xe máy các loại, điện thoại di động cùng nhiều vật dụng liên quan hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Trước đó vài ngày, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Tây Ninh còn phối hợp với Công an xã Đông Thành triệt xóa 2 tụ điểm tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền.

Khi bóc tách những con bạc để lập hồ sơ xử lý, phát hiện nhiều trường hợp từng vượt biên sang Campuchia để mong “đổi đời” tại trường gà cạnh casino Shanghai (đối diện cửa khẩu Tho Mo) nhưng bị lừa trở thành con nợ và phải về quê cầm cố nhà đất lấy tiền trả cho đám cho vay nặng lãi, điển hình như trường hợp Trần Tiến T, ngụ xã Mộc Hóa. Từng được cha mẹ cho ăn học đến nơi đến chốn và kiếm được việc làm ổn định trong một xưởng cơ khí ở TP Hồ Chí Minh, nhưng vào cuối năm 2023, khi về quê ăn tết cùng gia đình, T được người bạn rủ đi xem đá gà. Thấy người bạn này móc ví lấy tiền đặt cược, T cũng đóng góp vài trăm ngàn tính chơi cho vui, nhưng càng chơi càng thua khiến T cay cú, lột sạch nhẫn vàng, đồng hồ rồi đặt cả chiếc xe mô tô mới mua hòng gỡ gạc.

Khi T hết sạch tiền, một thanh niên sáp đến mở lời hướng dẫn cách đánh giá xem gà đá nào đá tốt, dễ thắng trận và gà nào chơi kém rồi bảo: “Nếu thấy phân tích của tui đúng thì hai anh em mình hùn tiền cùng chơi, ăn thì chia đôi, thua cũng vậy… Thiếu tiền, tui cho vay trước, thắng thì trả lại liền, còn lỡ thua cứ để đó, khi nào có thì trả… Mà tui chơi cả chục năm rồi có mấy khi thua đâu…”. Đang trong lúc cay cú, lại muốn gỡ gạc lại số tiền thua trước đó, T lập tức đồng ý và vay 10 triệu đặt cửa. Lúc đầu khi nghe theo lời thanh niên kia, T đặt cửa nào thắng cửa đó và số tiền nhanh chóng nhân đôi, nhân ba. Nghĩ việc kiếm tiền khá dễ, T gom toàn bộ số tiền đặt vào một ván đá gà và thua sạch, sau đó còn mượn thêm 90 triệu đồng nướng tiếp vào trò đỏ đen này.

Công an tỉnh Tây Ninh bắt nhóm đá gà ăn tiền ở xã Hậu Thạnh

Công an tỉnh Tây Ninh bắt nhóm đá gà ăn tiền ở xã Hậu Thạnh

Khi tàn cuộc chơi, nghĩ đến số tài sản và tiền vay đã thua sạch, T hốt hoảng tìm người bạn rủ đi xem đá gà lúc đầu, nhưng người bạn này đã chặn không nhận cuộc gọi của T nữa. Biết mình bị đám giang hồ chuyên cờ gian bạc lận và cho vay nặng lãi đưa vào tròng, nhưng nợ vẫn phải trả, nếu không sẽ khó thoát nên T chạy đến nhà những người thân vay mượn. Tuy nhiên do ai cũng khó khăn, một số người thì ghét trò cờ bạc nên T đi đến đâu cũng bị từ chối. Biết T không thể xoay được tiền, một thanh niên hùn vốn cùng chơi cờ bạc lập tức tiếp cận bỏ nhỏ vào tai rằng: “Bên kia biên giới có một trường gà thu hút rất nhiều người ở các tỉnh thành sang chơi. Đa số những người này chưa từng nuôi gà bao giờ nên họ không biết xem cựa, mà chỉ đặt đại và như thế rất dễ kiếm tiền… Nãy giờ tui cũng thua như ông nên phải đi kiếm lại chứ không về vợ sẽ cằn nhằn cả tuần…”.

Nghĩ thua rồi còn sợ gì nữa, cứ làm thử một cú, được thì trả sạch nợ, ngã thì về làm kiếm tiền trả sau nên T theo chân người thanh niên này vượt biên sang trường gà ở bên kia biên giới sát phạt. Được người thanh niên kia đứng sau bơm tiền, T liên tục đặt lớn, nhưng càng đặt càng thua và đến khi kịp dừng lại thì số nợ cả cũ và mới đã lên đến 290 triệu đồng và mỗi ngày trôi qua, T phải trả số lãi 19 triệu đồng. Trước áp lực từ các đối tượng cho vay nặng lãi, T đành gọi về cho cha mẹ cần cố ruộng vườn gửi tiền sang trả nợ. Nhưng khi tiền chuyển đến nơi thì tổng gốc và lãi đã lên đến hơn 400 triệu đồng và nếu không trả được thì phải ở lại rồi gọi điện dụ người thân, bạn bè sang chơi đá gà để trừ dần. Sau khi lừa được 4-5 người bạn sang “nộp” cho đám cho vay nặng lãi thì Cảnh sát phía bạn bất ngờ kiểm tra trường gà và lợi dụng lúc hỗn loạn, T đã trốn về nhà, nhưng kể từ đây, T không còn thiết tha đi làm nữa, mà ngày càng sa đà vào con đường cờ bạc khiến cả gia đình rơi vào cảnh màn trời chiếu đất.

