Trao gửi yêu thương từ mái tóc

Gần đây, thông qua mạng xã hội, phong trào hiến tóc cho bệnh nhân ung thư được người dân cả nước, trong đó có tỉnh Quảng Trị hưởng ứng, lan tỏa mạnh mẽ. Những mái tóc được trao đi cùng với tình yêu thương đã tiếp thêm niềm vui, sự tự tin và động lực cho hàng nghìn bệnh nhân ung thư trong hành trình chiến đấu với bệnh tật.

Chị Tuyết cắt tóc miễn phí cho người hiến tặng tóc cho bệnh nhân ung thư -Ảnh: T.P

Chị Tuyết cắt tóc miễn phí cho người hiến tặng tóc cho bệnh nhân ung thư -Ảnh: T.P

Chúng tôi tình cờ gặp cô bé Nguyễn Trần Quỳnh Anh, học sinh lớp 2, Trường Tiểu học Hùng Vương, TP. Đông Hà khi em cùng mẹ đến tiệm làm tóc để làm một việc hết sức ý nghĩa: hiến tóc cho bệnh nhân ung thư. Quỳnh Anh sở hữu một mái tóc dài, dày, mượt mà và đen nhánh. Mái tóc này được em nâng niu, chăm sóc đã nhiều năm qua.

Dù phải nói lời “chia tay” với mái tóc thân yêu nhưng cô bé không hề tiếc nuối, trái lại còn rất hào hứng, vui mừng vì hiểu được rằng, mái tóc của mình sẽ phần nào giúp bệnh nhân ung thư có thêm sự tự tin, động lực để chiến đấu với bệnh tật.

“Khi biết được câu chuyện về những người bệnh bị rụng tóc trong quá trình điều trị, em đã xin phép mẹ được hiến tặng tóc. Mẹ và em chăm sóc tóc cẩn thận, nuôi tóc và mong ngóng đến ngày mái tóc đủ tiêu chuẩn để trao đi. Em nuôi tóc dài vì nó giúp em trông xinh đẹp hơn. Vì thế em nghĩ mái tóc dài cũng sẽ làm cho các cô, các chị, các bạn bị bệnh tự tin hơn”, Quỳnh Anh bộc bạch.

Ngồi bên cạnh, mẹ của Quỳnh Anh cho biết thêm: “Mẹ con tôi biết đến những dự án hiến tóc cho bệnh nhân ung thư thông qua trang facebook cá nhân của cô giáo và một số phụ huynh trong trường. Sau khi cắt xong, tóc sẽ được tổng hợp và được gửi ra Hà Nội để các đơn vị thực hiện kết tóc và tặng cho các bệnh nhân ung thư. Tôi rất vui và tự hào về con gái của mình khi cháu bày tỏ mong muốn được hiến mái tóc mà cháu đã nuôi dưỡng từ bé đến giờ. Mẹ con tôi hy vọng mái tóc này sẽ là một món quà ý nghĩa, mang lại niềm lạc quan, hạnh phúc cho bệnh nhân ung thư, đặc biệt là các bệnh nhi”.

Tại tiệm làm tóc, Quỳnh Anh không phải là trường hợp duy nhất đến cắt tóc để hiến tặng. Trao đổi với phóng viên, chị Hoàng Thị Tuyết, chủ tiệm Salon & Spa Tuyết cho biết: Từ đầu năm 2024 đến nay, chị đã cắt gần 10 mái tóc cho những chị em và các cháu nhỏ có nhu cầu hiến tóc. Mỗi người đến đây đều mang theo một câu chuyện riêng đằng sau mái tóc được gửi tặng. Tuy nhiên, không phải mái tóc nào cũng có thể hiến được bởi một mái tóc đủ tiêu chuẩn để hiến phải đạt độ dài từ 25 cm trở lên, là tóc nguyên bản, hạn chế tối đa việc đã qua sử dụng hóa chất. Những người hiến tóc sẽ được chị trực tiếp gội, hấp và cắt hoàn toàn miễn phí.

