'Trạng thái khẩn cấp' chống bão số 3 tại các xã vùng cao ở Quảng Ninh
Khi cơn bão số 3 (Wipha) dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Quảng Ninh trong vài giờ tới, những địa phương miền núi như Bình Liêu, Ba Chẽ, Kỳ Thượng, Tiên Yên... đã bước vào 'trạng thái khẩn cấp' chống bão.

Lãnh đạo xã đến hỏi thăm, kiểm tra trực tiếp tình hình tại các gia đình. Ảnh: Mỹ Dung
Tại xã vùng cao Ba Chẽ, nơi có diện tích lớn nhất tỉnh Quảng Ninh với phần đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, công tác phòng, chống bão được triển khai khẩn trương. Cuối tuần qua, các tổ công tác gồm lãnh đạo xã, dân quân, biên phòng và Đoàn thanh niên đã đến từng thôn, bản để kiểm tra hiện trạng, hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa và di dời các hộ có nguy cơ cao.
Theo thống kê, toàn xã có khoảng 130 hộ nằm trong khu vực nguy cơ sạt lở và hơn 50 căn nhà có khả năng tốc mái.
Ông Vi Thanh Vinh, Chủ tịch UBND xã Ba Chẽ, cho biết: “Chúng tôi đã chuẩn bị các điểm sơ tán tại nhà văn hóa, trường học để di dời người dân. Nhu yếu phẩm được đảm bảo theo phương châm "4 tại chỗ". Lực lượng ứng trực gồm hơn 550 người, cùng hàng trăm phương tiện như máy xúc, xe tải, áo phao… sẵn sàng triển khai khi cần.”
Các tổ công tác không quản ngày đêm, mưa gió đến từng hộ dân, đặc biệt là những gia đình có người già, trẻ nhỏ, người neo đơn.
Các tổ “3 cùng” - cùng ăn, cùng ở, cùng làm với dân trở thành cánh tay nối dài của chính quyền, đảm bảo không bỏ sót bất kỳ trường hợp nào trong những giờ phút cao điểm.

Người dân trên địa bàn chuẩn bị các phương án để chống gió lốc. Ảnh: Mỹ Dung
Xã Quảng Tân, một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề trong cơn bão số 3 năm 2024. Các thôn như Mảo Sán Cáu bị cô lập hoàn toàn, các điểm như Tầm Làng, Khe Cạn xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Rút kinh nghiệm, năm nay, chính quyền xã đã xây dựng phương án chi tiết, triển khai sớm công tác tuyên truyền, vận động di dời, chuẩn bị vật tư, hậu cần và các biện pháp cứu trợ khẩn cấp.
Anh Nguyễn Quyết Thắng, Bí thư Đoàn xã Quảng Tân, chia sẻ: “Sau cơn bão năm ngoái, ý thức người dân đã thay đổi rõ rệt. Họ chủ động phối hợp với chính quyền trong công tác phòng, chống bão.”

Lãnh đạo xã Bình Liêu đội mưa trực tiếp đi đến các nhà dân có nguy cơ ảnh hưởng nhiều của cơn bão số 3. Ảnh: Mỹ Dung
Bà Nông Thị Thắm - Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Hà Tràng Tây, Đông Ngũ là một trong những người đi đầu trong công tác vận động, hướng dẫn bà con chủ động ứng phó.
“Chống bão bây giờ không phải là chạy bão, mà là giữ người, giữ nhà từ sớm. Mình càng đi trước một bước, dân càng bớt thiệt hại. Với người dân vùng cao, chúng tôi xác định không để ai bị bỏ lại phía sau”, bà Thắm bày tỏ.