Dừng lại trước khi quá muộn

Theo lời kể của anh Nguyễn Văn Phụng, ngụ xã Đông Thành, tỉnh Long An, cuối năm 2024, công ty nơi anh làm việc trong khu công nghiệp thông báo do không có đơn hàng nên hỗ trợ anh 2 tháng lương rồi cắt hợp đồng lao động. Do rời xa công việc đồng áng đã lâu nên 2 tháng sau khi trở về, anh vẫn không thể làm quen lại, hơn nữa ruộng rẫy bỏ phế trong thời gian dài đã trở nên cằn cỗi, nhiễm phèn nên cần đầu tư vốn kha khá để tẩy rửa, cải tạo, nhưng số tiền 2 tháng lương mà công ty trợ cấp anh đã tiêu xài gần hết, cha mẹ già cũng nghèo khó nên cũng bó tay. Chán nản, Phụng cho người khác thuê mấy công ruộng lấy tiền làm lộ phí đi kiếm việc làm. Trong lúc lang thang ra khu vực rừng tràm ngoài đường biên, thấy những đôi thanh niên chạy xe mô tô chạy theo lối mòn vào trong giữa khu rừng nên Phụng tò mò bám theo và khi đến nơi mới thì biết bên trong đang tổ chức đá gà ăn tiền.

Rảnh rỗi, Phụng ở lại vừa xem vừa hỏi thăm xem có ai cần phụ việc thì xin làm. Thấy một số thanh niên chỉ bỏ ra dăm trăm ngàn đặt cược ban đầu đã thắng 5-7 triệu đồng, mà mấy con gà đá thắng cũng đúng như dự đoán của mình, Phụng quyết định thử vận may bằng cách đặt thử 200 ngàn đồng đánh ké với người khác và lập tức ăn được 800 ngàn… Tưởng dễ kiếm tiền, lại nghĩ thời vận đã đến, Phụng đánh liều bỏ một nửa số tiền cho thuê ruộng trị giá 2,5 triệu đồng đặt tiếp và đến gần trưa, không những không kiếm được đồng nào, mà toàn bộ số tiền trong túi đã cạn sạch, lại còn nợ thêm 5 triệu đồng của đám cho vay nặng lãi.

Tang vật thu được từ ổ đá gà ăn tiền

Tang vật thu được từ ổ đá gà ăn tiền

Đang rối trí vì không biết kiếm đâu ra tiền trả nợ, một người đàn ông trạc ngoài 40 tuổi bước đến vỗ vai Phụng: “Có muốn kiếm tiền trả nợ không, sang trường gà bên Cam, anh chỉ cho cách gỡ gạc…”. Nghĩ trở về cũng không biết làm gì kiếm tiền trả nợ, Phụng đồng ý đi theo lời giới thiệu của người đàn ông kia vượt biên sang trường gà và được một người gốc Việt chạy xe gắn máy ra tận sát đường biên đưa về phòng trọ. Sáng hôm sau, người này đưa cho Phụng 1 triệu bảo cứ cầm lấy không cần suy nghĩ rồi đưa anh ra trường gà đặt cược và ngay ngày đầu tiên, Phụng đã lãi được hơn 3 triệu đồng sau khi đã trả vốn. Tưởng gặp được “quý nhân” giúp đỡ, hôm sau, Phụng dậy từ 5 giờ sáng để vệ sinh cá nhân, ăn mẩu bánh mì ngọt rồi gọi cho người đàn ông đến đón ra trường gà. Lệnh đầu tiên, Phụng đặt 500 ngàn đồng, lập tức ăn được 1 triệu, nhưng từ lệnh sau trở đi, Phụng thua tối mặt tối mũi. Nóng mặt, Phụng quyết định hôm sau phải gỡ gạc và nhờ người đàn ông đưa đón mình tìm chỗ vay tiền định bụng ăn thì trả, còn thua thì viết giấy nợ và trong trường hợp bị truy quá thì tìm cách trốn về nước tìm cách trả sau.

…Cầm 50 triệu tiền vay, Phụng bước vào trường gà, trong đầu chắc mẩm rằng sau vận đen, chắc chắn hôm nay sẽ đỏ hơn. Đỏ đâu chẳng thấy, mà chỉ thấy càng đặt cược càng thua và đến khi số tiền trong túi vừa cạn thì người đàn ông đưa đón Phụng lại đến dúi cho thêm 50 triệu nữa. Đến trưa, khi trong túi không còn một đồng, Phụng mới giật mình đứng dậy định đi ra khỏi khu vực thì người đàn ông đưa đón anh mấy hôm cùng hai thanh niên xăm trổ đầy mình bước đến gằn giọng bằng tiếng Việt buộc anh phải trả tiền, nếu không có thì phải thế thân ở lại rồi gọi điện về cho gia đình gửi tiền sang chuộc. Biết con hư hỏng, nhưng là con trai duy nhất nên cha mẹ Phụng đành bấm bụng gọi người đến bán quyền canh tác hai công ruộng trong 10 năm lấy 100 triệu gửi chuộc Phụng. Tuy nhiên phía bên kia thông báo còn thiếu tiền lãi và tiền ăn ở trong 1 tuần là 50 triệu nên cha mẹ Phụng cắn răng bán nốt căn chòi lá mà ông bà đang ở để gửi đủ tiền cho con…

Nguyễn Gia

Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/phong-su/trang-tay-vi-co-bac-xuyen-bien-gioi--i788290/