Tranh sơn mài tái hiện lịch sử và khát vọng độc lập

Triển lãm tranh sơn mài khổ lớn 'Mùa Xuân độc lập' tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, giới thiệu 17 tác phẩm khổ lớn của họa sĩ Chu Nhật Quang nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Dù còn trẻ, nhưng họa sĩ Chu Nhật Quang đã sớm khẳng định dấu ấn cá nhân qua từng tác phẩm, với sự kết hợp hài hòa tinh hoa nghệ thuật dân tộc và hơi thở thời đại.

Tại triển lãm tranh sơn mài khổ lớn “Mùa Xuân độc lập”, anh tái hiện sinh động những chặng đường lịch sử, chiến thắng vẻ vang của dân tộc, hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng sự hy sinh xương máu của chiến sĩ, đồng bào cho độc lập, tự do.

Triển lãm giới thiệu 17 bức sơn mài khổ lớn. Nổi bật là tác phẩm hai mặt khổng lồ: một mặt mang tên “Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập”, tái hiện khoảnh khắc lịch sử tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945; mặt còn lại là “Mùa Xuân dân tộc”, thể hiện niềm vui hân hoan của nhân dân cả nước trong ngày giành độc lập, tự do. Tác phẩm cho thấy sự công phu, tỉ mỉ của người nghệ sĩ khi xử lý chất liệu sơn mài trên khổ lớn – một kỹ thuật đòi hỏi kiên nhẫn và sức bền cao.

Chia sẻ về triển lãm, họa sĩ Chu Nhật Quang bày tỏ: “Qua Mùa Xuân độc lập, tôi muốn góp sức trẻ, sức sáng tạo để lan tỏa và đề cao giá trị lịch sử của Tổ quốc. Đây là những góc nhìn và tình yêu của tôi với tư cách một họa sĩ sinh ra trong thời bình”.

Bằng phong cách kết hợp chất liệu sơn mài truyền thống với tư duy tạo hình đương đại, Chu Nhật Quang mang đến cho công chúng những tác phẩm mới lạ, giàu giá trị thẩm mỹ và chiều sâu nghệ thuật.

Triển lãm “Mùa Xuân độc lập” diễn ra tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, hứa hẹn trở thành điểm đến văn hóa – nghệ thuật ý nghĩa trong dịp kỷ niệm trọng đại của dân tộc, nơi công chúng có thể lắng nghe lịch sử qua những khung tranh sơn mài.

Khánh Linh

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tranh-son-mai-tai-hien-lich-su-va-khat-vong-doc-lap-353867.htm