Tranh khỏa thân: Cởi mở hơn để đến gần với công chúng

Họa sĩ Nguyễn Đình Hợp cho rằng, việc cởi mở hơn với tranh khỏa thân sẽ thúc đẩy những họa sĩ khác bứt phá, sáng tạo các tác phẩm đầy nghệ thuật.

Trước đây, tranh khỏa thân được coi là một đề tài “nhạy cảm” và ngay cả những họa sĩ đang theo đuổi nó cũng e dè, không dám “phô” hết những thứ mình muốn. Từ sau khi tranh khỏa thân được nhìn nhận một cách “cởi mở” thì nhiều người đã thấy được giá trị nghệ thuật của nó. Trong buổi trò chuyện với PV họa sĩ Nguyễn Đình Hợp đã trải lòng thẳng thắn về trăn trở phía sau những bức tranh khỏa thân.

Họa sĩ Nguyễn Đình Hợp, người đã nhiều năm gắn bó với tranh khỏa thân cho biết: “Tháng Bảy vừa qua, triển lãm Phượng với chủ đề khỏa thân đã lần đầu được cấp phép và nhà quản lý văn hóa đã có cái nhìn thoáng hơn về tác phẩm nghệ thuật khỏa thân.

Tôi cùng với rất nhiều họa sĩ đam mê vẽ tranh khỏa thân đã mạnh dạn xin giấy phép và những tác phẩm nghệ thuật của chúng tôi đã có cơ hội giới thiệu với công chúng. Triển lãm Phượng với 37 tác phẩm tranh – tượng khỏa thân của 14 họa sĩ gốc Hải Phòng đã giúp giới mỹ thuật tràn đầy hy vọng về một cái nhìn mới đối với đề tài khỏa thân. Điều này quả đáng mừng”.

Họa sĩ Nguyễn Đình Hợp đang tạo ra những tác phẩm khỏa thân nghệ thuật

Họa sĩ Nguyễn Đình Hợp đang tạo ra những tác phẩm khỏa thân nghệ thuật

Họa sĩ Nguyễn Đình Hợp cho biết, anh đã theo đuổi vẽ tranh khỏa thân được 13 năm, đã phải đấu tranh với chính bản thân mình để vượt qua cái nhìn kỳ thị, thiếu thiện cảm của hàng xóm và bạn bè.

“Để tạo nên một bức tranh khỏa thân, việc đầu tiên của một họa sĩ đó là tìm được mẫu khỏa thân và thuyết phục họ đồng ý với ý tưởng của mình. Sau đó, người họa sĩ phải tôn trọng tất cả những điều đã có trong “hợp đồng” để mẫu khỏa thân thể hiện một cách tự nhiên nhất.Có rất nhiều họa sĩ hiện nay vẫn thể hiện tranh khỏa thân theo phong cách cổ điển và không dám phá cách. Chính bản thân họ còn e dè thì đừng hỏi tại sao khán giả không có cái nhìn cởi mở hơn đối với tranh khỏa thân”, họa sĩ Nguyễn Đình Hợp chia sẻ.

Tranh khỏa thân của họa sĩ Nguyễn Đình Hợp trưng bày trong triển lãm Phượng.

Tranh khỏa thân của họa sĩ Nguyễn Đình Hợp trưng bày trong triển lãm Phượng.

“Thể nghiệm với tranh khỏa thân là điều đa số các họa sĩ đều muốn, nhưng vì tâm lý lo sợ mà nhiều người không dám bắt tay thực hiện. Bản thân tôi, khi công khai các tác phẩm khỏa thân cũng đã phải đón nhận rất nhiều ý kiến trái chiều. Thậm chí, có người còn cho rằng nó quá trần tục”, nam họa sĩ cho hay.

Cũng theo họa sĩ Nguyễn Đình Hợp, việc triển lãm tranh khỏa thân được cấp phép sẽ góp phần thúc đẩy những họa sĩ khác bứt phá. Họ sẽ mạnh dạn trong việc sáng tạo cũng như công bố những tác phẩm tranh khỏa thân nghệ thuật.

Trao đổi với PV báo điện tử Người Đưa Tin, nữ họa sĩ Phương Bình cho rằng: “Khỏa thân là một đề tài khá nhạy cảm, nhất là đối với những nữ họa sĩ mê vẽ tranh khỏa thân như tôi. Nhiều người đã từng hỏi, làm sao để có thể vẽ được tranh khỏa thân của một người phụ nữ? Câu trả lời đơn giản lắm, vì tôi yêu cái đẹp và tôi hiểu rõ phụ nữ. Quan trọng nhất, tôi tạo ra được cảm xúc. Khi chụp ảnh hay vẽ tranh khỏa thân họa sĩ, nhiếp ảnh gia đều phải có cảm xúc mới chụp được, vẽ được”.

Mai Hằng

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/tranh-khoa-than-coi-mo-hon-de-den-gan-voi-cong-chung-a339630.html