Tranh luận về bộ phim gây sốt hút 547 triệu lượt xem

"Đầu xuân tươi sáng" lọt top 10 phim ăn khách tại hơn 20 quốc gia. Song khán giả tranh cãi cách bộ phim mô tả văn hóa công sở Trung Quốc và việc nam chính coi thường phái nữ.

Bộ phim truyền hình lãng mạn Trung Quốc The Early Spring (tựa Việt: Đầu xuân tươi sáng) đang gây sốt trên toàn cầu. Tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết mạng cùng tên xuất bản năm 2021 đã trở thành phim truyền hình không dùng tiếng Anh có thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng hàng tuần của nền tảng phát trực tuyến Netflix. Dù vậy, tác phẩm đang chia rẽ sâu sắc khán giả trong nước xung quanh việc liệu bộ phim có đang "lãng mạn hóa" sự chênh lệch quyền lực độc hại giữa sếp nam và nhân vật nữ cấp dưới hay không, theo Sixthtone.

Khởi chiếu từ ngày 26/8 trên cả Netflix lẫn nền tảng nội địa Youku, phim kể về chuyện tình công sở giữa Loan Niệm (Tỉnh Bách Nhiên) - giám đốc công ty sáng tạo và Thượng Chi Đào (Tôn Thiên) - nhân viên công sở mới bước vào chân vào nghề.

Sau một lần say, cả hai bắt đầu mối quan hệ lén lút, bí mật. Theo thời gian, Thượng Chi Đào từng bước thăng tiến trong sự nghiệp, trong khi tính cách gay gắt, kiêu ngạo của Loan Niệm cũng dần trở nên mềm mỏng hơn.

Cơn sốt trên các bảng xếp hạng toàn cầu

Trong giai đoạn từ ngày 24 đến 30/8, The Early Spring đã vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng phim truyền hình không dùng tiếng Anh toàn cầu của Netflix, thu hút 2,4 triệu lượt xem. Tác phẩm lọt vào top 10 hàng tuần tại 22 thị trường, bao gồm Indonesia, Malaysia và Brazil, đồng thời chiếm giữ vị trí số 1 tại Việt Nam và Thái Lan.

Tại thị trường Trung Quốc, bộ phim ghi nhận 547 triệu lượt xem và vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng độ phổ biến hàng tuần của nền tảng dữ liệu giải trí Maoyan vào ngày 7/9.

 Đầu xuân tươi sáng gây sốt ở nhiều quốc gia. Ảnh: Yoku.

Đầu xuân tươi sáng gây sốt ở nhiều quốc gia. Ảnh: Yoku.

Nhiều người dùng mạng xã hội Trung Quốc dành lời khen cho "phản ứng hóa học" cùng sự bùng nổ cảm xúc giữa hai diễn viên chính. Theo nhà sản xuất, những phân cảnh tình cảm này được xây dựng với sự hỗ trợ của điều phối viên cảnh thân mật - một vị trí vốn còn tương đối hiếm hoi trong ngành sản xuất phim truyền hình Trung Quốc.

Cô Liu, một khán giả ngoài 30 tuổi làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật tại Thượng Hải, cho rằng sức hấp dẫn của bộ phim nằm ở khả năng giúp người xem thoát ly thực tại thông qua một câu chuyện tình lãng mạn đơn thuần.

"Cảm xúc rất đơn giản: Tôi thích anh thì tôi thích anh thôi," cô Liu chia sẻ. "Sự hấp dẫn về thể xác là điều không thể tránh khỏi." Cô nói thêm rằng không giống như nhiều phim ngôn tình Trung Quốc thường tránh thể hiện sự thân mật về thể xác giữa các nhân vật chính, The Early Spring đã kéo hai nhân vật chính lại gần nhau gần như ngay lập tức.

