Trao trả iPhone đánh rơi, để lại ấn tượng đẹp với du khách quốc tế
Với tinh thần trách nhiệm, Công an xã Cổ Lũng, Thanh Hóa đã nhanh chóng xác minh và trao trả tài sản bị đánh rơi cho du khách nước ngoài, qua đó để lại ấn tượng tốt đẹp về hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân thân thiện, chuyên nghiệp trong mắt bạn bè quốc tế...
Khoảng 16 giờ 15 phút ngày 22/01/2026, ông Lương Đình Thi, sinh năm 1952 trú tại thôn Khuyn, xã Cổ Lũng tình cờ nhặt được một chiếc iPhone bị đánh rơi ven đường. Với tấm lòng trung thực, ông Thi đã ngay lập tức bàn giao tài sản cho anh Lục Văn Tuấn, Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự thôn Khuyn, để kịp thời chuyển đến Công an xã xác minh, tìm chủ sở hữu.

Nụ cười hạnh phúc của anh Yehuda Noyman khi nhận lại tài sản từ tay các chiến sĩ Công an xã Cổ Lũng, Thanh Hóa
Nhận định đây là tài sản giá trị của khách du lịch, Công an xã Cổ Lũng đã khẩn trương thực hiện quy trình tìm kiếm, vừa kiểm tra, rà soát, vừa phát thông báo liên tục trên hệ thống loa truyền thanh và tại các điểm lưu trú ở khu vực Thác Hiêu. Chỉ khoảng một giờ sau, anh Yehuda Noyman (quốc tịch Israel) cùng một người bạn quốc tịch Đức đã đến Công an xã trình báo việc đánh rơi điện thoại khi du lịch tại Thác Hiêu.
Sau khi xác minh đúng chủ sở hữu, Công an xã đã tiến hành trao trả lại chiếc iPhone cho anh Yehuda Noyman theo đúng quy định. Cầm lại tài sản từ tay các chiến sĩ, nam du khách không giấu được sự xúc động. Anh nở nụ cười rạng rỡ, liên tục bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, thái độ thân thiện và sự tận tụy của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Cổ Lũng cùng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở.
Hành động nhỏ nhưng ý nghĩa lớn của ông Lương Đình Thi và sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng Công an đã góp phần tô thắm thêm hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân "vì Nhân dân phục vụ". Nụ cười hạnh phúc của anh Yehuda Noyman chính là món quà quý giá nhất, khẳng định vị thế của du lịch xứ Thanh: không chỉ đẹp ở cảnh sắc, mà còn đẹp ở lòng người.
Đặc biệt, để xóa tan khoảng cách và tạo thêm kỷ niệm đẹp cho chuyến đi, ngay sau khi nhận lại tài sản bị mất, anh Yehuda Noyman và du khách người Đức đã có một trận giao hữu bóng chuyền hơi đầy ý nghĩa với cán bộ Công an xã Cổ Lũng. Trên sân bóng, không còn khoảng cách về ngôn ngữ hay quốc tịch, chỉ còn những tiếng cười, những pha bóng đẹp, tinh thần thể thao cao thượng và sự mến khách của người dân địa phương.












