Tranh cãi chuyện cô gái chi 50 triệu đồng tổ chức sinh nhật chó

Bỏ 50 triệu đồng tổ chức tiệc sinh nhật cho chó cưng với phụ kiện hàng hiệu và dịch vụ trang trí sang trọng, một cô gái ở Hà Nội khiến cộng đồng mạng tranh cãi dữ dội.

 Cô gái Hà Nội tổ chức tiệc sinh nhật hoành tráng cho chó cưng.

Cô gái Hà Nội tổ chức tiệc sinh nhật hoành tráng cho chó cưng.

Video do tài khoản TikTok @nariabynana – cô gái tên thường gọi Na, sống tại phường Nhật Tân (Hà Nội) – đăng tải gần đây thu hút hơn 1 triệu lượt xem và gây tranh luận trái chiều. Trong clip, Na tiết lộ đã chi hơn 50 triệu đồng tổ chức sinh nhật cho chú chó cưng Missy.

“Một tháng trước sinh nhật của Missy (tên chú chó), mình đã đi khắp nơi tìm quà tặng. Món quà mình chọn là một chiếc vòng cổ giá 15 triệu đồng và một sợi xích giá 10 triệu, đều đến từ thương hiệu Louis Vuitton", Na chia sẻ.

Ngoài ra, cô đầu tư khoảng 10 triệu đồng cho dịch vụ trang trí theo tông cam - hồng, không gian phủ hoa tươi, bóng bay và nhiều chi tiết dễ thương. Bánh sinh nhật, quà tặng và đồ ăn cho khách mời cũng được chuẩn bị chu đáo. Theo Na, việc trang trí và chụp ảnh là cách lưu giữ kỷ niệm cho “nhân vật đặc biệt” đã đến với cô khi mất bố mẹ và rơi vào khủng hoảng.

“Missy là điểm tựa tinh thần giúp mình cảm thấy vẫn còn gia đình, có lý do để sống tiếp”, nữ TikToker nghẹn ngào nói.

Phụ kiện làm quà sinh nhật cho chó cưng có giá khoảng 25 triệu đồng.

Phụ kiện làm quà sinh nhật cho chó cưng có giá khoảng 25 triệu đồng.

Sau khi clip được đăng tải, màn “chơi lớn” của cô gái trở thành đề tài bàn luận với hai luồng ý kiến trái ngược. Nhiều người cho rằng việc tổ chức sinh nhật xa hoa cho một chú chó là quá lãng phí, vì “chó đâu biết sinh nhật là gì”.

“Chó nó có biết gì đâu mà làm rình rang như vậy? Giá như số tiền đó đem làm từ thiện thì có ích hơn biết bao”, một người bình luận.

“Nếu thấy hình ảnh trẻ em vùng lũ chỉ mong có hộp bánh mì, thùng mì tôm thì chắc sẽ không dám tiêu tiền như vậy nữa”, người khác viết.

Tuy nhiên, nhiều người khác đứng về phía cô gái, cho rằng tiền do bản thân làm ra, tiêu xài thế nào là quyền cá nhân, miễn không gây hại cho ai: “Chăm thú cưng như con là quyền của mỗi người. Chó cũng là một thành viên trong gia đình", “Miễn cô ấy không vay nợ ai để tổ chức là được"...

Trước những ý kiến trái chiều, Na giải thích trong các video sau đó rằng chú chó Missy là “người thân duy nhất” của cô.

“Mình là trẻ mồ côi, được bố mẹ nuôi cưu mang. Missy đến với mình đúng giai đoạn khủng hoảng nhất, nên mình xem nó như một thành viên trong gia đình. Không cần hỏi là bỏ ra 50 triệu làm sinh nhật cho chó có đáng hay không. Mình đã xem nó như gia đình rồi thì hiển nhiên là đáng”, cô đáp lại.

Na nói thêm rằng cô có nhiều năm làm thiện nguyện giúp đỡ người yếu thế nhưng không chia sẻ trên mạng và cho rằng mỗi người làm việc thiện theo cách riêng, không nhất thiết phải đăng tải để được công nhận.

Cô gái cũng khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ “lịch sinh hoạt” của chú chó cưng. Missy mỗi ngày đều đi học vào lúc 10h với huấn luyện viên người Mỹ và có thể hiểu tiếng Anh. Na chăm sóc chó cưng bằng cách tắm bằng nước ấm cho nó 3-4 ngày/lần và đưa đi spa tỉa lông 2-3 tuần/lần.

Dù được đồng tình hay phản đối, câu chuyện của cô gái này cũng phản ánh thực tế rằng với với nhiều người trẻ ngày nay, thú cưng không phải động vật nuôi trong nhà mà là thành viên không thể thiếu của gia đình. Với họ, tình yêu thương dành cho thú cưng cũng đáng được trân trọng như bất kỳ mối quan hệ nào khác.

Theo Nhật Thùy/VTC News

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/tranh-cai-chuyen-co-gai-chi-50-trieu-dong-to-chuc-sinh-nhat-cho-post1570231.html