Trao trả giấy tờ thất lạc cho công dân Trung Quốc
Chiều 22/10, Trạm Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ninh tổ chức trao trả giấy tờ bị thất lạc cho ông Lục Thiệu Phong, công dân Trung Quốc, cư trú tại thôn Động Trung, trấn Động Trung, khu Phòng Thành, thành phố Phòng Thành Cảng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Cán bộ Trạm Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô trao sổ thông hành bị thất lạc cho ông Lục Thiệu Phong. Ảnh: Đơn vị cung cấp
Trước đó, sáng 21/10, Trạm Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô nhận được đơn trình báo của ông Lục Thiệu Phong về việc ông dùng sổ thông hành của cư dân biên giới xuất cảnh qua cửa khẩu Động Trung (Trung Quốc) nhập cảnh vào cửa khẩu Hoành Mô (Việt Nam).
Trong quá trình dạo chơi tại khu vực chợ Hoành Mô (Việt Nam) do không cẩn thận, ông Lục Thiệu Phong đã làm rơi mất sổ thông hành. Đến sáng 22/10, khi chuẩn bị đến cửa khẩu Hoành Mô để làm thủ tục xuất cảnh về nước, ông Phong mới phát hiện bị rơi mất sổ thông hành.
Sau khi quay lại những nơi đã qua lại trong ngày 21/10 tìm kiếm nhưng không thấy, ông Phong đã tới Trạm Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô trình báo và đề nghị giúp đỡ.
Ngay sau khi tiếp nhận đơn trình báo của ông Lục Thiệu Phong, Trạm trưởng Trạm Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô đã lập tức cử cán bộ xác minh, thu thập các nguồn tin và hỗ trợ ông Phong tìm kiếm sổ thông hành.
Đến 11 giờ ngày 22/10, cán bộ Trạm Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô đã tìm thấy giấy tờ bị thất lạc của ông Phong. Ngay sau đó, đơn vị đã thông báo cho ông Phong tới nhận lại sổ thông hành và giúp ông làm thủ tục xuất cảnh về nước.
Xúc động trước sự giúp đỡ nhiệt tình của cán bộ Trạm Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô, ông Lục Thiệu Phong đã viết thư cảm ơn tới đơn vị. Trong thư, ông bày tỏ sự vui mừng và trân trọng nghĩa cử của BĐBP Việt Nam.
“Tôi đã được Trạm Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô tận tình giúp đỡ, tìm lại cho tôi được sổ thông hành để tôi có thể xuất cảnh an toàn về nước. Tôi nhận thấy đây là việc làm hết sức tốt đẹp và đầy trách nhiệm của Trạm Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô. Vì vậy, tôi viết thư này trân trọng cảm ơn Trạm Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô. Sau khi về Trung Quốc tôi sẽ nói chuyện với mọi người về việc làm tốt đẹp và sự giúp đỡ nhiệt tình, trách nhiệm cao của BĐBP Việt Nam” - ông Lục Thiệu Phong viết.