Liu cũng đánh giá cao bản truyền hình dài 24 tập vì đã mang lại nhiều sự ấm áp hơn cho các mối quan hệ. So với nguyên tác của tác giả Cô Nương Đừng Khóc đăng trên nền tảng Văn học Tấn Giang, phim truyền hình thể hiện rõ ràng Loan Niệm và Thượng Chi Đào là hai người đang yêu nhau chứ không chỉ đơn thuần là mối quan hệ thể xác. Phim cũng đào sâu vào tình bạn của Thượng Chi Đào, giúp cô có một những sự hỗ trợ tinh thần vững chắc hơn.

Làn sóng phản ứng

Ở chiều ngược lại, giới phê bình và một bộ phận khán giả đặt câu hỏi về việc nhân vật Loan Niệm có đang lợi dụng quyền lực nơi công sở để theo đuổi Thượng Chi Đào hay không. Nhiều ý kiến chỉ ra các phân cảnh nhân vật này xem thường năng lực chuyên môn của cấp dưới. Đơn cử như khi nghi ngờ Thượng Chi Đào có ý định chuyển việc, Loan Niệm đã mô tả cô là kẻ "rẻ tiền" và "ngoan ngoãn".

Xu Xin, một chuyên gia truyền thông 29 tuổi tại Bắc Kinh, cho biết cô đồng tình với phần lớn các lời chỉ trích, đặc biệt là ở lần thân mật đầu tiên của cặp đôi.

"Hãy tưởng tượng điều này xảy ra ngoài đời thực: một cô gái trẻ vừa tốt nghiệp đại học bị say rượu và người sếp nam tỉnh táo đã đưa cô về nhà rồi phát sinh quan hệ. Điều đó rất có vấn đề," Xu nhận định trên Sixthtone. Cô nói thêm: "Ngay cả khi họ thu hút lẫn nhau, liệu chuyện đó có nhất thiết phải xảy ra ngay trong đêm cô ấy đang say khướt?".

 Bộ phim cũng vấp tranh luận vì sự bất bình đẳng quyền lực. Ảnh: Douban.

Bộ phim cũng vấp tranh luận vì sự bất bình đẳng quyền lực. Ảnh: Douban.

"Bộ phim mang lại cảm giác như một giấc mơ của phụ nữ vậy. Trong những giấc mơ hướng đến nam giới, nhân vật chính đổi đời bằng cách trở nên giàu có hoặc quyền lực. Còn ở đây, giấc mơ là một phụ nữ bắt đầu từ số 0, nỗ lực vươn lên để 'tốt đẹp hơn' và rồi người đàn ông quay lại tìm cô ấy", Xu nói thêm. Tuy nhiên, cô cũng cho rằng bộ phim phản ánh sự phức tạp của các mối quan hệ thực tế: "Con người không phải lúc nào cũng lý trí và họ cũng không thể lúc nào cũng sống đúng với các lý tưởng nữ quyền của chính mình".

Cuộc tranh cãi về bất bình đẳng quyền lực thậm chí còn lan sang cả tiểu thuyết gốc. Trong truyện, sau khi nghỉ việc và tự ra làm chủ, Loan Niệm ban đầu quyết định chỉ tuyển dụng nam giới. Bản phim truyền hình đã bỏ đi tình tiết này - chi tiết từng bị chỉ trích là phân biệt đối xử.

Làn sóng phản ứng còn ảnh hưởng đến hai KOL nổi tiếng đại diện cho phong trào bình đẳng giới tại Trung Quốc. Trong video đăng ngày 6/9 trên nền tảng Xiaohongshu, hai KOL này đã thảo luận về bộ phim và cho rằng một mối quan hệ tốt "không đòi hỏi hai người phải hoàn hảo ngay từ đầu" mà là "hai con người không hoàn hảo cùng nhau trưởng thành". Đoạn video sau đó đã bị gỡ bỏ trước sức ép từ dư luận.

An Nhi

Nguồn Znews: https://lifestyle.zingnews.vn/tranh-luan-ve-bo-phim-gay-sot-hut-547-trieu-luot-xem-post1682487.html