“Gia đình tôi cũng có người nhà bị ung thư nên rất hiểu và cảm thông với hoàn cảnh của các bệnh nhân. Nhờ tham gia các hoạt động thiện nguyện, giao lưu với câu lạc bộ (CLB) “Phụ nữ kiên cường Quảng Trị”, tôi biết đến chương trình hiến tóc cho bệnh nhân ung thư. Vì vậy, tôi cắt tóc miễn phí, góp sức nhỏ để đồng hành với chương trình ý nghĩa này”, chị Tuyết nói.

Cách đây không lâu, cháu gái của chị, em Nguyễn Thục Lam, học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Hùng Vương, TP. Đông Hà cũng đã thực hiện hiến tóc. Cô bé chia sẻ: “Em tin rằng, điều em và rất nhiều bạn gái khác đang làm sẽ giúp các bệnh nhân ung thư lấy lại sự tự tin, động lực sống. Sẽ tuyệt vời hơn nữa nếu em được trực tiếp chứng kiến khoảnh khắc mái tóc của mình được gửi tận tay cho bệnh nhân ung thư”.

Không riêng Thục Lam hay Quỳnh Anh, dù ở bất kỳ độ tuổi nào, mọi người cũng có thể mang lại điều tốt đẹp cho thế giới bằng nghĩa cử nhân văn của mình. Thông qua những bộ tóc được trao gửi từ khắp mọi miền Tổ quốc, tình yêu thương sẽ được nối dài.

Là người tiếp nhận và gửi đi những mái tóc được hiến tặng, chị Phạm Thị Thúy Hồng, Chủ nhiệm CLB “Phụ nữ kiên cường Quảng Trị” cho hay, bản thân mình thực sự bất ngờ và cảm động trước sự sẻ chia, đồng hành của phụ nữ, trẻ em gái tại Quảng Trị cho cộng đồng các bệnh nhân ung thư trên toàn quốc. Được biết, hoạt động hiến tóc đầy nhân văn này được một số cá nhân, tổ chức, đơn vị triển khai và duy trì suốt nhiều năm qua.

Riêng tại Quảng Trị, nhân sự kiện “Tháng 10 hồng” năm 2023, CLB “Phụ nữ kiên cường Quảng Trị” đã lan tỏa và kêu gọi mọi người cùng tham gia hiến tóc cho bệnh nhân ung thư. Đến nay, chị Hồng đã nhận được khoảng 26 bộ tóc đạt tiêu chuẩn và gửi cho các dự án thư viện tóc của mạng lưới ung thư vú Việt Nam; trạm tóc ước mơ cho trẻ em ung thư...

Hơn ai hết, chị Hồng hiểu được mái tóc có ý nghĩa như thế nào với người phụ nữ, càng hiểu hơn sự tự ti của các bệnh nhân ung thư bị rụng tóc sau khi phải thực hiện hóa trị. “Mái tóc gửi trao cùng bao yêu thương là những điều trân quý mà các bệnh nhân, nhất là các em nhỏ đang điều trị ung thư mong muốn nhận được.

Đó là nguồn động lực to lớn cho bệnh nhân ung thư lấy lại sự lạc quan và tự tin trong cuộc sống, bởi họ hiểu chặng đường gian nan phía trước, họ không hề phải chiến đấu một mình. Hơn nữa, nguồn tóc tự nhiên sẽ mang đến cảm giác thoải mái và thân thuộc, khác biệt hoàn toàn so với những bộ tóc nhân tạo, giúp bệnh nhân chống chọi với ung thư”, chị Hồng nhấn mạnh.

Mong muốn trong thời gian tới của chị Hồng và các thành viên CLB “Phụ nữ kiên cường Quảng Trị” là tiếp nhận thêm nhiều hơn sự hiến tặng, đóng góp ý nghĩa của mọi người, góp phần giúp thêm nhiều bệnh nhân ung thư xinh đẹp hơn khi có được mái tóc mới.

Trúc Phương

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/trao-gui-yeu-thuong-tu-mai-toc-185843.htm